Boris Becker: 'Quần vợt mà không chửi nhau thì chán ngắt!'

11/06/2015 06:30 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại Boris Becker cho rằng những tay vợt như Roger Federer và Novak Djokovic không hề thích nhau nhưng sự hà khắc trong lối cư xử trên sân của quần vợt ngày nay đã khiến họ không bộc lộ những xúc cảm thật sự của mình.

Việc lắp đặt micro trên sân tại Wimbledon và các giải đấu khác có khả năng thu được cả những tiếng lẩm bẩm đã khiến cho các tay vợt bây giờ ngại thể hiện mình. Thay vào đó, các ngôi sao luôn phải tỏ thái độ thân thiện mà đôi khi bị cho là giả tạo. Chính vì thế, việc Nole và Federer không hề thích nhau (do chính Becker khẳng định) khiến cho người hâm mộ khá bất ngờ. Cựu số 1 thế giới người Đức còn bảo rằng Federer ở ngoài đời không quá lịch sự và hiền lành như cách anh thể hiện trên sân.

Trong cuốn tự truyện mới nhất mang tựa đề ‘Wimbledon: My Life and Career at the All England Club’, Becker chia sẻ: “Tôi thường nghe người ta nói rằng quần vợt đang trở nên nhàm chán hơn thời của tôi ngày xưa. Tôi hỏi tại sao thì họ nói đó là bởi vì các tay vợt không có nhiều cá tính. Tôi đáp lại rằng tất cả đều có tính cách thú vị riêng, chỉ là họ không thể hiện nó nhiều. Đơn giản là vì họ không thể. Họ sẽ bị phạt bởi những hành vi được cho là không đúng. Hơn nữa, trên sân còn có microphone có thể thu được ngay cả tiếng thì thầm của họ. Kết quả là, chẳng ai muốn thể hiện cái gì ra mồm cả vì ngay sau đó, khi trở về phòng thay đồ, họ sẽ phải đối mặt với án phạt 10 ngàn hay 20 ngàn đô, thậm chí hơn cũng có”.


Nói về mối quan hệ của Federer và Djokovic, Becker chia sẻ: “Lý do Roger là một trong những vận động viên kiếm nhiều tiền nhất mọi thời đại cũng là bởi vì hầu như mọi người đều thích cậu ấy. Nhưng liệu nếu cậu ấy thể hiện nhiều hơn cảm xúc và thái độ thật của mình thì sẽ thế nào?”

Tại tứ kết Wimbledon năm ngoái, Andy Murray bị phát hiện đã chửi thề về phía đội ngũ huấn luyện của anh là: “Im *** mồm đi”.

Becker, tay vợt từng 3 lần ngôi vô địch Wimbledon và hiện là HLV của Djokovic cho rằng quần vợt từng là môn thể thao rất nhiều cá tính hay trên sân nhưng giờ đây nó đã trở nên hà khắc hơn như chính trường. Trong một cuộc phỏng vấn trên Radio Times, Becker cho biết sự hiện diện của microphone trên sân đã khiến các tay vợt không còn được là chính mình: "Họ cũng là con người và có quyền được giận dữ, chửi thề khi mắc một lỗi giao bóng kép chẳng hạn. Nhưng điều đó lại khiến họ bị chê trách và phạt tiền”. Becker cũng thừa nhận rằng khi mới tham dự Wimbledon, ông cảm thấy không thoải mái với cách ứng xử kiểu truyền thống kiểu như cúi chào Hoàng gia hay là phải mặc toàn đồ trắng.

Becker hiện đang sống ở vùng ngoại ô của Wimbledon với vợ mình, Lilly, và con trai, Amadeus.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm