Bản án thích đáng cho kẻ hiếp dâm trẻ em

22/07/2009 01:28 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH Online) - Sau hai ngày xét xử, ngày 20/7 TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 12 năm tù giam và bồi thường 5 triệu đồng cho người bị hại cho đối tượng Lô Văn Mạo (1987 – Con Cuông – Nghệ An) với tội danh “hiếp dâm trẻ em” theo điều luật 112 Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam.


Theo cáo trạng của viện kiểm sát, vào ngày 15/3/2009 đối tượng Lô Văn Mạo đi uống rượu tại nhà anh Lư Văn Sinh (thôn Hương Trung, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông). Đến 22h sau khi đã say sưa đủ chất “cay” tên Mạo không về nhà mà tìm đến nhà anh  L.V.M (cùng thôn) để ngủ. Đến nơi do đã khuya nên những người con của  gia đình anh L.V.M đã ngủ, và cửa đã đóng then cài. Trời quá tối nên tên Mạo đã dùng đèn pin có trong chiếc bật lửa đê soi đường vào nhà.

Trong khi tìm chỗ ngủ tên Mạo phát hiện em L (con của anh L.V.M) đang thức nên đã mò đến ngồi bên cạnh. Bắt chuyện với nội dung hỏi han người nhà, nên em L tên Mạo trò truyện đến 23h thì tên Mạo hỏi “cho ngủ không?”. Được L đồng ý và xích người cho Mạo nằm bên cạnh. Nhưng tên Mạo không ngủ mà đè lên người của cháu L để thực hiện hành vi đồi bại. Khi Mạo đang thực hiện hành vi dâm ô vưới em L thì em L.T.D (con hàng xóm)  nằm bên cạnh thức giấc vì bị tiếng động, nên tên Mạo dừng hành vi thú tính vì sợ bị phát hiện.

Tên Mạo tưởng như vụ việc đã trót lọt nên an phận sinh sống tại địa phương. Đến ngày 25/3/2009 thấy cháu L có nhiều biểu hiện không bình thường trong sinh hoạt, đặc biệt luôn tỏ ra đau đớn khi tại vùng kín. Nên bố cháu đã gặng hỏi và biết chân tướng sự việc. Quá xót thương cho người con gái anh L.V.M đã viết đơn tố cáo đồng thời đưa con xuống bệnh viện đa khoa Nghệ An (khu vực Tây Nam – Nghệ An) để khám. Kết luận cảu bệnh viện em L.V.L đã “bị rách màng trinh, sẹo liền vị trí 4h và 8h”. Trước những chứng cứ và lời khai của người bị hại tên Lô Văn Mạo cúi đàu nhận tội. Bản án 12 năm thật thích đáng cho tên “yêu râu xanh”. Tuy nhiên đây cũng là bài học cho bậc làm cha làm mẹ cần quan tâm đến con cái chớ để sự việc đã xảy ra mà ân hận.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm