CẬP NHẬT sáng 7/9: M.U chọn người bất ngờ thay Mourinho, Sao U23 nhiều khả năng lỡ hẹn với AFF Cup

07/09/2018 07:23 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – M.U chọn người bất ngờ thay Mourinho, Sao U23 nhiều khả năng lỡ hẹn với AFF Cup, Real đã không còn nhớ Ronaldo... là những tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 7/9.

 

M.U thiếu trung vệ giỏi, Mourinho giải quyết thế nào?

M.U thiếu trung vệ giỏi, Mourinho giải quyết thế nào?

Dù gặp vấn đề ở hàng thủ nhưng M.U không định chiêu mộ cựu trung vệ Chelsea John Terry.

 

M.U chọn người bất ngờ thay Mourinho

Chú thích ảnh

Theo tờ Bild, ban quản trị Man United đang dần mất niềm tin vào Jose Mourinho sau một kỳ chuyển nhượng mùa Hè nhiều rắc rối cũng như có một khởi đầu khó khăn tại Premier League mùa giải 2018/2019. Họ đã lên một danh sách những ứng cử viên thay thế cho “Người đặc biệt”. Cựu HLV của Real Madrid, Zinedine Zidane, đương nhiên có mặt trong danh sách này. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn những ứng cử viên tiềm năng khác.

 Theo nguồn tin trên, một trong những cái tên bất ngờ được nhắm tới là Nuno Santo. Chiến lược gia 44 tuổi này cũng mang quốc tịch Bồ Đào Nha, từng chơi ở vị trí thủ môn và đang dẫn dắt CLB Wolverhampton Wanderers. Trong quá khứ, Nuno từng dẫn dắt Valencia và Porto. Ông từng được nhận giải HLV xuất sắc nhất tháng 9 và 12 năm 2014 và tháng 2 năm 2015 của La Liga.

Real đã không còn nhớ Ronaldo

Chú thích ảnh

Mặc dù để thua Atletico trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu nhưng Real Madrid lại có một khởi đầu tuyệt vời ở La Liga khi giành được 3 chiến thắng liên tiếp và ghi được 10 bàn. 7 trong số những bàn thắng đó được ghi do công của Benzema và Gareth Bale – những người thường xuyên chịu nép vế khi Ronaldo còn ở Bernabeu.

Trong buổi phỏng vấn mới đây, Isco khẳng đội Real đã không còn phụ thuộc vào ngôi sao người Bồ Đào Nha.

“Cris là một cầu thủ phi thường", Isco phát biểu. "Anh ấy đảm bảo cho bạn từ 40 đến 50 bàn thắng mỗi mùa. Nhưng nếu chúng tôi giành chiến thắng, họ sẽ nói chúng tôi không còn nhớ anh ấy, và nếu chúng tôi thua, họ sẽ nói điều ngược lại”.

“Hiện tại, Real đang chơi rất tốt. Những cầu thủ không ghi được nhiều bàn năm ngoái hiện đang thể hiện bản thân. Ngay lúc này, chúng tôi không cảm thấy nhớ Ronaldo. Tôi chúc anh ấy có được điều tốt nhất ở Juve”.

Trung vệ Liverpool hâm mộ huyền thoại của M.U

Chú thích ảnh

Trung vệ Joe Gomez đã có một khởi đầu tuyệt vời trong màu áo Liverpool mùa này. Anh thi đấu ăn ý bên cạnh Virgil Van Dijk và giúp đội nhà chỉ để thủng lưới 1 bàn sau 4 trận tại Premier League.

Mặc dù bỏ lỡ trận chung kết Champions League cũng như không thể cùng đội tuyển Anh tham dự World Cup vì chấn thương nhưng Gomez đã chứng tỏ mình là một phần quan trọng trong đội hình của HLV Juergen Klopp.

Tuy nhiên trong buổi phỏng vấn mới đây, anh đã khiến các CĐV The Kop thất vọng khi công khai hâm mộ Rio Ferdinand, cựu trung vệ của kình địch Man United.

“Tôi hâm mộ Rio Ferdinand và rất nhiều hậu vệ khác. Tôi là một trung vệ và tôi muốn làm tất cả những gì có thể để học hỏi họ. Tôi muốn nghiên cứu về những cầu thủ như Rio và cả những cầu thủ hiện tại”.

“Tôi đã nhìn vào trong đội của mình và luôn coi Van Dijk là một tấm gương tuyệt vời để học hỏi. John Stones cũng là một người mà tôi ngưỡng mộ đã lâu. Tôi thần tượng rất nhiều hậu vệ hàng đầu trên thế giới”.

U23 Hàn Quốc được thưởng bằng một nửa so với U23 Việt Nam

Chú thích ảnh

Đội U23 Hàn Quốc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi đem về tấm HCV môn bóng đá nam ở ASIAD 2018. Tuy nhiên, theo Yonhap, số tiền mà thầy trò HLV Kim Hak Bum nhận được từ Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc chỉ là 30 triệu won (628 triệu đồng).

Con số trên chỉ bằng một nửa so với những gì U23 Việt Nam được Liên đoàn bóng đá (VFF) tưởng thưởng. Cụ thể, sau khi về đích với vị trí hạng 4 châu Á, U23 Việt Nam nhận được số tiền thưởng là 1,3 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, đối với cá nhân các cầu thủ trẻ Hàn Quốc, chuyện tiền thưởng không quá quan trọng bởi họ đã được miễn nghĩa vụ quân sự sau thành tích vừa qua. Điều đó sẽ giúp cho cơ hội phát triển của các cầu thủ này không bị đứt đoạn. Bên cạnh đó, họ cũng có thêm cơ hội để được triệu tập vào ĐTQG Hàn Quốc.

Sao U23 nhiều khả năng lỡ hẹn với AFF Cup

Chú thích ảnh

Hậu vệ Xuân Mạnh đã bị dính chấn thương khi cùng SLNA đối đầu với FLC Thanh Hóa ở bán kết lượt về Cúp Quốc Gia. Xuân mạnh khả năng cao sẽ phải nghỉ thi đấu 1 tháng. Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ lỡ kỳ tập trung của ĐTQG Việt Nam cho AFF Cup vào tháng 10 tới.

Được biết, trước khi tham dự ASIAD 2018 tại Indonesia, Xuân Mạnh cũng gặp vấn đề chấn thương và đã liên tục phải tập riêng. Nếu Xuân Mạnh vắng mặt, đây sẽ là một khoảng trống lớn nơi hàng phòng ngự mà HLV Park Hang Seo phải tính toán.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm