Thể thao Việt Nam 2009: Thăng hoa & gục ngã

11/02/2010 08:02 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH cuối tuần) - Năm 2009 đã chính thức khép lại. Thể thao Việt Nam vui mừng vì nhiều kỳ tích đã đạt được, nhưng cũng không khỏi tiếc nuối vì những thất bại có phần đau đớn. TT&VH Cuối tuần số Tất niên cùng độc giả nhìn lại những khoảnh khắc thăng hoa và gục ngã của Thể thao Việt Nam trong năm vừa qua.  


1 - Vũ Thị Hương xứng đáng là vận động viên xuất sắc nhất của Thể thao Việt Nam trong năm 2009, sau những gì chị đã thể hiện, đặc biệt tại SEA Games 25



2 - Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam đã đòi lại ngôi “hậu” trong làng bóng đá nữ Đông Nam Á từ tay kình địch Thái Lan tại SEA Games 25



3 - Trương Thanh Hằng, một niềm hy vọng khác của bộ môn điền kinh Việt Nam



4 - “Kình ngư” Nguyễn Hữu Việt giành huy chương vàng 100m ếch nam, phá kỷ lục SEA Games, giúp bơi lội Việt Nam có một bước tiến dài đáng kể.



5 - Ngô Hữu Vượng đoạt 4 huy chương vàng ở SEA Games 25 cho môn bắn súng 



6 - Nhưng khó ai có thể quên được thất bại đau đớn của đội tuyển U23 Việt Nam ở SEA Games 25, khi mà chưa bao giờ chúng tại lại ở gần tấm huy chương vàng môn bóng đá nam đến thế.



7 - Một niềm hy vọng khác của Thể thao Việt Nam đã gục ngã, vận động viên nhảy cao Bùi Thị Nhung



8 - Thất bại của lực sĩ Hoàng Anh Tuấn ở môn cử tại đem lại cho Thể thao Việt Nam một bài học vô cùng đắt giá: Muốn thắng được đối thủ, trước hết phải thắng được chính mình.


Ảnh: Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm