50 năm bóng đá chiến tranh

15/07/2019 20:36 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây 50 năm, Honduras và El Salvador đã có chiến tranh xung quanh vấn đề nhập cư, trong khi hai đội tuyển quốc gia của họ gặp nhau trong nỗ lực giành quyền tham dự World Cup 1970.

Chuyển nhượng: Neymar, Pogba và câu chuyện về những ngôi sao 'làm mình làm mẩy'

Chuyển nhượng: Neymar, Pogba và câu chuyện về những ngôi sao 'làm mình làm mẩy'

MU. Chuyển nhượng MU: Trong thế giới bóng đá dường như có xu hướng bị chi phối bởi những ngôi sao kiểu mới như Neymar hay Paul Pogba, người ta buộc phải làm quen với kiểu cách ứng xử khác thường

Trời mưa to ở Mexico City vào ngày 27/6/1969, buổi tối mà các đội tuyển bóng đá nam của Honduras và El Salvador thi đấu vì cơ hội trở thành đội bóng Trung Mỹ đầu tiên tham dự World Cup. Điều đáng nói là hai nước đều có chung ngôn ngữ, cùng tôn giáo, với những nền văn hóa - cộng đồng tương tự, và tất cả chỉ khiến những gì xảy ra hai tuần sau đó trở nên khó hiểu hơn.

Khởi nguồn mâu thuẫn

Vài ngàn CĐV, chủ yếu là người Salvador, đã phải di chuyển 700 dặm về phía tây bắc để theo dõi trận đấu. Cùng với người Mexico, họ lấp đầy khoảng 15.000 chỗ ngồi thấp nhất của sân vận động có sức chứa 100.000 người. Ở phút thứ 8, họ chứng kiến tiền đạo cao to, láu lỉnh của El Salvador, Juan Ramon (Mon) Martinez, nhận bóng không bị ai kèm ở bên ngoài khu 16m50 và tung một cú sút bằng chân trái dưới tay trái thủ môn của Ja-rê-ri-a Jaime Varela, bóng đi vào góc xa.

Tại El Salvador, khi người Salvador nhảy múa bên cạnh đài phát thanh ăn mừng lợi thế dẫn 1-0, quân đội hai nước, mang theo vũ khí và đồng phục giống hệt nhau, đứng dọc đường biên giới dài 243 dặm.

Hồi đầu tháng đó, chính phủ Honduras bắt đầu trục xuất người Salvador ra khỏi đất nước của họ, hàng trăm người một lúc, sau đó là hàng ngàn người, bằng biện pháp quân sự. Lý do: Họ không phải là người Honduras.

Trung Mỹ, một sợi dây dày gồm bảy quốc gia nối liền Bắc và Nam Mỹ, không phải là nơi ổn định để bắt đầu. Ngay cả trên bản đồ, El Salvador, quốc gia nhỏ nhất và đông dân nhất trong số các quốc gia này, có vẻ như lép vế hơn cả, với người láng giềng Guatemala lớn hơn ở bên cạnh và lớn hơn cả là Honduras (gần gấp 5,5 diện tích của El Salvador). Đất nông nghiệp ở El Salvador không chỉ khan hiếm hơn ở Honduras, mà còn bị kiểm soát bởi một tầng lớp giàu có mà gần một thế kỷ từng tuyên bố với những người nông dân nghèo nhất đất nước là họ không được chào đón ở đây.

Đến thập niên 1960, khoảng 300.000 nông dân El Salvador, campesinos, đã di cư đến Honduras, nơi họ có thể tự do làm nông. Thế nhưng, năm 1967, Honduras đã thông qua luật cải cách ruộng đất, về cơ bản yêu cầu tất cả campesinos trở về nhà. Người Salvador đã không tuân thủ, vì vậy, vào năm 1969, Tổng thống Honduras, Oscar Lopez Arellano, một người thiếu kiên nhẫn đã giành được quyền lực sáu năm trước bằng cuộc đảo chính quân sự, đã quyết định trục xuất họ. Quyết định này được thông qua khi đội tuyển hai nước đang vượt qua vòng đầu tiên của vòng loại khu vực Concacaf, đánh bại Suriname và Costa Rica, để gặp nhau.

Nhiều ngày trước trận đấu, năm 1969, các tờ rơi đã xuất hiện trên khắp đất nước Honduras. Từ được in đầu tiên là một từ lóng cho một người Salvador. Guanaco: Nếu bạn tin rằng bản thân đàng hoàng, thì hãy kiên quyết rời khỏi Honduras. Nếu bạn, như đa số là, một tên trộm, một kẻ say rượu, một kẻ phóng túng, kẻ gian hoặc kẻ côn đồ, thì đừng ở lại Honduras. Biến đi hoặc sẽ bị trừng phạt.

Chú thích ảnh
Honduras và El Salvador có một lịch sử thù địch, từ chính trị sang bóng đá

Chiến tranh

Làn sóng trục xuất đầu tiên xảy ra vào ngày 2/66 khi 500 gia đình người Salvador bị buộc phải rời Honduras sang bên kia biên giới. Game 1 diễn ra sáu ngày sau đó, tại thủ đô Tegucigalpa của Honduras khi đội chủ nhà thắng 1-0. Người hâm mộ hai bên đã đụng độ trên đường phố trước, trong và sau trận đấu, giống như những gì họ đã làm sau chiến thắng 3-0 của El Salvador ở Game 2, một tuần sau đó tại San Salvador.

Tình hình tại biên giới trở nên căng thẳng hơn vào ngày diễn ra Game 3 quyết định, tại Mexico City, khi chính phủ Salvador cắt đứt quan hệ ngoại giao với Honduras, cáo buộc nước láng giềng vì tội ác của họ.

Không có gì ngạc nhiên khi FIFA quyết định chuyển Game 3 tới Mexico City, mặc dù trận đấu này đã được sắp xếp tại một địa điểm trung lập từ nhiều tháng trước. Chiến tranh vẫn còn hơn hai tuần nữa mới diễn ra khi Honduras và El Salvador gặp nhau ở Mexico City, nhưng vào thời điểm này, căng thẳng ở biên giới đã biến thành các vụ đấu súng, giao tranh khiến nhiều người thương vong. Một trận đấu bóng đá đã bắt đầu một cuộc chiến.

El Salvador đã thắng 3-2 sau hai hiệp phụ để đi tiếp vào vòng cuối nhưng như tất cả đều nói, 90 phút là không đủ quyết định người thắng.

Thực tế thì chiến tranh không giải quyết được gì. Nhiều người Salvador đã ở lại Honduras. Những cuộc va chạm quân sự tiếp tục trong thập kỷ tới. Một hiệp ước hòa bình không được ký kết cho đến năm 1980 và thậm chí đã không thành công. Biên giới vẫn nằm trong tranh chấp cho đến năm 1992. Quan hệ ngoại giao cuối cùng đã được nối lại vào năm đó, gần một phần tư thế kỷ sau khi chiến tranh kết thúc. (Hai đội tuyển quốc gia không gặp nhau giữa năm 1970 và 1980.)

Trong hơn 50 năm qua, sự mất cân bằng xã hội không được kiểm soát và bộ máy chính trị bị phá vỡ của khu vực đã cho phép một mối lo mới, các băng đảng, bắt rễ. Di cư đến các nước xung quanh tiếp tục tăng vọt. Hơn hai triệu người Salvador và người Honduras đã đến Mỹ vào năm 2018, gần gấp 80 lần con số của năm 1970.

Kết quả của trận đấu giữa Honduras và El Salvador vì thế cũng trở nên kém hấp dẫn hơn. Thắng lợi của El Salvador trước Haiti ở vòng cuối cùng vòng loại khu vực CONCACAF chỉ mang lại chút niềm vui và hạnh phúc cho người Salvador. Bởi khi trở lại Mexico City tham dự World Cup 1970, họ chỉ là vật lót đường trong bảng đấu có Liên Xô (cũ), Mexico và Bỉ. Thậm chí, các cầu thủ El Salvador phải mất rất nhiều thời gian mới đòi được khoản tiền thưởng FIFA dành cho mỗi cầu thủ là 2.000 colon (tương đương 230 USD).

Chiến tranh bắt đầu vào ngày 14/7/1969, khi quân đội El Salvador tấn công Honduras. Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) đã điều đình một hiệp định ngừng bắn vào tối ngày 18/7 (do đó gọi là "cuộc chiến 100 giờ") có hiệu lực hoàn toàn vào ngày 20/7. Quân đội Salvador rút lui vào đầu tháng 8.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm