Alex Best đấu giá kỷ vật chồng cũ: Nội chiến trong gia tộc George Best

25/02/2012 16:11 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Khi George Best còn sống, Alex hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện lớn nhưng bây giờ, lúc chồng cũ đã nằm sâu dưới nấm mồ, người phụ nữ đó lại là tâm điểm của dư luận.

Lôi nhau ra tòa

Vào hôm 22/2 vừa qua, Alex Best, người vợ mà Best ly hôn chỉ 18 tháng trước khi ông qua đời vào năm 2005 đã đem bán đấu giá 52 vật dụng của huyền thoại này tại Bonhams, Chester, Anh. Tất cả số kỷ vật trên bao gồm hộ chiếu, áo đấu, huy chương, kỷ niệm chương, chân dung…của huyền thoại M.U. Tuy nhiên, quá trình đấu giá đã phải dừng lại khi em gái của Best, Barbara McNarry, đã đứng ra ngăn cản việc vợ cũ của ông rao bán toàn bộ những vật dụng liên quan đến tài sản của anh trai quá cố. 


Barbara đã đệ đơn lên tòa án với nguyên do, 41 vật phẩm trong buổi đấu giá không hề thuộc quyền sở hữu của Alex mà đó chính là những kỷ vật của George cùng với những người thân yêu trong gia đình. “Chúng tôi thực sự buồn lòng khi cuốn sách “This Is Your Life” trong đó có ảnh bố mẹ của Barbara cùng ông nội, những người đã khuất, bị đem rao bán. Đó là những thứ không gì có thể thay thế và chúng tôi rất đau lòng khi chúng biến mất”, chồng của Barbara, Norman, cho hay.

Đáp lại động thái từ Barbara, Alex tuyên bố trước khi ra tòa ly dị, Best đã cho phép cô có toàn quyền sử dụng số kỷ vật đó. “Những gì tôi đưa ra đây ngày hôm nay là thuộc quyền sở hữu của tôi”, Alex nói. Cựu người mẫu đã kết hôn với Best năm 1995 cho rằng những người thân trong gia đình chồng cũ đang muốn cướp lại những gì đáng ra thuộc về cô.

Alex: Kẻ đáng ghét hay đáng thương?

Đây là lần đầu tiên Alex vướng vào tranh cãi liên quan đến tài sản của chồng cũ nhưng thực ra mối quan hệ giữa cô và gia đình Best từ lâu đã rơi vào căng thẳng. Ai cũng biết 18 tháng sau khi chia tay Alex, George đã từ biệt cõi đời do chứng suy gan, hậu quả của lối sống phóng túng rượu chè triền miên và sự căm ghét  từ những người thân của Best đối với cô vợ 2 của ông bắt đầu từ đó. Họ đổ lỗi cho Alex bỏ bê và vô trách nhiệm với chồng khi ông đang trong thời kỳ bệnh tình nặng nhất và tố cáo cô chỉ đến với George vì tiền và danh tiếng.

Nhưng sự thực có phải như vậy? Ẩn đằng sau khuôn mặt đẹp và nụ cười hiền hậu của Alex là nỗi buồn của một phụ nữ có chồng nghiện ngập. Ruợu đã biến người hùng một thuở của thành Manchester thành một gã vũ phu và biến  cuộc sống của cô vợ Alex thành địa ngục trần gian. Ít ai biết rằng George Best cư xử với cô vợ xinh đẹp và trẻ hơn mình 26 tuổi rất tệ bạc. Theo lời kể của cựu chiêu đãi viên hàng không thì mỗi khi George say mèm, ông bước về nhà luôn mồm chửi bới, gào thét như một kẻ mất trí rồi tiến về phía vợ và ra đòn bằng những nắm đấm rồi dùng tay bóp cổ…

Quá sợ hãi vì cái cách hành xử như bạo chúa của Best, Alex liền bỏ về sống tại nhà bố mẹ đẻ ở Cheam, Surrey, một thời gian nhưng sau đó vì lòng thương với chồng cô lại quay về chốn cũ nhưng thực sự đây là quyết định rất sai lầm bởi Best không thể từ bỏ thói nghiện ngập và những lần đánh vợ.

Đỉnh điểm về thói hung bạo của Best là việc ông đánh gãy cổ tay Alex hồi mùa hè năm 1998. Không thể chịu đựng hơn nữa, Alex đành phải đâm đơn ra toà ly hôn. 18 tháng sau đó, George qua đời vì suy gan.

Sau đám tang của người chồng cũ từ năm 2005 đến nay, Alex sống cuộc sống thầm lặng và dành phần lớn thời gian của mình để làm từ thiện, bởi trong cuộc hôn nhân với George, cô không có con. Một nguồn tin thân cận với Alex cho hay mục đích việc đấu giá những kỷ vật của George của người phụ nữ này cũng chỉ là để làm việc thiện chứ không hề vì mục đích cá nhân. Nếu Barbara McNarry biết được điều này, biết đâu bà sẽ rút đơn kiện để lại sự bình yên trong cuộc sống đầy gian truân của Alex và để cho linh hồn George ở suối vàng được yên nghỉ.

M.U đấu giá kỷ vật của George Best

Năm 2010, M.U đã đấu giá chiếc huy chương vàng kỷ niệm chức vô địch cúp C1 châu Âu mà Best giành được cùng đội bóng năm 1968. Chiếc cúp dành cho “Cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh năm 1968” của George Best (do Hiệp hội nhà báo thể thao Anh khi đó bình chọn) và quả trứng đặc biệt được làm riêng cho George Best (George Best Faberge egg) để kỷ niệm sự góp mặt của ông trong đội hình M.U mùa 1967/1968 cũng được đem đấu giá làm từ thiện.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm