CẬP NHẬT sáng 4/5: Juventus đặt một chân vào Chung kết. Diego Costa ký thoả thuận để chuyển sang Trung Quốc

04/05/2017 09:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Juventus đặt 1 chân vào Chung kết khi đả bại Monaco trên sân khách. Jose Mourinho hi vọng Man United có 5 cầu thủ trở lại ở Bán kết Europa League… sẽ là những tin chính trong bản tin sáng ngày 4/5.

Juve đặt 1 chân vào Chung kết khi khuất phục Monaco

Juventus hành quân tới sân Stade Louis II của Monaco với sự tự tin rất cao, khi họ chỉ để lọt lưới 2 bàn ở Champions League mùa này. Claudio Marchisio đã được đá chính thay cho Sami Khedira, cầu thủ vắng mặt vì bị treo giò. Trong khi đó, Juan Cuadrado bất ngờ ngồi ghế dự bị, còn Dani Alves đảm nhiệm vai trò tiền vệ cánh.

Monaco đầu trận thiên về tấn công như phong cách của họ. Phút thứ 16, Kylian Mbappe dứt điểm sau quả tạt của Nabil Dirar, tuy nhiên Gianluigi Buffon đã cứu thua cho đội khách. Các học trò của HLV Max Allegri đã lì lợm đáp trả với những pha phản công sắc lẹm. Gonzalo Higuain giúp Juventus mở tỉ số ở phút 29. Tiền đạo người Argentina băng vào dứt điểm tung lưới Danijel Subasic, sau cú đánh gót của Dani Alves.

Bị dẫn bàn trước, AS Monaco sau đó buộc phải đẩy cao đội hình để tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội bóng của Pháp dù đã ghi 146 bàn trên mọi đấu trường ở mùa giải này nhưng lại không thể xuyên thủng được hàng thủ vững chắc của Juventus, với thủ môn Buffon chơi rất hay trong khung gỗ.

Không ghi được bàn, AS Monaco tiếp tục trả giá cho sự non nớt của mình. Phút 59, Higuain nhân đôi cách biệt cho Juventus với cú dứt điểm chuẩn xác sau đường chuyền của Dani Alves bên cánh phải. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỉ số trận đấu.

Với chiến thắng 2-0 trên sân khách, Juventus coi như đã đặt một chân vào Chung kết Champions League. Họ đã lần đầu tiên giữ sạch lưới 6 trận liên tiếp ở Champions League. Nhà ĐKVĐ Serie A tỏ ra là đối thủ xứng tầm với Real Madrid, trong khi AS Monaco vẫn còn rất thiếu kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu. Họ đã thủng lưới 18 bàn ở Champions League mùa này, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác ở vòng Bán kết (Juve, Real Madrid và Atletico Madrid).

Mourinho hi vọng có 5 cầu thủ trở lại ở trận gặp Celta Vigo

Jose Mourinho xác nhận Man United có thể chào đón 5 cầu thủ trở lại từ chấn thương ở trận Bán kết lượt đi Europa League với Celta Vigo vào đêm nay.

“Smalling và Jones đã trở lại và cả Pogba nữa”, Mourinho phát biểu trước trận. “Bailly cũng sẵn sàng để ra sân – cậu ấy là mẫu cá tính sẵn sàng chiến đấu trước mọi vấn đề trừ phi nó là không thể”.

“Nhưng Luke Shaw vẫn chấn thương và đó là một chấn thương nghiêm trọng. Chúng tôi vẫn đang chờ thêm một buổi kiểm tra nữa để biết phải làm gì nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ ngồi ngoài ở phần còn lại mùa giải”.

“Rất quan trọng khi các cầu thủ trở lại lúc này. Chúng tôi có 2 trận trong 1 tuần với Celta. Quan trọng là họ cũng trở lại ở Premier League nhưng tôi nghĩ vẫn hơi muộn ở giải đấu này”.

“Đã qua tháng 4, chúng tôi đã chơi 9 trận, 7 ở Premier League và chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề, rất nhiều cầu thủ vắng mặt, nhiều cầu thủ thi đấu từ 750 đến 800 phút và chúng tôi đã phải trả giá”.

“Chúng tôi gặp những đối thủ trẻ trung nhưng thời điểm hiện tại, bức tranh lại khác bởi vì Europa League thậm chí đã trở nên quan trọng hơn”.

Mourinho cũng cho biết Juan Mata có thể ra sân đồng thời mong đợi Bailly và Daley Blind đá chính ở trung tâm hàng thủ.

HLV người Bồ còn đặt mục tiêu giúp Man United trở thành đội bóng thứ 4 trong lịch sử giành mọi danh hiệu lớn ở châu Âu. “Quỷ đỏ” chỉ còn thiếu Europa League để sánh ngang với Juventus, Bayern Munich và Ajax.

“Tôi biết Europa League là giải đấu duy nhất mà Man United chưa vô địch”, ông nói. “Thật tuyệt khi nói chúng tôi là CLB đã giành mọi danh hiệu mình tham dự trong thế giới bóng đá”.

“Nó còn giúp chúng tôi trở lại Champions League mùa tới. Nên chúng tôi phải cố gắng. Europa League đã trở nên quan trọng hơn với chúng tôi. Nếu chúng tôi cần phải cho cầu thủ nghỉ ngơi vào cuối tuần thì chúng tôi sẽ làm vậy. Nếu chúng tôi lọt vào Chung kết, những cầu thủ không được chọn trước Celta sẽ chơi trận đấu vào cuối tuần”.

Totti sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải

Giám đốc thể thao Monchi của AS Roma vừa tiết lộ rằng huyền thoại Francesco Totti sẽ treo giày sau khi mùa giải này khép lại. Tiền đạo đội trưởng 40 tuổi đã ghi 307 bàn trong 783 trận kể từ khi ra mắt CLB cách đây 24 năm. Anh sẽ được bổ nhiệm giữ một chức vụ giám đốc của CLB.

“Đã có một thoả thuận với CLB nói rằng đây sẽ là năm cuối cùng của cậu ấy”, Monchi chia sẻ. “Sau đó, cậu ấy sẽ tiếp tục với một chức giám đốc. Tôi muốn cậu ấy làm việc cạnh tôi bởi vì cậu ấy ở Roma và cậu ấy có thể dạy tôi tất cả về Roma”.

Trận đấu cuối cùng của Roma ở mùa này trước Genoa vào hôm 28/5 tới sẽ là lời tạm biệt sân cỏ của Totti. Trong sự nghiệp của mình, Totti từng vô địch World Cup 2006, giành 1 Serie A và 2 Coppa Italia.

Diego Costa ký thoả thuận trước để chuyển đến Trung Quốc

Diego Costa đã bị bắt gặp ăn tối cùng người đại diện Jorge Mendes hôm thứ Sáu tuần trước tại London và tờ Cadena Ser cho rằng buổi gặp mặt là bước đệm cho việc chuyển tới Trung Quốc thi đấu của tiền đạo người Tây Ban Nha.

Tờ báo tiết lộ bữa tiệc còn có sự góp mặt của đại diện bên phía Tianjin Quanjian và Costa đã ký một thoả ước để chuyển tới Trung Quốc với mức lương 30 triệu euro/mùa và chơi bên cạnh Alexandre Pato cùng Axel Witsel.

Được biết, Chelsea đã biết việc này và nhiều khả năng họ sẽ đồng ý bán Costa với giá 90 triệu euro rồi dùng số tiền này tái đầu tư vào Alvaro Morata.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm