Carli Lloyd: Huyền thoại kế tiếp của tuyển Mỹ

02/07/2015 14:44 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay cả trước khi World Cup 2015 bắt đầu, vị trí của Carli Lloyd trong lịch sử bóng đá Mỹ đã được bảo đảm. Có 10 năm khoác áo ĐTQG, tiền vệ 32 tuổi này nổi tiếng là người ghi bàn ở những trận đấu lớn, nhất là trong 2 chiến dịch giành HCV Olympic 2008 và 2012.

Carli lại thể hiện điều đó lần nữa vào tối thứ Ba, khi cô ghi một bàn và kiến tạo một bàn khác để Mỹ đánh bại đối thủ nặng ký Đức ở bán kết World Cup. Lloyd cũng ghi tên mình vào bảng vàng bóng đá Mỹ với việc ghi bàn trong 3 trận loại trực tiếp liên tiếp để đưa Mỹ vào chung kết.

Thêm một màn trình diễn như thế nữa, Mỹ sẽ là những nhà VĐTG và Lloyd sẽ trở thành một huyền thoại thực sự. Với bóng đá nữ Mỹ, Lloyd không ghi bàn nhiều và không nổi tiếng như Abby Wambach, đồng đội lâu năm của cô, hay Mia Hamm, một tiền bối đã đi vào truyền thuyết. Nhưng thói quen ghi bàn ở những trận cầu lớn đủ để Lloyd là một ngôi sao nổi bật.

Phải nói rằng tuyển Mỹ ở World Cup lần này rất đồng đều. Ngoài phong độ chói sáng của Lloyd, nhiều cầu thủ khác cũng đã chơi rất hay. Megan Rapinoe và Hope Solo góp công lớn vào bàn mở tỉ số. Meghan Klingenberg có pha phá bóng cứu vãn trận đấu trước Thụy Điển ở vòng bảng. Thành công cá nhân của Lloyd trong 2 trận vừa qua của tuyển Mỹ cũng là kết quả trực tiếp của việc Morgan Brian được sử dụng ở hàng tiền vệ. Brian chính là người đã giải phóng cho Lloyd khỏi những nhiệm vụ phòng ngự, để cô phát huy tối đa sức sáng tạo và mang về chiến thắng cho Mỹ.

Trước một Trung Quốc chơi rất chặt chẽ và kiên cường ở tứ kết, Lloyd đã ghi bàn duy nhất với một cú đánh đầu uy lực. Trước Đức, đối thủ mạnh nhất mà Mỹ từng gặp ở giải lần này, cô lại là người chơi hay nhất. Phút 69, 9 phút sau khi Celia Sasic sút hỏng một quả phạt đền cho Đức, Lloyd đưa tuyển Mỹ vượt lên dẫn trước với pha dứt điểm cực kỳ chính xác cũng từ chấm 11 mét. 15 phút sau đó, với pha tăng tốc ở cuối sân và cú gẩy bóng khéo léo, cô giúp Kelley O’Hara ấn định chiến thắng cho đội nhà.

Nói một cách ngắn gọn, Lloyd là người mang tới sự khác biệt. Cũng phải nói rằng những lựa chọn chiến thuật và nhân sự của HLV Jill Ellis: Giữ lại Brian trong đội hình xuất phát và sử dụng sơ đồ 4-3-3; cùng một số quyết định thiếu chính xác của trọng tài, đã giúp tuyển Mỹ có được lợi thế cần thiết. Nhưng đó chỉ là những nhân tố phụ trong một bức tranh lớn, khi Lloyd lại có một trận cầu đáng nhớ nữa cho đội bóng quê hương cô.

“Tôi không muốn chỉ là một người tham dự World Cup”, Lloyd nói. “Tôi muốn để lại một di sản, muốn được mọi người biết tới”. Cô đang ở gần điều đó hơn bao giờ hết. Chủ nhật này sẽ là trận chung kết với Anh hoặc Nhật Bản ở sân BC Place, Vancouver.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm