Brazil vs Argentina: Argentina càng đá càng hay, liệu có 'cửa' đánh bại Brazil?

02/07/2019 02:13 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Copa America 2019: Từ chỗ khởi đầu cực tệ, tưởng như bị loại sớm từ vòng bảng, Argentina vượt qua Venezuela và vào bán kết Copa America nơi họ đối đầu chủ nhà Brazil. Liệu có phải La Albiceleste đích thực đã xuất hiện?

Lịch thi đấu bán kết Copa America 2019. Lịch thi đấu Copa America. Lịch thi đấu bóng đá Nam Mỹ 2019

Lịch thi đấu bán kết Copa America 2019. Lịch thi đấu Copa America. Lịch thi đấu bóng đá Nam Mỹ 2019

Lịch thi đấu bán kết Copa America 2019. Lịch thi đấu Copa America. Lịch thi đấu Copa America Nam Mỹ 2019. Lịch thi đấu bóng đá Copa America 2019.

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết Copa America 2019:

* 07h30 ngày 3/7: Brazil vs Argentina (K+PM, FPT Play)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/copa-america-1

* 07h30 ngày 4/7: Chile vs Peru (K+PM, FPT Play)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/copa-america-2

 

truc tiep bong da, trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, Brazil đấu với Argentina, Chile đấu với Peru, Brazil vs Argentina, Chile vs Peru, lịch thi đấu Copa America 2019
Kết quả tứ kết và lịch thi đấu bán kết Copa America 2019

 

Đánh bại một Venezuela từng hạ gục họ 3-1 mới 3 tháng trước đó rõ ràng là một bước tiến và sự hiện diện của Argentina ở bán kết Copa America không hoàn toàn vô nghĩa với họ.

Nhưng nếu không nhìn kỹ lại chiến thắng trước Venezuela thì chính người Argentina sẽ rơi vào cảm giác an toàn giả tạo. Một bàn thắng mở tỷ số từ khá sớm và một pha lập công sau sai lầm của thủ môn đối phương đã mở ra chiến thắng cho Argentina trước một đối thủ chơi phòng ngự phản công và không có nhiều ý tưởng với trái bóng trong chân.

Nếu không có pha khai thông bế tắc của Lautaro Martinez sau 10 phút, trận đấu của Argentina có thể đã diễn ra theo kịch bản tồi tệ quen thuộc với một lối chơi rời rạc, kém thuyết phục và các cầu thủ khi có bóng lại nhăm nhăm chuyền thật nhanh cho Messi rồi trông chờ số 10 tạo ra những điều kì diệu.

Lần này chuyện đó không xảy ra và những sự thay đổi của ông Scaloni dường như mang lại hiệu quả. Juan Foyth lần đầu tiên đá hậu vệ phải cho ĐTQG dù không đóng góp được nhiều cho mặt trận tấn công nhưng mang lại cảm giác chắc chắn trong phòng ngự. Đó là những gì Argentina cần lúc này do phong độ thất thường của Nicolas Otamendi. Argentina rất cần sự chắc chắn ấy của Juan Foyth trong cuộc chiến với Brazil khi Selecao được chờ đợi sẽ là đội kiểm soát thế trận.

Không chỉ Juan Foyth chơi tốt ở hành lang phải mà ở cánh đối diện Marcos Acuna, một nhân tố mới nữa, cũng đã để lại những ấn tượng tích cực. Anh kết nối tốt với Nicolas Tagliafico và cả Messi mỗi khi anh dâng lên. Nhìn chung, tuyến tiền vệ của Argentina với Leandro Paredes và Rodrigo De Paul cùng Acuna mang đến sự cân bằng, thứ họ còn thiếu trong thời gian qua.

Nhưng đấy là đá với Venezuela. Brazil là một thực thể khác. Pha phạm lỗi không cần thiết của Acuna với Darwin Machis cuối hiệp 1 cho thấy anh không phải là giải pháp thích hợp khi Argentin cần đàm bảo kỷ luật phòng ngự ở cuộc đối đầu với Brazil. Hai trận liên tiếp ông Scaloni giữ nguyên bộ ba tấn công Martinez, Sergio Aguero, Messi.

Martinez đã chứng tỏ được giá trị của mình, không chỉ với pha đánh gót điệu nghệ mở tỷ số trận đấu trước Venezuela mà còn cả tình huống phản công sắc bén cuối hiệp 1 trong tình huống mà có lẽ anh đã chơi quá đồng đội với Messi trong khi lẽ ra anh có thể làm tốt hơn nếu tự mình đột phá. Chơi đồng đội và hiệu quả, tiền đạo 21 tuổi đang khoác áo Inter Milan cho thấy anh xứng đáng góp mặt trong đội hình xuất phát trên hàng công Argentina cùng hai đàn anh nổi tiếng đã ngoài 30 tuổi Messi và Aguero.

Aguero đang thể hiện phong độ tốt. Anh thường tham gia vào những tình huống tấn công hay của đội nhà. Cần nhớ rằng cả hai bàn thắng của Argentina trước Venezuela đều bắt nguồn từ những pha xử lý bóng của tiền đạo đang khoác áo Man City. Messi có thể không phải người tạo cơ hội cho đồng đội ghi 2 bàn thắng ấy nhưng điều đó không có nghĩa anh “vô hình”.

Những người chỉ trích Leo có thể nói anh lại trải qua một trận đấu nữa im hơi lặng tiếng khi bị số đông cầu thủ Venezuela bao vây mọi nơi mọi lúc. Nhưng thực tế, Messi vẫn có những khoảnh khắc để lại dấu ấn của mình. Nhưng khi anh có đường chuyển thông minh cho Acuna, rồi Acuna căng ngang cho Martinez nhưng chân sút của Inter không tận dụng được thời cơ. Như khi anh chuyền đẹp cho Angel Di Maria.

Có thể Messi không trực tiếp tham gia vào các tình huống bóng nguy hiểm của Argentin nhưng điều đó không có nghĩa anh không để lại dấu ấn của mình. Lôi kéo đối thủ rời khỏi vị trí của mình để giúp các đồng đội có thể dễ dàng chuyền bóng. Gây áp lực với đối phương theo cách của riêng mình.

Leo đã làm những chuyện “nhỏ nhỏ” như thế trước Venezuela nhưng ý nghĩa của nó thì không nhỏ chút nào. Một cái “được” nữa của Argentina trong chiến thắng trước Venezuela là họ đã chơi như một đội bóng chứ không phải như một tập thể lỏng lẻo, phụ thuộc quá nhiều vào Messi. Đấy là một Argentina cân bằng và tự tin. Họ cần tiếp tục phát huy sự cân bằng và tự tin ấy trong cuộc chiến với Brazil ở bán kết Copa America.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm