CẬP NHẬT tin tối 15/5: Arsenal kiếm nhiều tiền nhất Premier League. Real ra giá bán James Rodriguez cho M.U

15/05/2016 19:29 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cả Premier League phát cuồng vì Alvaro Morata. Real Madrid ra giá bán James Rodriguez cho Man United. Juventus quyết mua bằng được Miralem Pjanic. Đó là một số tin đáng chú ý tối 15/5/2016.

Manuel Pellegrini: Tôi vẫn muốn Man City vào top 4 Premier League trước lúc chia tay


Trước chuyến làm khách của Man City tới Swansea ở vòng đấu cuối cùng của Premier League, ông Manuel Pellegrini khẳng định dù thế nào ông vẫn muốn thấy Man City góp mặt trong top 4 trước lúc chia tay. “Tôi muốn thấy Man City giành quyền dự Champions League trước lúc ra đi. Không phải tôi muốn làm điều đó vì HLV kế nhiệm mà tôi muốn kết thúc công việc của tôi ở đây theo cách tốt nhất có thể”.

Mục tiêu ấy của Pellegrini không quá khó để hiện thực hóa. Chỉ cần hòa Swansea là City chắc chắn chiếm vị trí thứ 4 kèm suất dự Champions League mùa sau vì dù Man United có thắng Bournemouth thì họ cũng không thể bắt kịp City về hiệu số bàn thắng bại mà Premier League tính chỉ số phụ trước tiên khi hai đội bằng điểm nhau. Còn nếu City thắng Swansea thì họ đương nhiên chiếm vị trí thứ 4 kèm vé dự Champions League mùa tới. Tóm lại, mục tiêu của Manuel Pellegrini rất khả thi.

Real Madrid đòi 60 triệu bảng nếu Man United muốn lấy James Rodriguez


Báo Anh cho biết Real Madrid ra giá 60 triệu bảng cho James Rodriguez nếu Man United muốn chiêu mộ tiền vệ người Colombia. Đội bóng Anh được cho là đang quan tâm tới sự phục vụ của James sau khi đại diện của tiền vệ này Jorge Mendes chào mời họ chiêu mộ anh. James không được đá chính nhiều từ khi Zidane lên làm HLV. Nếu United chiêu mộ anh với phí chuyển nhượng nói trên thì đó sẽ là kỷ lục chuyển nhượng mới trong lịch sử bóng đá Anh. Kỷ lục hiện tại thuộc về vụ Man United chiêu mộ Di Maria từ Real Madrid với giá 57 triệu bảng.

Cả Premier League phát cuồng vì Alvaro Morata


Tiền đạo của Juventus đang là mục tiêu theo đuổi cùng lúc của 5 đội bóng Premier League gồm Man United, Chelsea, Arsenal, Tottenham và cả tân vô địch Leicester. Có tin nói Man United và Leicester đều sẵn sàng chi khoảng 50 triệu euro để sở hữu Morata. Và đó được coi là lí do Real Madrid muốn kích hoạt điều khoản mua lại tiền đạo này với giá 30 triệu euro từ Juventus để bán anh sang Premier League kiếm lời. Morata muốn ở lại Turin và Juve cũng muốn tiếp tục dùng anh nhưng nếu Real kích hoạt điều khoản mua đứt thì họ phải trông đợi ở lựa chọn cá nhân của Morata chứ không thể từ chối bán. Trong trường hợp không thể giữ lại Morata, Juve đã nhắm mua Edinson Cavani của PSG và coi đó là phương án thay thế số 1.

Arsenal kiếm nhiều tiền nhất Premier League

Trong một mùa giải mà nhiều đội bóng lớn đều sa sút phong độ, Arsenal vẫn không thể vô địch được Premier League sau 12 năm chờ đợi. Thành tích này khiến nhiều CĐV “Pháo thủ” cảm thấy rất thất vọng. Nhưng xét về mặt kinh doanh, Arsenal lại là đội bóng có doanh thu cao nhất Premier League.

Theo SportMail, tổng số tiền Arsenal thu về từ bản quyền truyền hình và các khoản thu thương mại khác là 99,8 triệu bảng, cao nhất ở Premier League. Xếp các vị trí tiếp theo lần lượt là Man City (97 triệu bảng), Tottenham và Man United (96,5 triệu bảng). Trong khi đó, Leicester chỉ xếp thứ 5 với 93,3 triệu bảng.


Thống kê doanh thu các đội ở Premier League mùa này

Sở dĩ Arsenal thu được số tiền lớn thế bởi họ có số trận được truyền hình trực tiếp cao nhất Premier League (27 trận). Trong khi đó, Leicester City chỉ có 15 trận.

Real Madrid nhận hung tin từ Ronaldo

Trong trận gặp Deportivo tối qua, Cristiano Ronaldo đã lập một cú đúp giúp Real Madrid giành chiến thắng 2-0. Thế nhưng, tuyển thủ Bồ Đào Nha đã bị thay ra sau khi kết thúc hiệp 1. Theo xác nhận từ HLV Zidane, cầu thủ 31 tuổi đã gặp phải một chấn thương ở cổ chân. “Ronaldo gặp một vấn đề ở cổ chân và vì thế cậu ấy đã phải rời sân vào cuối hiệp 1. Có vẻ như đó là một bước chạy đà không tốt của cậu ấy”, HLV Zidane cho biết.


Hiện tại vẫn chưa rõ mức độ nghiêm trọng của chấn thương mà Ronaldo gặp phải. Nhưng rõ ràng đây là thông tin khiến rất nhiều CĐV của Real Madrid cảm thấy lo lắng. Nhất là khi trận chung kết Champions League với Atletico Madrid sắp sửa diễn ra. Đây là lần thứ hai Ronaldo dính chấn thương chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng. Trước đó, cầu thủ này cũng phải ngồi ngoài vì chấn thương gân khoeo.

Carlo Ancelotti không đảm bảo tương lai cho Mario Goetze

Cách đây vài ngày, báo chí Đức đồng loạt đưa tin Mario Gotze đã có cuộc nói chuyện với HLV Carlo Ancelotti qua điện thoại. Nội dung cuộc nói chuyện là bàn về tương lai của tiền vệ người Đức ở sân Allianz. Có vẻ như HLV người Italy đã khiến Goetze phải cảm thấy lo lắng khi ông không chắc chắn đảm bảo suất đá chính cho Goetze ở mùa giải tới.

“Tôi vẫn còn bản hợp đồng tới tháng 6/2017. Trước mắt là trận đấu quan trọng với Dortmund. Tôi không thể đưa ra hứa hẹn gì ở mùa giải tới. Tôi sẽ tiếp tục bản hợp đồng của mình và xem điều gì sẽ xảy ra”, Goetze chia sẻ trên Bild.

Khả năng rời Bayern Munich ngay mùa Hè tới của Goetze là rất cao. Bởi, mới đây “Hùm xám” đã ký hợp đồng với tài năng trẻ 18 tuổi Renato Sanches. Bản hợp đồng đó khiến tuyến giữa của Bayern vốn đã chật chội càng trở nên chật chội hơn.

Di Maria lập kỷ lục ở Ligue 1

Chỉ sau một mùa giải rời Man United, Di Maria đã tìm lại được chính mình với phong độ chói sáng. Chức vô địch của PSG có một phần đóng góp không nhỏ của Di Maria. Về cá nhân, Angel Di Maria đã xác lập kỷ lục mới khi trở thành cầu thủ có số pha kiến tạo nhiều nhất trong một mùa giải ở Ligue 1. Trong chiến thắng 4-0 trước Nantes tại vòng đấu cuối, tiền vệ của PSG đã có hai đường chuyền dọn cỗ cho Ibrahimovic và Lucas Moura lập công. Nhờ đó nâng tổng số đường chuyền kiến tạo thành bàn của bản thân anh ở Ligue 1 trong mùa giải này lên con số 18, xô đổ kỷ lục 17 đường kiến tạo của Marvin Martin lập cho Sochaux trong mùa 2010-11 với 17.

Juergen Klopp tìm kiếm người thay thế Mignolet

Liverpool hiện tại đang có một đội hình sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng ở tất cả các tuyến. Tuy vậy, The Kop vẫn có những điểm yếu nhất định. Trong đó, đáng kể nhất là vị trí thủ môn. Ngay cả thủ môn số 1 Simon Mignolet cũng không thể khiến các CĐV Liverpool cảm thấy an tâm chứ đừng nói đến các sự lựa chọn khác.


Loris Karius

Theo tờ Bild (Đức) đưa tin, HLV Klopp đang nhắm đến thủ thành trẻ tuổi Loris Karius của đội bóng cũ Mainz 05. Thủ môn sinh năm 1993 này đã gây ấn tượng mạnh khi giúp Mainz 05 kết thúc mùa giải này ở vị trí thứ 6. Anh được các chuyên gia nhận định sẽ nối gót Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen và Bernd Leno trong tương lai gần. Mức phí phá vỡ hợp đồng của Karius chỉ là 10 triệu euro. Rõ ràng con số này chẳng thể làm khó được đội bóng thành phố cảng.

Juventus quyết mua bằng được Miralem Pjanic?

Sau khi Sportmediaset loan tin Juve chấp nhận trả đủ 38 triệu euro để giải phóng hợp đồng cho Miralem Pjanic khỏi AS Roma thì Gazzetta dello Sport cho biết HLV Max Allegri của Juve đã gọi điện cho tiền vệ 26 tuổi này để thuyết phục anh sang Juventus. Pjanic một mặt nói anh yêu Roma và thành phố này nhưng mặt khác lại lấp lửng là không rõ mình sẽ thi đấu ở đâu mùa tới. Pjanic là linh hồn hàng tiền vệ của Roma và cũng là chuyên gia sút phạt. Juve nhắm mua anh và coi đó như là sự thay thế cho Andrea Pirlo. Hiện AS Roma vẫn phủ nhận thông tin nói Juve chấp nhận trả 38 triệu euro để giải phóng hợp đồng cho Pjanic. 

Arsene Wenger muốn chiêu mộ trung vệ Swansea

Sunday Express loan tin ông Arsene Wenger đã nhắm mua trung vệ 31 tuổi Ashley Williams của Swansea để gia cố hàng phòng ngự cho Pháo thủ. Ashley Williams không chỉ là trụ cột ở hàng thủ của Swansea mà còn là thủ quân tuyển xứ Wales. Vị trí trung vệ vẫn là điểm yếu lớn ở hàng thủ Arsenal khi Wenger chưa tìm được một trung vệ tốt đá cặp với Koscielny. Những giải pháp như dùng Mertesacker hay Calum Chambers hay Gabriel đều chỉ là giải pháp tình thế vì không ai trong số họ mang lại cảm giác tin cậy cần thiết.

HT - Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm