CẬP NHẬT tin sáng: Tuyển futsal Việt Nam thua đậm Iran. Mourinho bác tin đồn dẫn dắt Inter

20/02/2016 07:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Juventus bị cầm hòa, đứt mạch toàn thắng, Real khủng hoảng hàng thủ,  Chelsea mất John Terry… là những tin tức được cập nhật.

Thua đậm Iran, futsal Việt Nam tái ngộ Thái Lan

Không giống như những gì được chờ đợi ở trận đấu với Nhật Bản, ĐT Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ ở bán kết vòng chung kết Futsal Châu Á với Iran. Từ những giây đầu tiên của trận đấu, Iran đã ngay lập tức dồn ép đối thủ phải lùi sâu về phần sân nhà và liên tục tạo ra các tình huống nguy hiểm. Chưa thể bắt được nhịp của trận đấu, ĐT Việt Nam sớm đã phải nhận bàn thua ở ngay phút thứ 2.

Những phút sau đó, dù các cầu thủ Việt Nam đã dần lấy lại được sự bình tĩnh và đã có những tình huống dứt điểm nhưng tiếc rằng các cú sút chưa đủ khó để hạ gục thủ môn của Iran. Mải mê tấn công, Việt Nam bất ngờ phải nhận hai bàn thua chóng vánh trong khoảng thời gian chưa đầy một phút. Phải đến phút 17, Phùng Trọng Luân mới có bàn thắng danh dự cho Việt Nam sau đường căng ngang của Danh Phát.


Ở những phút cuối cùng của hiệp 1, Tavakoli và Javid lại tiếp chọc thủng lưới thủ môn Việt Nam. Kết thúc hiệp 1, Iran đã dẫn trước với tỷ số 7-1.

Sang hiệp 2, mọi thứ cũng không khả quan hơn cho ĐT Việt Nam khi Iran tiếp tục dâng cao tạo sức ép. Họ đã có liên tiếp 6 bàn thắng để ấn định tỉ số cách biệt 13-1. Với chiến thắng này, Iran sẽ gặp đội tuyển Uzbekistan trong trận chung kết. Còn Việt Nam sẽ có cuộc tái đấu với Thái Lan ở trận tranh hạng 3. Cả hai trận đấu đều sẽ diễn ra vào tối Chủ Nhật 21/2.

Ở trận tranh hạng 5 diễn ra ở thủ đô Taskent (Uzbekistan), ĐT Australia đánh bại ĐT Kyrgyzstan với tỉ số 3-1. Kết quả đó sẽ giúp Australia sẽ cùng với Iran, Thái Lan, Uzbekistan và Việt Nam bay tới Colombia tháng 9 tới để dự VCK Futsal World Cup 2016.

Juventus đứt mạch toàn thắng


Ở trận đấu sớm vòng 26 giải VĐQG Italy, Juventus đã có 1 thế trận rất lấn lướt đội chủ nhà Bologna. Ngay từ những phút đầu tiên đội khách đã dồn ép khung thành đối phương, tuy nhiên hàng thủ Bologna đã chơi rất tập trung và với số đông các cầu thủ phòng ngự. Không chỉ có vậy, việc mải mê dâng cao suýt chút nữa cũng khiến Juve phải trả giá. Rất may, Buffon vẫn là chốt chặn tin cậy với các đồng đội. Trận hòa này đã khiến mạch trận thắng liên tiếp tại Serie A của Juventus dừng ở con số 15. Không chỉ có vậy, Juventus nhiều khả năng mất vị trí nhất bảng vào tay Napoli khi họ chỉ có 58 điểm, hơn đối thủ có 2 điểm.

Bị cầm chân, Frankfurt tự đẩy mình vào hiểm nguy

Cũng với 1 trận hòa 0-0 trước Hamburg , Eintrack Frankfurt nhiều khả năng rơi xuống vị trí đèn đỏ cuối bảng xếp hạng khi họ chỉ có 22 điểm tại giải vô địch QG Đức. Hơn đội đang đứng thứ 16 là Weder Bremen 2 điểm trong khi đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Thắng Getafe, Levante nuôi hy vọng trụ hạng


Tại giải VĐQG Tây Ban Nha, việc được thi đấu trên sân nhà đã giúp cho Levante có 1 trận thắng quan trọng trước Getafe. Ba bàn thắng được ghi bởi Morales, Rossi và Verdu đã giúp Levante có trọn vẹn 3 điểm, qua đó có tổng cộng 20 điểm sau 25 vòng đấu . Lúc này Levante chỉ còn kém nhóm nguy hiểm 2 điểm và vẫn tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng.

Real kháng cáo thẻ đỏ của Varane bất thành


Ủy ban kỷ luật của Tây Ban Nha đã chính thức bác bỏ đơn kháng án của Real Madrid cho thẻ phạt mà Varane phải nhận trong trận đấu với Athletic Bilbao cuối tuần vừa qua. Ở trận đấu đó, Varane đã bị đuổi khỏi sân vì lãnh 2 thẻ vàng. Cả 2 pha phạm lỗi đều nhắm vào tiền đạo chủ lực của đội khách là Aritz Aduriz ở phút thứ 16 và 83.

Như vậy, cầu thủ người Pháp sẽ không thể ra sân trong trận đấu với Malaga cuối tuần này. HLV Zinedine Zidane phải nghĩ đến phương án tìm người thay thế. Với việc Pepe chưa hẹn ngày trở lại, nhiều khả năng trung vệ Nacho sẽ được lựa chọn để đá cặp cùng Sergio Ramos.

Chelsea mất Terry trước đại chiến


Thủ quân John Terry của Chelsea sẽ vắng mặt ở trận đại chiến với Man City trong khuôn khổ FA Cup vào Chủ nhật này. Terry chấn thương gân khoeo trong trận đấu với Newcastle cuối tuần trước. Quá trình hồi phục không kịp để anh có mặt ở trận đấu này. Trong khi đó, Oscar đã trở lại sân cỏ sau thời gian điều trị chấn thương bắp.

Về phía Man City, Bacary Sagna cũng đã hồi phục chấn thương đầu gối và trở lại tập luyện. Tuy nhiên, HLV Manuel Pellegrini cho biết ông sẽ để các cầu thủ ở đội 1 nghỉ ngơi bởi FA Cup không phải là đấu trường mà Man City ưu tiên dồn toàn lực.

Mourinho bác tin đồn dẫn dắt Inter


Cuối tuần này, Jose Mourinho sẽ trở lại sân Giuseppe Meazza để dự khán trận đấu giữa Inter và Sampdoria. Thông tin này làm dấy lên đồn thổi về khả năng Mourinho tới Inter để đàm phán cho chiếc ghế HLV. Tuy nhiên, đích thân “Người đặc biệt” đã bác bỏ tin đồn này. “Tôi rời Inter năm 2010 và kể từ đó bận rộn làm việc mỗi ngày ở Madrid, rồi Chelsea nên rất khó có thời gian rảnh để ngồi ăn tối với gia đình Chủ tịch Moratti. Vừa rồi, chúng tôi mới sắp xếp được thời gian và chọn thứ Bảy này. Sau bữa tối, chúng tôi sẽ tới dự khán trận đấu của Inter. SVĐ, sự cuồng nhiệt từ CĐV, bầu không khí đó… tất cả đều khiến tôi háo hức. Nhưng tôi muốn làm rõ rằng tôi không tới đây để dẫn dắt Inter. Đội bóng đã có kế hoạch của mình, gắn với ngài Roberto Mancini, điều mà tôi hoàn toàn ủng hộ”, Mourinho chia sẻ.

Nhiều nguồn tin cho rằng chuyến ghé thăm của Mourinho là để thăm dò hai ngôi sao của đội bóng áo sọc xanh đen là tiền đạo Mauro Icardi và trung vệ Joao Miranda. Đây là những động thái đầu tiên của “người đặc biệt” để chuẩn bị cho hành trình mới tại Man United.

K.Đ- Mạnh Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm