CẬP NHẬT tin tối 30/12: Klopp chê truyền thông Anh. El Shaarawy có nguy cơ phải 'ra đường'

30/12/2015 19:13 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bản tin tối nay (30/12) sẽ bao gồm rất nhiều tin tức đáng chú ý liên quan tới Liverpool, Chelsea hay Tottenham. Gia vị kèm thêm sẽ là một sự việc khá hy hữu xảy ra ở giải VĐQG Tunisia. Trận đấu đã phải tạm dừng vì trọng tài chính bận... khóc.

Đá tốt, nhưng El Shaarawy đứng trước nguy cơ ngồi dự bị 6 tháng tới

Monaco đã mượn El Shaarawy trong mùa Hè vừa qua từ AC Milan và kèm theo điều khoản mua đứt trị giá 12 triệu bảng. Điều khoản này sẽ được tự động kích hoạt khi tuyển thủ Italy có 25 trận ra sân trong màu áo Monaco.


Hiện tại, El Shaarawy đã ra sân 24 trận tại Ligue 1 và đang là một trong những cái tên quen thuộc mà Leonardo Jardim sử dụng tại Monaco. Nhưng vì lý do tài chính, rất có thể ông này sẽ không được phép sử dụng tiểu Pharaon thêm bất kì trận nào nữa. Football Italia đưa tin, ban lãnh đạo Monaco đã yêu cầu El Shaarawy phải tìm đội bóng mới ngay trong tháng 1, hoặc ngồi dự bị từ giờ cho tới khi hết mùa giải 2015/16 trước khi quay trở lại AC Milan.

Juergen Klopp: “Đừng đọc tin chuyển nhượng trên báo Anh!”

Tờ Bild đã dò la thông tin từ Juergen Klopp về 2 thương vụ có tên Leroy Sane và Joel Matip (Schalke 04) và đây là câu trả lời họ nhận được từ ông: “Bộ đôi của Schalke phải không? Đúng, tôi theo dõi mọi cầu thủ ở mọi nơi. Không chỉ ở Bundesliga, tôi còn tìm kiếm ở nhiều giải đấu khác trong nhiều năm tiếp theo”.

“Nghe này, hãy tin tôi. Không có gì là vô lý hơn những tin đồn chuyển nhượng, đặc biệt là tại Anh. Tôi nhắc lại trên dưới 10 lần, tôi hài lòng với các thủ môn mà tôi có. Ngày hôm sau, họ vẫn viết ra những cái tên sẽ tới Liverpool vào kì chuyển nhượng tiếp theo”.

Trước những tin đồn về Sane và Matip, Juergen Klopp đã có được sự phục vụ của Marko Grujic từ CLB Red Star với mức phí 5,1 triệu bảng. Tuy nhiên, phải tới kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới, cầu thủ này mới chính thức cập bến Liverpool vì những điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Harry Redknapp khuyên Spurs KHÔNG mua Berahino

Cựu HLV Tottenham đã đưa ra lời cảnh báo với BLĐ Tottenham rằng đừng nên chiêu mộ Saido Berahino bởi sự ngổ ngáo của cầu thủ này có thể làm “loạn” phòng thay đồ SVĐ White Hart Lane.

“Chúng ta đang nói về cậu bé ở West Brom, nhưng thú thực tôi không tin tưởng vào cái tên đó”, Redknapp chỉ đường cho đội bóng cũ.


“Đó sẽ là một canh bạc. Vấn đề nằm ở thái độ của cậu ấy và bạn sẽ không muốn để điều đó làm ảnh hưởng tới phòng thay đồ của mình (Tottenham)“.

Tuyển thủ U21 Anh đã bị HLV Tony Pulis chỉ trích rất nhiều về thái độ và cách hành xử của bản thân ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ (khi được Tottenham liên hệ). Một điều đáng lưu ý là Saido Berahino có chung người đại diện Aidy Ward với Raheem Sterling, người cũng đã từng "làm loạn" để được tới Man City Hè vừa rồi.

Tiền đạo 22 tuổi này từng là mục tiêu số 1 của Tottenham và khi tháng Giêng tới, chắc chắn đội bóng thành London sẽ không dừng lại. Một thương vụ trị giá 23 triệu bảng là hoàn toàn có thể xảy ra và Townsend sẽ là chất bôi trơn giúp Tottenham có được người.

Trọng tài người Tunisia... bật khóc trên sân sau khi bị các CĐV chế nhạo

Ông Yassin Hroh cầm còi trận đấu diễn ra giữa CA Bizertin và AS Marsa ở giải VĐQG Tunisia và liên tục nhận phải những lời chế nhạo từ trên phía khán đài của các CĐV. Quá ấm ức và không làm gì được, ông Yassin đã bật khóc như một đứa trẻ.

“Nghe những lời lăng mạ như vậy, thật khó để cầm được nước mắt”, ông Yassin bộc bạch với báo chí sau trận đấu.


“Không ai thích nghe mẹ mình bị xúc phạm. Cầu chúa phù hộ cho mẹ tôi”.

Các CĐV đã hát bài hát để chế nhạo mẹ vị trọng tài này dù cho bà đã khuất. Và đó là lý do dẫn tới câu chuyện hy hữu kể trên.

Aston Villa muốn chiêu mộ Loic Remy của Chelsea

Tiền đạo này hiện mới chỉ có 7 lần ra sân tại Premier League cùng Chelsea và phần lớn đều từ băng ghế dự bị.

”Tôi biết Loic khá rõ và cậu ấy sẽ là sự bổ sung thú vị cho đội bóng”, HLV Remy Garde chia sẻ với giới truyền thông.

”Tôi không thể cho bạn biết cơ hội của Villa tới đâu, nhưng tôi xin khẳng định Remy là mục tiêu hàng đầu mà tôi muốn đem về đây”.


Aston Villa cần bổ sung nhân sự sau giai đoạn lượt đi vô cùng bết bát của mình. Hiện tại, sau 19 vòng đấu họ mới dành được 8 điểm và cách nhóm an toàn... 11 điểm. Nếu phong độ đội bóng không được cải thiện ở giai đoạn lượt về, Aston Villa sẽ là cái tên đầu tiên ở Premier League bị tử thần gọi tên.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm