CĐV Thổ Nhĩ Kỳ không bất kính với những nạn nhân của vụ khủng bố Paris

18/11/2015 18:51 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Một sinh viên ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giải thích vụ việc các CĐV nước này la ó trong 1 phút mặc niệm những nạn nhân của vụ khủng bố Paris.

Những CĐV Thổ Nhĩ Kỳ đã la ó trong 1 phút mặc niệm những nạn nhân của vụ khủng bố Paris ở trận giao hữu vừa qua của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp tại Istanbul. Hành động này của họ đã bị chỉ trích rất nhiều. Tuy nhiên Mustafa Ozsarı, một sinh viên học thạc sĩ ở trường đại học Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) đã lên tiếng giải thích sự việc. Anh cho biết việc các CĐV Thổ Nhĩ Kỳ la ó trong khoảng thời gian mặc niệm không phải là hành vi tiêu cực. 

Clip CĐV Thổ Nhĩ Kỳ gây ồn ào trong phút mặc niệm những nạn nhân của vụ khủng bố Paris


“Ở Thổ Nhĩ Kỳ (đặc biệt trong môn bóng đá), các CĐV thường hát to về những nạn nhân đã thiệt mạng vì bọn khủng bố trong khoảng thời gian mặc niệm. Họ thường hát rằng: “Những liệt sĩ, bọn họ không chết (họ sống mãi), quê hương của chúng ta là không thể bị chia cắt”. Bất cứ nạn nhân của bọn khủng bố nào cũng được coi là một liệt sĩ, theo văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ và không ai bất kính với họ. Những lời la ó, huýt sáo của CĐV ở trận đấu vừa qua là dành cho bọn khủng bố”, Mustafa Ozsarı phát biểu.

CĐV Thổ Nhĩ Kỳ la ó trong phút mặc niệm các nạn nhân của vụ khủng bố Pháp

CĐV Thổ Nhĩ Kỳ la ó trong phút mặc niệm các nạn nhân của vụ khủng bố Pháp

Ở trận giao hữu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, những tiếng la ó và huýt sáo đã vang lên trên khắp SVĐ trong phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân của vụ khủng bố ở Pháp.


“Đây là một thói quen của các CĐV Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu từ việc tổ chức khủng bố PKK tàn sát 30 nhìn người dân chúng tôi (gồm trẻ em, phụ nữ, giáo viên, sinh viên, quân lính, bác sĩ) trong hơn 30 năm qua. Trong bất cứ sự kiện nào, sau khi bọn khủng bố giết hại, mọi người đều hát vang như vậy”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm