CẬP NHẬT sáng 5/8: Barca không trả 26 triệu euro cho Neymar. Ronaldo tuyên bố muốn trở lại Premier League

05/08/2017 06:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Conte phản pháo luật sư của Costa, Lallana nghỉ 3 tháng, Fernando tới Galatasaray… là những tin tức được cập nhật.

Ronaldo muốn rời Tây Ban Nha trở lại Anh

Chú thích ảnh

Đài phát thanh Cadena Ser (Tây Ban Nha) vừa bóc băng ghi âm đoạn tường trình của Cristiano Ronaldo trước tòa án tuần trước, liên quan tới cáo buộc trốn 14,7 triệu euro tiền thuế. Đối diện với thẩm phán Monica Gomez Ferrer, Ronaldo tỏ ra giận dữ với cáo buộc nhằm vào mình. Ngôi sao của Real nói: “Tôi không bao giờ gặp vấn đề như thế này tại Anh. Đó là lý do tại sao tôi muốn về lại Anh chơi bóng”.

Tuyên bố trên cho thấy Ronaldo chưa từ bỏ ý định rời Tây Ban Nha vì rắc rối với thuế vụ quốc gia này. Trước đó, ít ngày sau khi Ronaldo bị cáo buộc trốn thuế, tờ A Bola (Bồ Đào Nha) cho biết anh đã chia sẻ ý định rời Real với một đồng đội thân thiết.

Barca không trả 26 triệu euro cho cha con Neymar

Chú thích ảnh

Barcelona cho biết họ sẽ không trả cho cha con Neymar 26 triệu euro tiền thưởng trong điều khoản gia hạn hợp đồng tháng 10 năm ngoái. Lý do đã được người phát ngôn Josep Vives nêu rõ. “Tấm séc 26 triệu euro không thuộc về ai cả, nó sẽ ở lại đội bóng. Có 3 điều kiện để khoản tiền này được chi trả. Thứ nhất, cầu thủ không được đàm phán với đội bóng khác, tính trong vòng 3 tháng trước ngày 31/7. Thứ hai, cầu thủ phải thể hiện công khai cam kết hoàn thành hợp đồng. Thứ ba, khoản phí này chỉ được xem xét sau ngày 1/9 để đảm bảo cầu thủ không chuyển sang CLB khác. Neymar đã không tuân thủ những điều kiện này, vì thế sẽ không được chi trả khoản thưởng 26 triệu euro”.

Conte phản pháo cáo buộc của luật sư Costa

Chú thích ảnh

Mâu thuẫn giữa Antonio Conte và Diego Costa tiếp tục leo thang sau khi luật sư của Costa tố cáo HLV người Italia đã khiến cầu thủ Tây Ban Nha phải quyết định rời CLB. “Nếu Conte còn làm HLV, Costa không thể chơi bóng cho Chelsea. Ông ta đã buộc Costa ra đi chỉ bằng một tin nhắn” luật sư của Costa tuyên bố.

Ngay lập tức, phía Chelsea và Conte đã có động thái đáp trả. “Quyết định về tương lai của Diego đã được đưa ra hồi tháng 1. Costa biết điều đó, người đại diện của anh ấy biết điều đó, có vẻ như luật sư đã không được thông báo rõ tình hình”. HLV Conte cũng có chia sẻ về điều này. “Cầu thủ, người đại diện và CLB biết rõ về tương lai của cầu thủ. Họ biết rất rõ. Thế nên tôi không hiểu tại sao luật sư lại can dự vào chuyện này”.

Fernando rời Man City, gia nhập Galatasaray

Chú thích ảnh

Fernando đã chia tay Man City để đầu quân cho CLB Galatasaray. Trên trang web của đội bóng, Galatasaray cho biết phí chuyển nhượng Fernando là 5,25 triệu euro, kèm theo 90.000 bảng tiền phụ phí. Fernando cũng đã đặt bút ký vào bản hợp đồng 3 năm với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Tiền vệ Brazil đầu quân cho Man City từ Porto vào năm 2014 với giá 12 triệu bảng và có 101 trận ra sân trong 3 mùa giải. Mùa trước, cầu thủ 30 tuổi chỉ đá chính đúng 5 trận cho Man City ở Premier League. Hồi đầu tuần, Fernando công khai ý định muốn rời CLB để tìm cơ hội được ra sân.

Lallana chấn thương, nghỉ 3 tháng

Chú thích ảnh

Liverpool vừa ra thông báo cho biết Adam Lallana sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng vì chấn thương. Dự kiến, phải tới tháng 10 cầu thủ này mới có thể trở lại chơi bóng. Đây là tổn thất vô cùng lớn của Liverpool trước thềm mùa giải mới. Lallana gặp vấn đề về bắp đùi ở trận chung kết Audi Cup với Atletico Madrid.

GÓC MARCOTTI: Neymar ra đi vì muốn thách thức bản thân

GÓC MARCOTTI: Neymar ra đi vì muốn thách thức bản thân

Dưới đây là góc nhìn của nhà báo Gabriele Marcotti về vụ chuyển nhượng đắt giá của Neymar sang PSG.

Stan Wawrinka nghỉ hết mùa vì chấn thương

Chú thích ảnh

Trên trang cá nhân Facebook, Stan Wawrinka để lại sự tiếc nuối cho người hâm mộ khi thông báo anh sẽ nghỉ thi đấu đến hết mùa giải 2017 vì chấn thương. “Tôi rất buồn phải thông báo rắng sau khi bàn bạc với đội ngũ và bác sĩ của mình tôi đã quyết định sẽ phẫu thuật để điều trị chấn thương đầu gối. Đó là giải pháp duy nhất để đảm bảo tôi có thể cạnh tranh ở cấp độ cao thêm nhiều năm nữa. Tôi yêu môn thể thao này và sẽ nỗ lực hết sức để có được phong độ cao nhất, thi đấu thêm nhiều năm. Tôi muốn nhân cơ hội này cảm ơn người hâm mộ bởi những tin nhắn động viên tôi. Tôi sẽ gặp lại các bạn trong năm 2018”.

Như vậy, Wawrinka sẽ không thể bảo vệ được ngôi vương ở US Open sắp tới. Mùa giải này, Wawrinka đã tới chung kết Roland Garros và bán kết Australian Open.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm