CẬP NHẬT tin tối 6/1: Juventus muốn có sao Man United. Pep Guardiola đính chính tin giải nghệ

06/01/2017 18:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus muốn có sao Man United, Pep Guardiola đính chính tin giải nghệ, Chelsea quan tâm tiền đạo Swansea,...sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối ngày 6/1.

Juventus muốn có sao Man United

Theo báo chí Italy đưa tin, Juventus bất ngờ nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Morgan Schneiderlin dù vừa chiêu mộ thành công Tomas Rincon từ Genoa. Tiền vệ người Pháp của “Quỷ đỏ” hiện cũng nhận sự quan tâm từ rất nhiều đội bóng khác như Everton, Marseille, Southampton hay West Brom.

Bản thân HLV Jose Mourinho từng chia sẻ với tờ Manchester Evening News rằng Morgan Schneiderlin đã trình bày nguyện vọng ra đi với BLĐ “Quỷ đỏ”. Tuy nhiên, mới đây HLV Mourinho đã từ chối mức giá 19 triệu bảng mà Everton đề nghị. Man United không muốn chịu lỗ ở thương vụ này khi Van Gaal đã mua tiền vệ người Pháp năm 2015 từ Southampton với 24 triệu bảng.


Nhiều đội bóng quan tâm Schneiderlin nhưng anh vẫn chưa thể ra đi

Pep Guardiola đính chính tin giải nghệ

Sau chiến thắng 2-1 trước Burnley, HLV Pep Guardiola đã tỏ ra mệt mỏi với công việc HLV trưởng ở Anh nên bóng gió về khả năng có thể giải nghệ trong tương lai gần. “Tôi sẽ ở lại Man City thêm ba mùa giải nữa hoặc có thể hơn. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng ngày mình nghỉ hưu đã gần kề”, Pep Guardiola chia sẻ. Chính vì phát biểu đó mà nhiều người cảm thấy rất tò mò về "ẩn ý" mà Pep Guardiola muốn nói. Và mới đây, đích thân HLV của Man City đã làm rõ điều thắc mắc này.

“Tôi yêu công việc của mình và đang ở một CLB hoàn hảo để thực hiện nó. Vì vậy, có lẽ lúc này sẽ không thích hợp để nói rằng tôi đã nghĩ tới việc giã từ sự nghiệp của mình, tôi không nghĩ rằng mình sẽ nghỉ hưu trong 2 hay 3 năm tới. Tôi muốn làm một điều gì đó khác cho cuộc sống của mình, nhưng trong 6 hoặc 7 năm nữa cơ”, Pep Guardiola cho biết.


Pep Guardiola sẽ giải nghệ nhưng là ở tương lai xa

Chelsea gây sốc với tiền đạo Swansea

Theo tờ Guardian chia sẻ, tiền đạo Fernando Llorente của Swansea hiện là mục tiêu mà ban lãnh đạo Chelsea đang thật sự đàm phán để chiêu mộ. Được biết, chính huấn luyện viên Antonio Conte là nhân tố đứng sau thương vụ này. Cả hai từng có thời gian cùng làm việc ở Juventus. Dưới thời HLV Conte, Llorente ra sân 92 lần và ghi được 27 bàn thắng.


Chelsea quan tâm tới Llorente

Tiền đạo 31 tuổi này đến Swansea Hè 2016 vừa rồi. Anh đã có 15 trận ra sân thi đấu và ghi được 6 bàn thắng. Hiện Swansea đang đứng ở vị trí thứ 19. Vì thế, không có nhiều lý do để Llorente ở lại. Quyền quyết định đang phụ thuộc về phía Swansea.

CLB Trung Quốc tính rút ruột Serie A

Tianjin Quanjian là tân binh của Chinese Super League. Những ngày qua, Tianjin Quanjian cũng đã nhanh tay đánh bại Juventus để chiêu mộ thành công Axel Witsel từ Zenit. Tất nhiên, tham vọng của Tianjin Quanjian chưa dừng lại ở đó. Đích thân HLV Fabio Cannavaro của Tianjin Quanjian lên tiếng xác nhận, đội bóng giàu có này sẵn sàng bỏ ra 120 triệu euro để mang bộ đôi Carlos Bacca và Nikola Kalinic tới Trung Quốc thi đấu.


CLB của Cannavaro bạo chi rút ruột Serie A

Theo Tuttosport, Tianjin Quanjian đã cử người tới đàm phán với Fiorentina về trường hợp của Kalinic và sẵn sàng trả mức phí 50 triệu euro. Trong khi đó, để sở hữu Bacca từ AC Milan, Tianjin Quanjian cũng chuẩn bị số tiền 70 triệu euro.

Djokovic và Murray thẳng tiến vào bán kết Qatar Open

Đối thủ của Djokovic trong trận tứ kết Qatar Open 2017 là "lão tướng" Stepanek. Trước tay vợt 38 tuổi, tay vợt Serbia dễ dàng áp đảo về thế trận ngay từ những pha bóng đầu tiên. Stepanek dù rất cố gắng và cũng đã có thời điểm tận dụng sơ hở của Djokovic nhưng rốt cuộc không thể làm gì khác ngoài chịu thất bại chung cuộc với tỷ số các set là 3-6 và 3-6.


Djokovic thắng nhẹ ở Tứ kết Qatar Open 2017

Ngược lại với trận đấu ở tứ kết của Nole, Murray đã phải rất vất vả mới vượt qua được Nicolas Almagro ở trận đấu tứ kết của mình. Cả hai set đấu, Almagro đều chơi cân tài cân sức, tạo ra thế trận giằng co với Murray. Anh thậm chí còn nhỉnh hơn hẳn đối thủ với 32 điểm winner (so với 24 của Murray) và chỉ chịu thua ở những thời khắc quyết định. Cuối cùng, Murray đi tiếp sau 2 set đấu với tỷ số lần lượt là 7-6 và 7-5.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm