CẬP NHẬT sáng 8/12: Cầu thủ Indonesia tố Nguyên Mạnh chơi xấu. Alfred Riedl thừa nhận Việt Nam thiếu may mắn

08/12/2016 10:31 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ Indonesia tố Nguyên Mạnh chơi xấu, Alfred Riedl thừa nhận Việt Nam thiếu may mắn là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 8/12. 

Việt Nam bị Indonesia loại ở Bán kết AFF Cup 2016


Ở trận Bán kết lượt về AFF Cup 2016, đội tuyển Việt Nam đã có 120 phút thi đấu kiên cường trước Indonesia. Trong hiệp 1, các học trò HLV Hữu Thắng hoàn toàn làm chủ thế trận, với thời gian kiểm soát bóng vượt trội cùng nhiều cơ hội dứt điểm nguy hiểm.

Tuy nhiên, tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Việt Nam bất ngờ phải nhận bàn thua sau sai lầm đáng tiếc của Đình Đồng. Stefano Lilipaly là cầu thủ ghi bàn mở tỉ số cho Indonesia ở phút 54. Bàn thua này đồng nghĩa Việt Nam cần phải ghi cách biệt 2 bàn để nuôi cơ hội đi tiếp. Vì vậy, HLV Hữu Thắng lần lượt đưa Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Công Phượng và Phạm Thành Lương vào sân thi đấu.

Nhưng chỉ 2 phút sau lần thay người cuối cùng ở phút 74, Việt Nam lại phải thi đấu với 10 cầu thủ sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp của thủ thành Nguyên Mạnh. Việc này khiến Quế Ngọc Hải trở thành người gác đền bất đắc dĩ trong khung gỗ của Việt Nam.

Dẫu vậy, trước sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ có mặt tại Mỹ Đình, hy vọng nhen nhóm lên cho các cầu thủ áo đỏ ở phút 83. Pha dứt điểm chính xác của Vũ Văn Thanh từ quả đá phạt của Thành Lương đã giúp đội nhà quân bình thế trận. Hưng phấn và quyết tâm lên cao, Việt Nam gia tăng sức ép lên khung thành Indonesia. Sau nhiều cơ hội bỏ lỡ, đến phút 93, màn tỏa sáng của Vũ Minh Tuấn đã giúp Việt Nam ấn định chiến thắng 2-1, qua đó quân bình tổng tỉ số 3-3 và đưa trận đấu vào 2 hiệp phụ. 

Đáng tiếc, những sai lầm ở hàng thủ tiếp tục khiến đội bóng của HLV Hữu Thắng phải trả giá đắt. Lestusen ghi bàn ấn định tỉ số 2-2 sau khi thủ môn bất đắc dĩ Quế Ngọc Hải phạm lỗi trong vòng cấm với cầu thủ đối phương. Kết quả này đồng nghĩa Indonesia giành quyền đi tiếp khi giành chiến thắng với tỉ số chung cuộc 4-3 sau 2 lượt đi về. Người hâm mộ Việt Nam còn đón nhận thêm 1 tin không vui, khi đội trưởng Lê Công Vinh và Phạm Thành Lương chính thức chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Champions League: Real Madrid bị Dortmund cầm chân, Juventus thắng Dinamo Zagreb


Kết quả các trận đấu ở Champions League vào sáng nay

Không có bất ngờ nào xảy ra ở 4 bảng đấu còn lại của vòng bảng Champions League, khi cục diện gần như đã an bài trước lượt trận cuối cùng. Ở bảng E, dù thua 3-0 trên sân của Leverkusen nhưng Monaco vẫn dẫn đầu bảng với 11 điểm, hơn Leverkusen 1 điểm và 2 đội cùng ghi tên vào vòng 1/8. Tottenham đứng thứ 3 với 7 điểm sau trận thắng 3-1 trước CSKA Moscow.

Ở bảng F, cú đúp của Benzema chỉ giúp Real Madrid có được trận hòa 2-2 trước Dortmund, nhưng không đủ để đội nhà vượt qua đại diện của Đức lên dẫn đầu bảng. Dortmund nhất bảng với 14 điểm, nhiều hơn Real 2 điểm.


Cục diện bảng G cũng vậy, trận thắng 5-0 trước nhà ĐKVĐ nước Anh Leicester City đủ giúp Porto gia cố ngôi nhì bảng với 11 điểm, hơn đội thứ 3 Copenhagen 2 điểm. Còn Leicester City ở vị trí dẫn đầu với 13 điểm.

Còn ở bảng H, Lyon đã làm tất cả trên sân nhà nhưng vẫn chỉ có được trận hòa không bàn thắng trước Sevilla, đội đứng thứ 2 với cách biệt 3 điểm. Juventus thắng 2-0 trước Dinamo Zagreb để gia cố ngôi đầu với 14 điểm, hơn Sevilla 3 điểm.


16 đội giành vé vào vòng 1/8 Champions League mùa này

Cầu thủ của Indonesia nói gì về thẻ đỏ của Nguyên Mạnh?

Cầu thủ của đội tuyển Indonesia Bayu Pradana đã tỏ ra tự hào sau khi đội bóng của anh vượt qua Việt Nam để lần thứ 5 góp mặt ở Chung kết AFF Cup. Đây là kết quả nằm ngoài dự tính của nhiều người. Bởi bóng đá nước này đã bị ảnh hưởng rất nhiều sau khi bị đội tuyển Indonesia bị FIFA cấm tham dự các giải đấu quốc tế vào năm ngoái. Bản thân Alfred Riedl cũng không được quyền tự do lựa chọn các cầu thủ dự AFF Cup 2016 do bị các CLB cản trở. “Có thể nhiều người không tin vào kết quả này, vào việc Indonesia đã giành vé vào Chung kết. Nhưng chúng tôi đã rất lạc quan từ lúc trận đấu bắt đầu, bởi chúng tôi đã chuẩn bị rất rốt”, Bayu phát biểu.


Thủ môn Nguyên Mạnh của đội tuyển Việt Nam đã bị thẻ đỏ ở trận này do phạm lỗi với trung vệ Hansamu Yama Pranata của Indonesia. Cầu thủ này sau đó cho biết: “Tôi đã cố gắng giành lấy bóng sau quả đá phạt góc. Nhưng Nguyên Mạnh (thủ môn của Việt Nam) đã đá vào lưng tôi bằng cả hai chân. Đó là bóng đá, chúng tôi có thể chọn cách ghi bàn trước để giành thắng lợi hoặc thủ hòa để đi tiếp. Nhưng cuối cùng thì Việt Nam vẫn ghi được bàn vào lưới chúng tôi”.

Alfred Riedl thừa nhận Việt Nam thiếu may mắn hơn Indonesia

HLV của đội tuyển Indonesia Alfred Riedl cho rằng đội tuyển Việt Nam đã thiếu may mắn ở trận Bán kết lượt về AFF Cup 2016. “Tôi nhớ về khoảng thời gian làm HLV ở đội tuyển Việt Nam trước đây, tinh thần thi đấu của đội tuyển Việt Nam là rất tuyệt vời và điều đó không hề thay đổi. Việt Nam là một trong những đội bóng giàu khát vọng nhất ở Đông Nam Á. Họ chỉ là thiếu một chút may mắn. Việt Nam đã có nhiều cơ hội bằng vàng khi mà Indonesia chọn lối chơi chủ động phòng ngự. Hầu hết các cơ hội của họ đến trong hiệp 2”, ông Alfred Riedl phát biểu.

Minh Tuấn dành tặng bàn thắng cho người cha đã mất


Minh Tuấn chia sẻ bức ảnh anh chắp tay sau khi ăn mừng bàn thắng trên Facebook

Tiền vệ Vũ Minh Tuấn đã khóc nức nở sau khi ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho đội tuyển Việt Nam trước Indonesia ở trận Bán kết lượt về AFF Cup 2016. Sau khi ghi bàn, Minh Tuấn đã cởi áo và chạy ra ngoài đường biên rồi quỳ xuống, hai tay chắp lại và khóc nức nở. Đây là bàn thắng mà Minh Tuấn dành tặng cho người cha đã mất của mình. 

Trước khi đội tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia đá trận Bán kết lượt đi, Minh Tuấn đã được HLV Hữu Thắng và trưởng đoàn Lê Hoài Anh cho phép về thăm người cha đang bị ung thư giai đoạn cuối. Bố của Minh Tuấn sau đó đã không qua khỏi cơ nguy kịch và tiền vệ của CLB Than Quang Ninh đã gạt nỗi đau sang một bên để tiếp tục phục vụ đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2016. Sau khi ghi bàn vào lưới Indonesia, Minh Tuấn đã vỡ òa trong cảm xúc và chắp tay hướng về phía trời cao. Trên trang Facebook của mình, tiền vệ Minh Tuấn đăng bức ảnh anh chắp tay sau khi ghi bàn và viết: “Con tin hôm nay bố đã mỉm cười. Con cảm ơn bố”.

Công Vinh và Thành Lương chia tay đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đã phải dừng bước ở bán kết AFF Suzuki Cup 2016 sau khi thất bại trước Indonesia với tỷ số chung cuộc là 3-4. Sau trận đấu, người hâm mộ Việt Nam còn đón nhận thêm hai tin không vui nữa. Tiền vệ Phạm Thành Lương chính thức chia tay đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ có biệt danh "Lương Dị" đã chia sẻ quyết định này trên trang facebook cá nhân: “Tạm biệt chiếc áo mà tôi trân trọng nhất. Xin cám ơn vì tất cả”.


Thành Lương quyết định chia tay đội tuyển Việt Nam

Công Vinh cũng công bố quyết định chia tay đội tuyển quốc gia trên trang Facebook cá nhân của mình: “Cảm ơn bóng đá đã cho tôi nếm trải tất cả những cung bậc cảm xúc mãnh liệt nhất. Cảm ơn những cổ động viên người hâm mộ đã luôn ở bên cạnh chia sẻ cùng tôi dù lúc thành công hay cả khi thất bại. Tôi luôn biết ơn các bạn. Ngày hôm nay là ngày tôi chính thức giã từ sự nghiệp bóng đá của mình, từ cấp đội tuyển cho đến CLB. Đã đến lúc cho phép mình được nghỉ ngơi. Cảm ơn vì tất cả”.


Công Vinh tuyên bố giải nghệ trên Facebook

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm