CẬP NHẬT sáng 01/01: Man United triệu hồi 'Fergie Time'. Thua Liverpool, Man City quyết mua trung vệ của Bayern

01/01/2017 08:28 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Man United, Chelsea thắng kịch tính; Man City thua thất vọng Liverpool, Pep Guardiola quyết tuyển mộ trung vệ cũ, Paul Pogba hạnh phúc trong ngày tất niên... là những tin chính được cập nhật ngày 01/01/2017. Xin kính chúc quý độc giả của Thể Thao & Văn hóa một năm mới ngập tràn niềm vui!

Man United, Chelsea thắng kịch tính

Những trận đấu sớm thuộc vòng 19 giải Ngoại hạng Anh đã chính thức khép lại năm 2016.

Trên sân nhà, đội đầu bảng Chelsea đã rơi vào cảnh rượt đuổi với Stoke City dù là những người có bàn thắng trước do công của Gary Cahill. Ngay đầu hiệp 2, Indi đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội khách và cũng từ 1 tình huống cố định.

Nhưng cũng chỉ 10 phút sau, Willian đã có một pha ra chân rất nhanh giúp Chelsea lần thứ hai vươn lên. Trận này hàng thủ của thày trò Conte thực sự có vấn đề, bởi rất nhanh sau đó thì họ lại một lần nữa để đối thủ bắt kịp. Người ghi bàn gỡ hòa 2-2 là Crough.

Tuy nhiên, The Blues không cần phải lo lắng khi hàng công của họ vẫn chơi tốt, và Willian lại một lần nữa được nhắc tên khi có pha thoát xuống và dứt điểm thông minh.

Những phút cuối trận Stoke không còn đứng vững, và Chelsea có bàn ấn định tỉ số 4-2 do công của Costa, qua đó giúp họ tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng.

Clip Chelsea 4-2 Middlesbrough


Conte khá hài lòng với màn trình diễn của các học trò

Trong khi đó Manchester United đã có một hiệp đấu không may mắn dù chơi hoàn toàn ép sân và tung ra rất nhiều cú dứt điểm về khung thành của Middlesbrough. Thậm chí đội khách mới là những người có bàn vươn lên dẫn trước khi Grant Leadbitter tận dụng cơ hội hiếm hoi để mở tỉ số trận đấu. Phải tới phút 85, thế bế tắc của United mới được phá vỡ khi Ibra kiến tạo để Martial ghi bàn gỡ hòa 1-1. Và 1 kết quả xứng đáng với đội chủ sân Old Trafford đã đến chỉ sau đó 2 phút, khi Pogba có bàn ấn định chiến thắng 2-1.


Man United 2-1 Middlesbrough

Man City thua thất vọng Liverpool

Trận đấu đầu tiên của năm 2017 là cuộc đại chiến giữa 2 đội đang xếp thứ 2 và 3, Liverpool và Manchester City. Cả hai đều có những màn trình diễn ấn tượng, nhưng đội bóng xuất sắc hơn đã giành chiến thắng. Pha đánh đầu dũng mãnh của Wijnaldum ngay phút thứ 8 là bàn thắng duy nhất của trận đấu này, qua đó giúp Liverpool tiếp tục bám sát đội đầu bảng Chelsea với 6 điểm ít hơn, còn Man City vẫn dậm chân ở vị trí thứ 3.


Liverpool 1-0 Man City




Wijnaldum ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Pep Guardiola quyết tuyển mộ trung vệ cũ sau trận thua Liverpool

Theo nguồn tin thân cận của ESPN FC, Manchester City đang cân nhắc chiêu mộ trung vệ đội Bayern Munich, Holger Badstuber, để phần nào giải quyết vấn đề của hàng thủ.

City đã đi chệch hướng vài tuần qua. Họ nhận 3 bàn thua khi đối đầu Chelsea và thậm chí thủng lưới 4 bàn trước Leicester. Man Xanh đã để thua 20 bàn tại Premier League mùa giải này, tức nhiều hơn đến 9 bàn so với đội đầu bảng Chelsea.

Thực trạng đó khiến HLV Pep Guardiola quyết tâm đi chợ Đông để tìm giải pháp giải quyết vấn đề, ngõ hầu nhằm quay lại cuộc đua danh hiệu.

Hiện tại, có nhiều trung vệ được cho là được City liên hệ, bao gồm cả cầu thủ đang nổi Virgil van Dijk của Southampton. Tuy nhiên, chính Badstuber, người cũng đang chật vật tại Bayern, mới có thể là phương án tuyển mộ thích hợp khi hợp đồng của anh với Hùm Xám nước Đức sẽ hết hạn trong 6 tháng nữa.

Guardiola cũng hiểu Badstuber rất rõ nhờ vào giai đoạn dẫn dắt Bayern và tin rằng, anh có thể dễ dàng thích nghi với hệ thống 3 hậu vệ ưa thích của ông.

Trong 3 năm dưới triều đại của Pep, Badstuber thường xuyên ngồi ngoài do chấn thương, song cầu thủ 27 tuổi cũng đã tập luyện chuyên cần và trở lại với 3 lần xuất trận cho Bayern trong hai tháng vừa qua.

Badstuber thực tế cũng ưu tiên rời khỏi Bayern, đội bóng đã nuôi dưỡng anh từ ngày còn là cầu thủ trẻ, vì chán nản sau 4 năm miệt mài tìm vị trí đá chính.


Badstuber khả năng lớn sẽ hội ngộ Pep Guardiola

Man United xuất sắc hơn Man City trong năm 2016

Năm 2016 vừa đi qua thực tế là 365 ngày mà Man United đã thể hiện tốt. Tốt hơn rất nhiều so với đại kình địch Man City.

Xét tổng thể 38 trận đã đấu ở Premier League trong năm 2016, Quỷ đỏ giành 72 điểm với 21 trận thắng, 9 trận hòa và chỉ 8 trận thua.

Thành tích đó giúp United đứng hạng 3, chỉ sau Chelsea và Liverpool trong năm dương lịch vừa kết thúc. Man City, trong khi đó, chỉ xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng ở phương diện này. Đồng hạng với họ là Arsenal.

Dẫu vậy, thành tích của The Citizens vẫn còn tốt so với nhà ĐKVĐ Leicester City. Từ đỉnh cao, Bầy cáo trở lại “vực sâu” khi chỉ xếp thứ 8/20 đội nếu tính thành tích trong 12 tháng gần nhất.


BXH năm 2016 của Premier League

Paul Pogba nói về trận thắng của United: "Đây là lý do chúng ta yêu bóng đá"

Tuyển thủ QG Pháp đã tỏa sáng rực rỡ trong ngày cuối cùng của năm 2016, giúp Man United hoàn tất màn ngược dòng trước Middlesbrough tại Old Trafford. Quỷ đỏ tưởng như đã thua cuộc khi bị đội khách dẫn và bảo vệ chặt chẽ tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Grant Leadbitter và những quyết định gây tranh cãi của trọng tài Lee Mason.

Tuy nhiên, chiến tích gây sốc của thày trò Aitor Karanka đã không diễn ra khi Man United “triệu hồi” bảo bối Fergie Time. Hai bàn thắng của Anthony Martial và Pogba, lần lượt 5 và 4 phút trước khi hết giờ, đã giúp Quỷ đỏ có 3 điểm trong đêm Giao thừa của nước Anh.

“Điều đó thật đẹp, và là lý do vì sao chúng ta yêu bóng đá” – Pogba khẳng định sau trận đấu. “Chiến thắng này rất quan trọng. Chúng tôi có nhiều cơ hội và đáng ra nên thắng trận dễ dàng hơn, nhưng vẫn rất vui vì quan trọng nhất là đã có 3 điểm”.


Một bàn thắng rất quan trọng của Pogba

Cesc Fabregas lập kỷ lục lịch sử ở Premier League

Tiền vệ Cesc Fabregas của Chelsea đã trở thành cầu thủ đầu tiên không mang quốc tịch Anh cán mốc 100 đường kiến tạo ở Premier League, sau pha dọn cỗ cho Willan phá nát lưới Stoke City.

Tuyển thủ QG Tây Ban Nha cũng là người cán cột mốc này nhanh nhất trong lịch sử giải ngoại hạng. Anh chỉ cần 29 trận để kiến tạo đủ 100 đường.

Fabregas thực tế chỉ là chân chuyền thứ 4 đạt đến “cảnh giới” này ở Premier League, sau các danh thủ Ryan Giggs, Wayne Rooney và Frank Lampard. Cựu cầu thủ Arsenal vẫn phải đi một chặng đường dài nữa để bắt kịp thành tích 162 đường kiến tạo của Giggs. Tuy nhiên, anh không phải đi quá xa để bắt gặp cột mốc của Rooney (thua 1) và Lampard (thua 2 đường kiến tạo).

Pha dọn cỗ cho Willian là đường kiến tạo thứ hai trong ngày của Fabregas. Trước đó, anh tạo cơ hội cho Cahill mở tỷ số trước Stoke City. Một cầu thủ rất quan trọng!


Fabregas một lần nữa lại hồi sinh

Murray nỗ lực giành giải ba, Nadal vô địch đầu mùa giải mới

Rafael Nadal đã có một khởi đầu không thể hoàn hảo hơn cho mùa giải mới. Lần lượt vượt qua Berdych và Raonic, tay vợt TBN đã bước vào trận chung kết Mubadala đầy tự tin. Dù Goffin đã gây bất ngờ lớn với tay vợt số 1TG Murray ở trận bán kết nhưng trước sự mạnh mẽ từ Nadal, tay vợt Bỉ đã tỏ ra bị ngợp. Giành break quan trọng cuối set sau những giây phút giằng co, Nadal đã thắng set 1 với tỉ số 6-4.

Bước vào set 2, Goffin tiếp tục cho thấy khả năng chơi phòng thủ kiên cường, nhưng trong những thời điểm đòi hỏi kinh nghiệm, anh đã cho thấy sự thua kém so với đối phương. Trong loạt Tiebreak ở set này, Nadal tiếp tục giành 2 điểm cuối quan trọng khi tỉ số là 5-5 và lên ngôi vô địch.

Trong khi đó ở trận đấu sớm, Andy Murray bước vào tranh giải 3 với Raonic với những nỗ lực thực sự. Anh nhập cuộc đầy mạnh mẽ và sớm giành 2 break để khép lại set 1 với chiến thắng 6-3.

Ở set đấu sau đó, 2 tay vợt đều thành công 1 lần trong việc bẻ giao bóng của đối phương, và bước vào loạt Tiebreak, tay vợt số 1 TG cho thấy bản lĩnh với chiến thắng sát nút 8-6.

Giành vị trí thứ 3 ở 1 giải giao hữu với các tay vợt top đầu, Murray chắc chắn đã cảm thấy sự khó khăn dù mùa giải mới chưa bắt đầu.


Chức vô địch đầu mùa của Nadal

Trần Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm