Chung kết Roma Masters 2020: Novak Djokovic và thứ quần vợt giận dữ

22/09/2020 00:14 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Lần thứ hai trong vòng hơn một tuần, Novak Djokovic thể hiện thái độ giận dữ của mình trên sân quần. Lần đầu, anh phải trả giá bằng việc bị loại khỏi US Open 2020 vì trả trái bóng ra ngoài đúng mặt một trọng tài nữ. Còn bây giờ, may mắn hơn, chỉ là một lời cảnh báo vì đập gãy vợt.

 

Djokovic sẽ không bao giờ vô địch trong trái tim người hâm mộ

Djokovic sẽ không bao giờ vô địch trong trái tim người hâm mộ

Năm 2020 đầy biến cố tiếp tục ám ảnh Novak Djokovic sau khi anh bị xử thua ở vòng 4 US Open do đánh bóng vào trọng tài dây. Sự vụ mới nhất làm xấu thêm danh tiếng vốn đã bị sứt mẻ nhiều của Nole trước đó.

 

Lịch thi đấu tennis chung kết Roma Masters 2020

* 22h00 ngày 21/9: Novak Djokovic vs Diego Schwartzman (TTTV)

http://onsports.vn/livechannel/the-thao-tv

 

Tay vợt người Serbia đang trải qua một mùa giải kỳ lạ nhất trong sự nghiệp của mình. Nếu không tính việc bị ban tổ chức loại ở vòng 4 US Open 2020 là một thất bại, thì anh đang toàn thắng từ đầu năm. Nhưng bên cạnh thành tích ấn tượng trên sân quần là những rắc rối khác: Bị chỉ trích vì tổ chức Adria Tour, rồi bản thân và vợ nhiễm Covid-19, cho đến những phản ứng đầy giận dữ trong thời gian vừa qua.

Một Djokovic giận dữ

Tình huống đập vợt của Djokovic diễn ra trong set thứ hai trong trận thắng Dominic Koefer 6-3, 4-6, 6-3 ở tứ kết Roma Masters 2020. Khi đang dẫn 3-2, Djokovic thua trắng trong game cầm giao bóng của mình và bị gỡ hòa 3-3 sau một cú thuận tay ra ngoài. Bực bội với chính mình, anh trút giận lên cây vợt tội nghiệp, và đã bị trọng tài cảnh báo về hành vi của mình.

"Đây không phải cây vợt đầu tiên, và cũng chẳng phải cây vợt cuối cùng mà tôi đập", Djokovic chia sẻ với ESPN sau trận đấu, "Tôi từng đập nhiều rồi, và có lẽ còn đập nữa. Tôi không muốn đập vợt, nhưng đôi khi mọi thứ tự nhiên xảy đến. Nhiều lúc tôi phải giải tỏa sự tức giận, nhưng đó không phải thông điệp tốt, đặc biệt với những tay vợt trẻ đang nhìn vào tôi và noi gương. Dĩ nhiên là tôi không khuyến khích điều này".

Thực tế thì ngay tại Roma Masters lần này, Djokovic đã hơn một lần thể hiện sự giận dữ của mình. Tại trận đấu vòng hai, thắng Salvatore Caruso 6-3, 6-2, anh phàn nàn với trọng tài về tiếng ồn trên khán đài, dù giải diễn ra trong sân không khán giả và chỉ có ban huấn luyện và thành viên ban tổ chức được phép xuất hiện. Trong trận thắng Koefer vừa rồi, khá nhiều lần anh trừng mắt nhìn trọng tài sau những cú đánh hỏng.

Chú thích ảnh
Djokovic đã bị cảnh báo vì hành động đập vợt ở trận thắng Dominic Koeffer

“Đó đơn giản là tôi. Tôi không phải người hoàn hảo, mà chỉ cố gắng làm tốt nhất những gì bản thân có thể làm”, Djokovic tiếp lời. Đây là trận đấu khó khăn nhất của Nole từ đầu giải, và anh không giấu diếm sự thật rằng mình đã có những lúc rất thất vọng. Trong khi đó, Koefer cũng một lần bị nhắc nhở ở set thứ ba sau một tình huống thiếu bình tĩnh.

Liệu Djokovic có thực sự đang gặp vấn đề về tâm lý, hay anh chỉ sử dụng chiêu trò để gây áp lực cho đối phương, như nhiều lần bị chỉ trích trong quá khứ? Chỉ bản thân Nole mới có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất.

Sống chung với sự giận dữ

Cách đây 5 năm, sau khi thua Andy Murray ở set hai của trận chung kết Miami Masters, Djokovic từng bực bội giật lấy khăn lau từ một cậu bé nhặt bóng. Sau đó, vì hối hận, chính anh đã tự quay một clip bằng điện thoại để xin lỗi. “Đôi khi, ta không thể điều khiển được những cảm xúc mạnh nhất của mình”, anh bắt đầu đoạn clip với bàn tay mở ra như cầu xin sự tha thứ, “Tôi thành thật xin lỗi chàng trai nhặt bóng. Hy vọng cậu ấy sẽ tha thứ cho tôi”.

Cựu tay vợt Greg Rusedski cho rằng sự tức giận của Djokovic là một phần của những gì làm cho anh trở thành một nhà vô địch vĩ đại như vậy. Và rằng vì tầm quan trọng của tinh thần trong việc chơi quần vợt, đó là lẽ tự nhiên khi Djokovic phản ứng như thế khi có thể nghĩ tới một kịch bản thua cuộc. “Chúng ta hoàn toàn có thể hình dung ra những diễn biến trong Nole khiến cho anh ‘bùng nổ’ đến thế, nhất là khi anh đã luôn tỏ ra vui tính, thân thiện với tất cả mọi người trong một thời gian quá dài”, Rusedski viết.

Những cơn giận dữ của Djokovic khiến anh không bao giờ được coi là nhà vô địch vĩ đại nhất trong trái tim của người hâm mộ, như Roger Federer – người luôn tỏ ra lịch lãm, hay Rafael Nadal – vốn nổi tiếng là lành tính. Nhưng các fan ruột của Nole thì lại yêu thích điều đó, khi cho rằng đó là cá tính thực sự. Và việc Nole chọn cách sống chung với nó là vô cùng quan trọng với sự nghiệp của mình. Anh không cần phải ám ảnh trong việc so đo với hai huyền thoại nói trên làm gì.

Mục tiêu lớn nhất của Nole là chiến thắng trên sân quần. Là viễn cảnh vượt qua kỷ lục 35 Masters 1000 mà anh đang chia sẻ với Rafa (đã bị loại khỏi Roma Masters 2020), và ở cấp độ cao hơn, là cột mốc 20 Grand Slam, mà Federer đang nắm giữ.

Đó là lý do, Nole sẽ tiếp tục sống chung với sự giận dữ trong anh.

Djokovic vào chung kết

Đánh bại Casper Ruud 7-5, 6-3, Novak Djokovic đã lần thứ 10 lọt vào chung kết Roma Masters, và đối thủ của anh là Diego Schwartzman, người đã vượt qua Denis Shapovalov ở trận bán kết thứ hai.

Tháng trước, Djokovic đã cân bằng kỷ lục 35 danh hiệu Masters 1000 của Rafael Nadal khi vô địch giải Cincinnati Masters. Giờ anh chỉ còn cách kỷ lục mới có 1 trận thắng nữa. Trong 9 trận chung kết Roma mà Nole tham dự trước đây, anh thắng 4, thua 5, trong đó có ba thất bại liên tiếp trước Murray (2016), Zverev (2017), và Nadal (2019).

Mùa giải này, Djokovic đã thắng 30/31 trận. Trong quá khứ, chỉ có mùa 2011, khi Nole toàn thắng 41 trận đầu, là anh đạt mốc 30 trận thắng sớm như vậy.

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm