Brazil đã thay đổi và ngày càng đáng sợ từ sau thảm bại 1-7 trước Đức

29/03/2018 18:57 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - 'Con ma' là từ mà HLV trưởng Brazil Tite đã dùng để miêu tả thất bại 1-7 của Brazil trước Đức ở bán kết World Cup 2014. Nhưng cho đến lúc này, Brazil đã thay đổi rất nhiều từ sau trận thảm họa ấy.

 

Trận thắng 1-0 ngay tại Berlin hôm 28/3 như một lời khẳng định về sự thay đổi mang tính cách mạng của các "Vũ công Samba". 4 năm sau trận thua lịch sử, Brazil giờ đã khoác lên mình chiếc áo mới với Tite.

Luồng gió HLV mới

Trước khi Tite ngồi vào chiếc ghế nóng hồi tháng 6/2016, Brazil đã cố gắng xây dựng lại niềm tin từ hai người cũ là Luiz Felipe Scolari và Carlos Dunga.

Scolari từng đưa Brazil vô địch World Cup 2002 là một nhà cầm quân có tiếng. Ngoài chức vô địch thế giới, ông cũng giúp Brazil giành Confed Cup 2013. Tuy nhiên, thất bại ở World Cup 2014 với trận thua tủi nhục trước Đức (1-7) ở bán kết và 0-3 trước Hà Lan ở trận tranh giải ba khiến cho Scolari buộc phải ra đi.

Người thay cho Scolari là Dunga. Cựu danh thủ này từng dẫn dắt Brazil trong giai đoạn 2006-2010. Nhưng thất bại ở Copa America 2015 và Copa America Centenario 2016 cũng khiến cho Dunga bị sa thải trong nỗi thất vọng cùng cực bao trùm đội bóng xứ Samba.

Tite được chọn ngay sau khi Dunga ra đi. Ông là người có sự pha trộn về phong cách huấn luyện giữa Dunga và Scolari. Cái hay nhất của Tite là ông biết cách để khơi dậy tinh thần chiến đấu của cả một tập thể. Ông gây ấn tượng mạnh kể từ khi được bổ nhiệm khi đưa Brazil trở thành đội đầu tiên vượt qua vòng loại World Cup 2018 để giành vé tới Nga.

"Tite là một HLV giỏi, là một trong những HLV vĩ đại của thế giới. Ông ấy không có những hồ sơ đẹp như Guardiola hay Mourinho vì ông ấy không đến ở châu Âu. Nhưng tôi tin ông ấy giỏi như hai HLV trên", cựu tuyển thủ Brazil Neto nói trong bài phỏng vấn với tờ Guardian hồi tháng 11 năm ngoái.

Ít phụ thuộc vào Neymar hơn

Một trong những lý do để lý giải cho trận thua 1-7 đầy đau đớn trước Đức ở World Cup 2014 là vì Neymar không thể ra sân. Ngôi sao này dính chấn thương lưng sau khi lĩnh trọn cú thúc đầu gối của Zapata ở trận tứ kết với Colombia. Thiếu Neymar, Brazil đã sụp đổ hoàn toàn để rồi nhận thất bại cay đắng.

Ở lần tập trung này, Brazil cũng không có được sự phục vụ của Neymar, người đã dính chấn thương khi thi đấu cho PSG hồi tháng Hai vừa qua. Tuy nhiên, Brazil của hiện tại chứng minh được họ vẫn mạnh, đẳng cấp ngay cả khi không có ngôi sao sáng nhất của mình.

Willian, cầu thủ đang có phong độ cực cao, đã có 5 bàn và 3 kiến tạo trong 7 trận gần nhất cho cả Chelsea lẫn tuyển Brazil. Douglas Costa, người đang khoác áo Juventus, và Coutinho, tân binh của Barcelona, cũng gây ấn tượng cực mạnh với Tite. Cần phải nhấn mạnh, bộ đôi này thậm chí còn không được triệu tập dự World Cup 2014. Họ cho thấy sự trưởng thành đáng kinh ngạc so với Bernard, người được Scolari sử dụng ở vị trí của Neymar ở kì World Cup năm ấy.

Hàng công đã hiệu quả hơn

Dưới thời của Scolari, Fred là trung phong duy nhất của Brazil. Anh cũng là người được nhà cầm quân kì cựu này ưu ái với vai trò dẫn dắt hàng công trong 2 năm tại vị. Nhưng Fred chỉ ghi 1 bàn duy nhất ở World Cup 2014 và gần như mất tích trong trận thua 1-7 trước Đức.

Các tiền đạo thời Tite có chất lượng cao hơn hẳn. Gabriel Jesus, người khiến Man City phải bỏ khá nhiều tiền để mua về nước Anh hồi năm 2017, vừa ghi bàn duy nhất trong chiến thắng 1-0 trước Đức. Cho đến thời điểm này, anh đã ghi 9 bàn trong 15 trận chơi cho tuyển Brazil.

Roberto Firmino đã ghi 23 bàn trong 42 trận cho Liverpool mùa này. Ở tuyển Brazil, anh cũng ghi 5 bàn trong 18 trận. Đó là một con số tích cực và nó cho thấy sự hiệu quả mà hàng công hiện tại mang lại cho đội quân của Tite.

Những chuyên gia phòng ngự

Thiago Silva vẫn là một trong những trung vệ hay nhất của Brazil trong 5 năm trở lại đây. Ở trận đấu với Đức vào năm 2014, anh bị treo giò do đã nhận đủ số thẻ vàng. Dante được chọn thay Silva và anh đã không thể lấp được chỗ trống của trung vệ này. Sự chậm chạp của Dante khiến cho hàng thủ Brazil bị các cầu thủ tấn công nhanh và khéo của Đức tra tấn.

Dưới thời của Dunga, Thiago Silva thậm chí còn không được triệu tập và phải tới khi Tite lên, anh mới trở lại đội hình xuất phát. Đối tác của Silva là Joao Miranda, người chỉ nghỉ một trận duy nhất ở chiến dịch vòng loại World cup 2018 của Brazil. Sự có mặt của trung vệ đang chơi cho Inter mang tới sự chắc chắn và ổn định cho hàng thủ Brazil.

Cho đến thời điểm này, Brazil mới chỉ thủng lưới 5 lần trong 18 trận dưới triều đại Tite. Có lẽ, việc thủng lưới 7 bàn trong 1 trận đấu sẽ là một cột mốc của dĩ vãng. Mới nhất, trước chính Đức, Brazil khẳng định sự chắc chắn bằng việc vô hiệu hóa hoàn toàn sức tấn công từ đội quân của Joachim Loew.

Huyền thoại Argentina chỉ trích Messi: 'Nếu là Ronaldo thì đã nén đau chiến đấu'

Huyền thoại Argentina chỉ trích Messi: 'Nếu là Ronaldo thì đã nén đau chiến đấu'

Lionel Messi đã vấp phải chỉ trích từ huyền thoại bóng đá Argentina Hugo Gatti sau khi ngồi ngoài trong trận thảm bại 1-6 của đội nhà trước Tây Ban Nha.

Trần Giáp

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm