CẬP NHẬT sáng 5/4: Barca, Liverpool thắng hủy diệt, M.U đã chọn Willian thay Mata

05/04/2018 08:35 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool hủy diệt Man City, Roma tặng quà Barcelona, M.U chọn Willian thay Juan Mata,... là những tin chính của bản tin sáng ngày 5/4.

Liverpool hủy diệt Man City

Chú thích ảnh
Liverpool đã đè bẹp Man City

Liverpool đã đặt một chân vào vòng bán kết Champions League mùa này sau khi bất ngờ quật ngã Man City 3-0 trong trận tứ kết diễn ra đêm qua. Đặc biệt, cả ba bàn thắng này được ghi chỉ trong vòng 19 phút của hiệp một. Phút 12, Mohamed Salah đã mở tỷ số sau nỗ lực kiến tạo của Firmino. Chỉ 9 phút sau, đến lượt Oxlade-Chamberlain tỏa sáng khi tận dụng khoảng trống ở trung lộ và tung cú sút xa trái phá. Phút 31, Salah chuyền bóng chính xác để Sadio Mane ấn định chiến thắng 3-0.

Chỉ có một điều đáng tiếc với Liverpool là người hùng Mohamed Salah phải rời sân ở đầu hiệp hai vì đau háng. Theo HLV Klopp, nhiều khả năng ngôi sao người Ai Cập sẽ phải nghỉ thi đấu ở trận derby Merseyside cuối tuần này.

Barca được Roma tặng quà

Chú thích ảnh
Barcelona rộng cửa đi tiếp

Giống như Liverpool, Barcelona cũng rộng cửa đi tiếp với một chiến thắng với cách biệt 3 bàn, khi đè bẹp AS Roma 4-1. Tuy nhiên, chiến thắng này có công lớn từ phía đại diện Serie A, với hai pha đá phản lưới nhà.

Phút 38, trước áp lực của đội chủ nhà, lão tướng De Rossi bất ngờ đá phản lưới nhà sau tình huống phối hợp nhanh giữa Lionel Messi và Iniesta. Đến phút 55, cú sút của Umtiti dội cột dọc bật ra, nhưng lại đập đúng vào người hậu vệ Manolas và bay vào lưới. Barca còn ghi thêm 2 bàn thắng nữa nhờ công Gerard Pique ở phút 59 và Luis Suarez ở phút 87, còn Roma chỉ gỡ được 1 bàn nhờ công Edin Dzeko.

Icardi cực vô duyên, Inter hòa Milan

Chú thích ảnh
Derby Milan kết thúc không có bàn thắng

Trận derby Milan đã diễn ra với sự vô duyên của các chân sút và sự can thiệp của hệ thống video hỗ trợ trọng tài (VAR), nên cuối cùng đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Mauro Icardi, chân sút đang có phong độ cực cao với 6 bàn ở hai trận trước đó hóa ra lại là người gây thất vọng nhất. Anh đưa bóng vào lưới Milan ở phút 37, nhưng sau khi hội ý với VAR, trọng tài quyết định từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị. Sang hiệp hai, chân sút người Argentina còn đệm bóng ra ngoài ở khoảng cách… 3 mét, đến phút bù giờ, anh cũng bỏ lỡ một cơ hội tương tự. Bên phía Milan, Cutrone cũng bị VAR từ chối một bàn thắng vì lỗi việt vị, còn Bonucci không thắng được phản xạ của thủ thành Handanovic.

Kết quả các trận tối qua

Benevento 3-0 Hellas Verona

ChievoVerona 1-1 Sassuolo

Torino 4-1 Crotone

AC Milan 0-0 Inter

Klopp lại chỉ trích ban tổ chức Premier League

Chú thích ảnh
Klopp chỉ trích lịch đấu Premier League
Video bàn thắng và highlights Liverpool 3-0 Man City: Salah bùng nổ, Klopp huỷ diệt Guardiola

Video bàn thắng và highlights Liverpool 3-0 Man City: Salah bùng nổ, Klopp huỷ diệt Guardiola

Liverpool đã đặt một chân vào bán kết Champions League mùa này sau khi quật ngã Man City 3-0 ở trận tứ kết lượt đi. Những người lập công cho đội chủ sân Anfield là Mohamed Salah, Oxlade-Chamberlain, và Sadio Mane.

Chiến thắng 3-0 của Liverpool trước Man City bị phủ bóng bởi chấn thương háng của Mohamed Salah. Theo đánh giá ban đầu của các chuyên gia, Salah khó lòng tham dự trận derby Merseyside – trận đấu sớm nhất ở vòng 33. Về phần mình, HLV Juergen Klopp cũng tranh thủ chỉ trích lịch đấu Premier League. “Chúng tôi phải đá trận thứ Bảy vào 12h30, và nếu các bạn muốn xem những trận đấu như thế này, thì cần phải nghĩ về việc xếp lại lịch thi đấu. Thật sự là thế”, ông nói với BT Sport, “Bởi sẽ rất khó để Salah đá derby, và có thể Everton sẽ vui hơn chúng tôi về thời điểm thi đấu. Như thế là không công bằng”.

“Việc thi đấu quốc tế lẽ ra không phải là vấn đề, lẽ ra nó phải là cái gì đó tốt đẹp. Vậy mà chúng tôi giờ đang gặp vấn đề trong việc tìm cầu thủ để đá vào thứ Bảy này. Và đó là một nhiệm vụ khó khăn. Tôi thực sự tức giận với những người đưa ra quyết định như thế này của giải đấu”, chiến lược gia người Đức vẫn chưa hết bức xúc.

Huyền thoại Chelsea qua đời ở tuổi 61

Chú thích ảnh
Ray Wilkins đã qua đời vì nhồi máu cơ tim

Ray Wilkins, cựu danh thủ của M.U và Chelsea, vừa qua đời tối qua ở tuổi 61 sau một cơn nhồi máu cơ tim. Wilkins đã phải nhập viện từ tháng trước, nhưng sau một thời gian chữa trị, ông đã không thể qua khỏi.

Ngoài Chelsea và M.U, Wilkins cũng từng chơi cho Milan và PSG. Các thành tích nổi bật khi còn là cầu thủ của ông bao gồm chức vô địch FA Cup 1982-83 với M.U, và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Chelsea các năm 1976 và 1977. Ông có 10 năm khoác áo tuyển Anh (1976-86), chơi 84 trận/ghi 3 bàn, và từng mang băng thủ quân. Ray Wilkins cũng là thành viên BHL Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh 2009-10.

Willian sẽ thay thế Mata tại M.U

Chú thích ảnh
Willian sẽ thay Mata ở M.U?

Theo The Sun, M.U đang rất tự tin về việc chiêu mộ Willian, và ngôi sao này sẽ thay thế cho Juan Mata, cầu thủ sẽ phải rời Old Trafford sau hơn 5 năm gắn bó.

HLV Jose Mourinho đã nói chuyện với người đại diện của Willian từ cuối mùa hè, và sẽ tiếp tục nối lại đàm phán. Willian còn hợp đồng với Chelsea đến năm 2020, và đội chủ sân Stamford Bridge dự kiến sẽ bán anh với giá 30 triệu bảng, bằng với số tiền họ đã bỏ ra để chiêu mộ anh từ Shakhtar Donetsk.

Juan Mata gia nhập M.U từ tháng Giêng 2014, với giá 37,1 triệu bảng. Hợp đồng của anh chỉ còn thời hạn đến mùa hè này, nhưng Quỷ đỏ có điều khoản gia hạn thêm 1 năm.

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm