CẬP NHẬT tin sáng 15/04: The Vissai Ninh Bình bỏ V-League, đá AFC Cup. Juventus chạm tay vào Scudetto

15/04/2014 06:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bản tin sáng 15/04 của Thethaovanhoa.vn sẽ cập nhật cho độc giả kết quả các trận bóng đá rạng sáng tại châu Âu, và những tin tức khác từ quần vợt và bóng đá trong nước.

Ninh Bình bỏ V-League, đá AFC Cup

Dù BLĐ CLB Xi măng Ninh Bình đã chính thức xác nhận việc bỏ cuộc tại V-League, nhưng đội bóng cố đô vẫn còn nghĩa vụ phải thi đấu ít nhất 2 trận tại AFC Cup 2014. Chiều ngày 14/04, HLV Nguyễn Văn Sỹ cùng với các học trò đã có mặt ở SVĐ Ninh Bình để tập luyện, thay vì tập kín trong phòng thể lực như buổi sáng.


Ninh Bình bỏ V-League, đá AFC Cup

Trong số 20 cầu thủ có mặt tại đây, gồm những ngoại binh và các nội binh không liên quan đến vụ cá độ, cùng 1 số cầu thủ trẻ của Ninh Bình. Đáng chú ý nhất là 2 cầu thủ không trực tiếp tham gia, nhưng có liên quan đến nhóm cầu thủ bán độ tại AFC Cup là Hoàng Danh Ngọc và Lê Văn Thắng vẫn xuất hiện trên sân tập.

Với việc không bỏ cuộc tại đấu trường châu lục sẽ giúp cho CLB tránh được những khoản tiền phạt từ Liên đoàn bóng đá châu Á, đồng thời, giúp cho quyền lợi bóng đá Việt Nam ở sân chơi này không bị ảnh hưởng trong tương lai.

Inter xác nhận theo đuổi Torres


Torres đã nhìn sang Inter.

Tổng giám đốc Inter Marco Fassone vừa xác nhận tiền đạo Fernando Torres là một mục tiêu săn đuổi của Inter Milan. “Chúng tôi sẽ ký hợp đồng với Torres ư?”, Fassone trả lời inter.it. “Tất cả đều biết một vài cái tên cứ được nhắc đi nhắc lại và thậm chí Chủ tịch CLB Erick Thohir cũng chưa tiết lộ nhưng thực tế là họ thích đến với chúng tôi”.

“Inter còn vài tháng nữa để tính toán. Đội bóng muốn được trở lại châu Âu. Dự cúp châu Âu hay không ảnh hưởng nhiều đến khâu chuẩn bị và kế hoạch tài chính của CLB”.

Đến lúc này, thời Jose Mourinho, Demba Ba thậm chí được đánh giá cao hơn Torres sau khi liên tiếp ghi bàn. Torres đã chắc chắn không còn chỗ đứng tại Chelsea.

Quần vợt Monte Carlo: Tommy Robredo thắng dễ

Vòng 1 giải quần vợt Monte Carlo Rolex Masters 2014, ở nhánh 2, hạt giống số 11 Tommy Robredo nhẹ nhàng vượt qua David Goffin sau 2 set với các tỉ số 6-4 và 6-1. Đối thủ tiếp theo của tay vợt người Tây Ban Nha sẽ là người chiến thắng ở cặp đấu giữa Benneteau và Jurgen Melzer.


Tommy Robredo nhẹ nhàng vượt qua David Goffin

Ở nhánh 3, hạt giống số 10 Fabio Fognini vất vả lội ngược dòng để đánh bại Joao Sousa với các tỉ số 5/7, 7/5 và 6/4. Ở vòng 2, tay vợt người Italy sẽ tiếp tục được chạm trán với 1 đối thủ khác không được xếp hạng hạt giống là Roberto Bautista Agut.

Khi ở trận đấu cùng giờ, tay vợt người Tây Ban Nha này đã dễ dàng hạ gục đối thủ người Canada, Vasek Pospisil sau 2 set với cùng tỉ số 6-2.

Ở cặp đấu cuối cùng của nhánh 3 này, Radek Stepanek đã có khởi đầu thuận lợi sau chiến thắng 6/1 và 6/2 trước Ivo Karlovic. Trở ngại trước mắt của tay vợt người Cộng hòa Séc sẽ chính là tàu tốc hành người Thụy Sĩ và là hạt giống số 4 của giải, Roger Federer.

Vòng 33 Serie A: Juve hạ Udinese, chạm tay vào Scudetto

Trận đấu muộn nhất vòng 33 giải VĐQG Italy, Juventus tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu sau chiến thắng trên sân của Udinese. Sebastian Giovico là cầu thủ mở tỉ số cho đội khách đến từ thành Turin ở phút 16, trước khi người đá cặp trên hàng công Fernando Llorente ghi tên mình trên bảng điện tử với bàn ấn định tỉ số 2-0 của trận đấu ở phút 26. Hiện tại trên BXH Serie A, Juventus dẫn đầu với 87 điểm và nhiều hơn đội xếp thứ 2 là AS Roma 8 điểm.

Vòng 33 Liga: Bilbao hạ Malaga

Ở trận đấu muộn nhất vòng 33 giải VĐQG Tây Ban Nha, lợi thế sân nhà đã giúp Athletic Bilbao có được chiến thắng trong cuộc tiếp đón Malaga. Ngay phút thứ 4, tiền đạo Aduriz đã nổ súng đưa đội nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Và ngay sau giờ nghỉ, chân sút duy nhất trên hàng công này của đội chủ sân San Mames đã tỏa sáng với bàn thắng thứ 2 vào lưới Malaga. Đó cũng là pha lập công thứ 15 tại La Liga mùa này của lão tướng người Tây Ban Nha.

Đến phút 62, tiền vệ Herrera ấn định tỉ số 3-0 của trận đấu. Trận thắng này giúp Athletic Bilbao củng cố vững chắc vị trí thứ 4 trên BXH với 62 điểm, nhiều hơn đội xếp sau Sevilla 6 điểm.

Moto GP: Marc Marquez lại giành chiến thắng

Không có nhiều ngạc nhiên, khi ĐKVĐ thế giới Marc Marquez tiếp tục cho thấy cái duyên với đường đua Austin, nơi anh trở thành tay đua trẻ nhất từng giành được chiến thắng ở cả 3 nội dung đua moto.


Marc Marquez tiếp tục cho thấy cái duyên với đường đua Austin

Lợi thế xuất phát đầu tiên đã giúp tay lái 21 tuổi của Honda duy trì được thế thượng phong và về đích đầu tiên với thời gian 43 phút 33 giây 430, vận tốc trung bình của anh là 159,4km/h. Marc Marquez còn là tay đua có được thành tích tốt nhất 1 vòng đua.

Và đây cũng là lần nhất chặng thứ 2 liên tiếp của tay đua người Tây Ban Nha ở mùa giải năm nay. Người đồng đội Dani Pedrosa về đích thứ 2 với 4 giây 124 nhiều hơn, vị trí tiếp theo thuộc về Dovizioso của Ducati, còn huyền thoại Valentino Rossi của Yamaha xếp thứ 8.

Trên BXH cá nhân sau 2 chặng đua, Marquez đang dẫn đầu với 50 điểm, nhiều hơn Pedrosa 14 điểm, Rossi tụt xuống đứng thứ 3 với 28 điểm.

Chelsea và Arsenal tranh mua hậu vệ Everton

Cả Chelsea và Arsenal đều đang rất muốn mua John Stones, hậu vệ của Everton. Cầu thủ này được HLV David Moyes mua từ tháng 1/2013 với giá chỉ 3 triệu bảng từ Barnsley, nay đang được các đại gia nhòm ngó. Arsenal đã theo dõi tuyển thủ U21 Anh từ lâu, trong khi Chelsea đang muốn trẻ hóa hàng thủ của họ.


Chelsea và Arsenal tranh mua hậu vệ John Stones.

Cuộc đua đã nóng lên từ bây giờ khi Everton rất biết cách làm giá. Họ nói rằng muốn dự Champions League mùa sau nên cần những tài năng như John Stones trong đội.Giá chuyển nhượng của John Stones có thể sẽ được đẩy lên 10 hoặc trên 10 triệu bảng.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm