CẬP NHẬT tin sáng 21/12: Messi tuyên bố 'Barca mạnh nhất thế giới'. Chelsea mời Pellegrini?

21/12/2015 08:48 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona lên ngôi tại giải vô địch thế giới các CLB, Real Madrid vùi dập đối thủ với 10 bàn, Juergen Klopp chỉ trích trọng tài, Chelsea bất ngờ để ý tới Pellegrini... sẽ là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng 21/12.

Messi: 'Barcelona là số 1 thế giới'


Ở trận chung kết giải vô địch thế giới các CLB, không có bất ngờ trong một trận đấu chênh lệch về đẳng cấp giữa Barcelona và River Plate. Nhà đương kim vô địch UEFA Champions League hoàn toàn kiểm soát trận đấu nhưng cũng phải chờ tới phút 36 mới có thể ghi bàn mở tỉ số nhờ sự tỏa sáng của Lionel Messi. Đầu hiệp 2, trận đấu như đóng lại khi Barca nâng tỉ số lên 2-0 sau pha phản công sắc bén được kết thúc chính xác bởi Luis Suarez. Cũng chính tiền đạo người Uruguay ấn định thắng lợi 3-0 cho Barcelona sau đường chuyền dọn cỗ của Neymar. Đây là lần thứ 3 Barca đăng quang tại giải vô địch thế giới các CLB, một kỷ lục của giải đấu này.

Phát biểu sau trận đấu, Lionel Messi tuyên bố đội bóng của anh giờ là mạnh nhất thế giới: 'Tôi rất hài lòng vì chúng tôi đang cho thấy Barcelona là số 1 thế giới'

Vòng 16 La Liga: Real Madrid vùi dập đối thủ với 10 bàn, Atletico ngã ngựa


Rayo Vallecano tưởng như sẽ có thể làm nên bất ngờ tại Bernabeu khi dẫn trước Real Madrid 2-1 chỉ sau 12 phút nhờ các bàn thắng của Amaya và Jozabed. Thế nhưng chiếc thẻ đỏ của Tito sau một pha vào bóng thô bạo đã phá hỏng tất cả, đội chủ nhà gỡ hòa 2-2 nhờ bàn thắng của Gareth Bale. Và tới khi Baena nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân bỏ lại 9 đồng đội thì đó là lúc, bi kịch xảy ra với Vallecano. Hàng công của Real Madrid không bỏ lỡ cơ hội quý giá này để tạo nên một cơn mưa bàn thắng khi đánh bại đối thủ với tỉ số 10-2, trong đó có 4 bàn của Gareth Bale, hat-trick của Benzema còn Ronaldo đóng góp cú đúp.

Hiện Real đã có 33 điểm, áp sát vị trí thứ 2 của Atletico Madrid với chỉ 2 điểm ít hơn sau khi thầy trò HLV Simeone gục ngã 0-1 trên sân Malaga. Thẻ đỏ của Gabi là nguyên nhân dẫn tới thất bại của Atletico dù cũng phải tới phút 87, Charles mới cụ thể hóa được ưu thế về quân số của đội chủ nhà.

Vòng 17 Premier League: Liverpool thất bại muối mặt trước Watford


Liverpool gây thất vọng khá lớn khi gục ngã 0-3 trước Watford. Cú đúp của Ighalo cùng 1 bàn thắng của Ake đã mang về trọn vẹn 3 điểm cho đội chủ nhà và giúp Watford tiếp tục bay cao trên BXH với vị trí thứ 7 còn Liverpool hiện xếp thứ 9 với 24 điểm.

Vòng 17 Serie A: Juventus và AC Milan giành chiến thắng, Inter Milan thất thủ trên sân nhà

Juventus gặp phải khá nhiều khó khăn trong chuyến làm khách của đội bóng đang xếp áp chót Carpi nhưng nhà ĐKVĐ vẫn biết cách chứng tỏ bản lĩnh của mình với cuộc ngược dòng thành công để giành chiến thắng 3-2. Cú đúp của Mandzukic và 1 pha lập công của Pogba đã mang về 3 điểm cho Juve. Hiện họ có 33 điểm, vẫn xếp thứ 4 bởi Fiorentina và Napoli cũng đều giành chiến thắng ở vòng đấu này. Napoli vượt qua Atalanta 3-1 nhờ cú đúp của Higuain và 1 bàn của Hamsik qua đó vẫn xếp thứ 3 với 35 điểm, hơn Juve 2 điểm.

Cũng được 35 điểm còn có Fiorentina, đội đã có chiến thắng 2-0 trước Chievo nhờ các bàn thắng của Kalinic và Ilicic. Khoảng cách giữa Fio và ngôi đầu bảng được rút ngắn xuống chỉ còn 1 điểm sau khi Inter Milan gục ngã 1-2 trên sân nhà trước Lazio. Candreva là người hùng của đội bóng thủ đô với 1 cú đúp trong trận đấu này. Ở 1 trận đấu đáng chú ý khác, AC Milan đánh bại Frosinone với tỉ số 4-2 nhờ các bàn thắng của Abate, Bacca, Alex và Bonaventura. Hiện Milan có 28 điểm, xếp thứ 6 trên BXH.

Juergen Klopp chỉ trích trọng tài sau thất bại của Liverpool


Sau thất bại muối mặt 0-3 của Liverpool trên sân của Watford, HLV Juergen Klopp đã bày tỏ sự không hài lòng với trọng tài Mark Clattenburg. Trong tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên của Liverpool, Nathan Ake dường như dứt điểm khi thủ môn Adam Bogdan đã hoàn toàn kiểm soát trái bóng, và chiến lược gia người Đức cho rằng đó là một pha phạm lỗi mười mươi.

Klopp phát biểu sau trận đấu: “Chúng tôi khởi đầu trận đấu một cách tệ hại. Tất nhiên Adam Bogdan đã mắc lỗi và đáng lẽ ra cậu ấy đã phải bắt gọn trái bóng ở nhịp đầu tiên. Tuy nhiên, đó là một pha phạm lỗi của cầu thủ đối phương. Trọng tài đã mắc sai lầm khi công nhận bàn thắng mở tỉ số của Watford”.

“Sau bàn thua, chúng tôi đã suy sụp và không còn là chính mình. Bàn thua thứ hai đến quá dễ dàng, và các hậu vệ cần làm tốt hơn trong tình huống đó. Chúng tôi đã cố gắng hơn trong hiệp hai, thậm chí đã có thể ghi tới 2 bàn thắng. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra, và bàn thắng thứ 3 của họ dập tắt mọi hy vọng của chúng tôi”.

Chelsea bất ngờ để ý tới HLV Manuel Pellegrini


Mặc dù vừa bổ nhiệm Guus Hiddink làm HLV tạm quyền đến cuối mùa để thay cho Jose Mourinho mới bị sa thải, Chelsea đã bắt tay vào công cuộc tìm kiếm thuyền trưởng mới cho mùa giải sang năm. Theo Fox Sports, HLV Manuel Pellegrini của Man City đang là ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế HLV trưởng tại sân Stamford Bridge.

Tương lai của chiến lược gia người Chile tại sân Etihad đang lung lay dữ dội, khi Pep Guardiola dự kiến sẽ trở thành tân HLV trưởng của Man City sau khi mùa giải 2015-16 kết thúc. Mới đây, Guardiola đã công bố quyết định chia tay Bayern Munich vào cuối mùa giải, kết thúc 3 năm gắn bó với “Hùm xám xứ Bavaria”.

Pellegrini cũng nắm lợi thế bởi Chelsea sẽ không phải tiêu tốn quá nhiều tiền cho chữ ký của ông, trong khi tài năng của HLV người Chile đã được khẳng định ở những đội bóng lớn như Real Madrid hay Man City.

“Carlo Ancelotti là sự lựa chọn hoàn hảo cho Bayern Munich”


Huyền thoại của đội tuyển Đức và CLB Bayern Munich, ông Franz Beckenbauer đã bày tỏ sự thất vọng với quyết định chia tay Bayern của Pep Guardiola sau khi mùa giải 2015-16 kết thúc, tuy nhiên khẳng định rằng người kế nhiệm Carlo Ancelotti sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho HLV người Tây Ban Nha.

Beckenbauer viết trên Facebook cá nhân: “Thật đáng tiếc khi Guardiola sẽ rời Bayern. CLB được như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ ông ấy”.

“Tuy nhiên, chúng ta phải chấp nhận điều đó. Guardiola không thể ở đây mãi mãi, và Bayern đã tìm được người thay thế xứng đáng là Ancelotti”.

Dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, “Hùm xám xứ Bavaria” đã giành 2 chức vô địch Bundesliga liên tiếp và 2 lần tiến đến vòng bán kết Champions League trong 2 mùa bóng qua. Hiện tại, Bayern Munich đang độc chiếm ngôi đầu Bundesliga với 8 điểm nhiều hơn đội xếp sau, và đã chính thức giành vé vào vòng 1/8 Champions League.

Đức Anh
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm