CẬP NHẬT tin sáng 19/2: Man United thua sốc, Van Gaal thản nhiên. Fabregas suýt đánh nhau với Ibrahimovic

19/02/2016 08:17 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tin sáng 19/2 cập nhật kết quả trận thua của Man United và các trận khác ở Europa League; cùng một số tin tức nóng hổi của bóng đá châu Âu.

Midtjylland 2-1 Man United: Thua đối thủ yếu, Van Gaal lâm nguy

Memphis Depay ghi bàn nhưng Man United vẫn thua 1-2 trên đất Đan Mạch trước Midtjylland ở lượt đi vòng 1/32 Europa League.

Romero bắt không tệ, bằng chứng là anh đã cứu thua tới 4 lần, được chấm điểm cao nhất bên phía Man United đêm qua, song chừng đó không đồng nghĩa với chiến thắng cho đội khách. Midtjylland đầy tự tin chơi đôi công, thậm chí còn dám tấn công phủ đầu. Trong hiệp một, Romero đã phải cứu nguy trên vạch vôi sau pha đánh đầu cận thành của Hansen ở phút 11, và sau đó là tình huống đối mặt với Kadlec ở phút 36.

Ghế HLV ở Man United: Europa League cũng không cứu được Van Gaal

Ghế HLV ở Man United: Europa League cũng không cứu được Van Gaal

Sau thất bại 1-2 dưới tay Sunderland, HLV Louis van Gaal đã thừa nhận mục tiêu số 1 với ông mùa giải này giờ chuyển sang giành chức vô địch Europa League


Chỉ một phút sau tình huống ấy, Man United mở tỷ số khi Lingard tạt bóng để Memphis Depay băng vào dứt điểm cận thành, nhưng trước khi hiệp một kết thúc, tỷ số lại được cân bằng. Hàng thủ Man United đã tạo quá nhiều khoảng trống cho Sisto trước vòng cấm, và cú sút của cầu thủ này đã chạm chân Smalling đổi hướng khiến thủ thành Romero bó tay.

Sang hiệp hai, Jesse Lingard suýt ghi bàn trong một tình huống sút dội xà ngang ở phút 56. Dường như đó là một dấu hiệu chẳng lành. Thế trận phản công của đội chủ nhà khiến khung thành của thủ thành Romero liên tục bị đặt vào tình trạng nguy hiểm. Phút 77, sự lơi lỏng trong kèm người của các hậu vệ Man United tạo điều kiện cho Onuecha dứt điểm vào góc gần nâng tỷ số lên 2-1.

Thua trận, tương lai Van Gaal lại là dấu hỏi. Trận lượt về giữa hai đội diễn ra ngày 25/2.

Van Gaal đồng ý để cầu thủ bị gọi là “cặn bã

Thua đội tí hon Midtjylland trên đất Đan Mạch 1-2, HLV Van Gaal nói Man United xứng đáng bị các CĐV nhà sỉ nhục là “bọn cặn bã chết tiệt”.

Họ đã hô vang câu ấy sau trận lượt đi vòng 1/32 Europa League. Nhưng “các CĐV có thể chỉ trích”, Van Gaal nói trong buổi họp báo. “Chúng tôi phải tiến bộ thì các CĐV mới cổ vũ trở lại. Họ thất vọng, toàn đội cũng thất vọng. Tôi rất biết ơn các CĐV đã ủng hộ đội bóng, nhưng chúng tôi muốn thắng ở lượt về tại Old Trafford và đi tiếp vào vòng sau. Chúng tôi phải làm được điều đó dù không đơn giản”.

United chịu cú đấm trời giáng ngay trước giờ bóng lăn: thủ môn David De Gea dính chấn thương đầu gối trong lúc khởi động.Van Gaal đổ lỗi cho việc Man United có 14 cầu thủ chấn thương trước trận đấu ở Đan Mạch và vết đau mới nhất của De Gea.

"Khi có 13 cầu thủ chấn thương và vài phút trước trận lại có thêm 1 người nữa, thì cũng thật khó khăn”, Van Gaal thở dài.

Nhật Bản thua tiếp Kyrgyzstan, CHÍNH THỨC lỡ World Cup

Địa chấn tiếp tục xảy ra ở Giải VĐ Futsal châu Á. Sau khi thua Việt Nam ở Tứ kết, ĐKVĐ Nhật Bản thua tiếp Kyrgyzstan ở trận play-off với tỉ số 2-6.

Maksadbek Alimov lập hat-trick giúp đội bóng Trung Á tạo nên chiến tích lịch sử.

Nhật Bản, đội vào vòng 1/8 World Cup gần nhất ở Thái Lan, chính thức không được dự World Cup 2016.

Kyrgyzstan dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của Uulu Ulanbek Baigazy và Ilias Chobaev. Đầu hiệp 2, Alimov nới rộng khoảng cách.


Quá bối rối, Nhật Bản sử dụng chiến thuật đẩy thủ môn Jun Fujiwara lên tấn công. Họ gỡ được một bàn do công Henmi Katsutoshi nhưng nhanh chóng bị nâng tỉ số lên 4-1.

Tâm lý hoảng loạn, nhà cựu vô địch châu Á thua tiếp 2 bàn nữa và kết thúc trận đấu với tỉ số 2-6, kết quả gây sốc bởi Kyrgyzstan bị đánh giá yếu hơn nhiều, và đội này đã thua Iran 0-7 ở Tứ kết.

Kyrgyzstan chỉ xếp thứ 40 thế giới, hơn Việt Nam đúng 4 bậc (Việt Nam vừa tăng hạng lên 42 thế giới sau chiến thắng trước Nhật Bản).

Sau trận thua, cầu thủ Nhật Bản đã buồn bã khóc lóc trong nhà thi đấu. HLV HLV Miguel Rodrigo của đội futsal Nhật Bản thừa nhận việc chia tay futsal Nhật Bản.

Sau Nhật Bản, Kyrgyzstan phải gặp Australia trong trận quyết định tấm vé dự World Cup.

Fabregas chỉ trích Ibra

Sau trận lượt đi vòng 1/8 Champions League mà Ibra ghi bàn giúp PSG thắng Chelsea 2-1, phóng viên Susana Guasch của kênh Antena 3 viết trên Twitter: “Ibra và Cesc đang cùng rời SVĐ thì Cesc nói: “Hôm nay anh nói quá nhiều rồi đấy”. Cesc yêu cầu Ibra giải thích. Nhưng Ibra giả vờ không nghe thấy. Và họ kéo Cesc ra xa vì sợ chiến tranh leo thang”.


Trong khi thi đấu, cầu thủ Chelsea phàn rằng Ibra đã chửi bới và phàn nàn quá nhiều. Cầu thủ người Thụy Điển lời qua tiếng lại với các cầu thủ Chelsea và trong khu vực họp báo, anh trả lời phóng viên Anh rằng có thể sang Premier League thi đấu.

Chính điều này khiến Fabregas giận dữ.

Pogba muốn làm việc với Guardiola

“Guardiola là một trải nghiệm tuyệt vời bởi ông ấy là nhà lý thuyết bóng đá xuất sắc. Đó là HLV tạo được ảnh hưởng lên cầu thủ và tất cả đều tôn trọng ông ấy. Bạn ngưỡng mộ ông ấy và cố gắng học từ ông ấy. Đó là một biểu tượng bóng đá. Tôi đã nghe được rằng ông ấy giúp mọi cầu thủ tiến bộ”.

Đó là phát biểu của Paul Pogba trước trận lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa Juventus với Bayern Munich.


Pogba, khi được hỏi liệu có muốn làm việc với Guardiola trong tương lai không, đã nói: “Tôi là một cầu thủ Juventus. Nhưng rõ ràng chuyện làm việc với ông ấy trong tương lai là hoàn toàn có thể”.

Hiện có tin đồn Man City, đội đã chọn Guardiola là HLV mùa sau, sẽ mua Pogba theo yêu cầu của Guardiola.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm