Thế Hoàng – Truyền hình là đam mê số một

08/03/2008 16:20 GMT+7 | Văn hoá

Tốt nghiệp đại học Bách Khoa khoa điện tử viễn thông, trở thành biên tập viên, rồi MC, giờ là diễn viên chính trong bộ phim “Tết không chỉ có hoa đào”, Thế Hoàng Tự nhận mình là một người tham lam muốn được thử sức với tất cả những gì mình yêu thích.

 MC Thế Hoàng

* Điều gì đã khiến Thế Hoàng trở thành một diễn viên phim truyền hình vậy?

Đó dường như là một duyên may với tôi. Trong khi làm trực tiếp chương trình “Đối thoại 2007”, tôi đã có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với đạo diễn Bùi Tuấn Dũng. Sau đó anh Dũng có lời mời tôi vào vai chính trong bộ phim “Tết không chỉ có hoa đào”. Tôi cảm thấy hơi thiếu tự tin, nhưng ngay sau khi đọc kịch bản thì tôi thấy thích, cảm thấy mình khá phù hợp với vai này, cho nên tôi đã nhận lời.

* Vậy chắc hẳn nhân vật chính phải có điều gì đó rất thu hút anh?

Đúng vậy. Cũng giống như tôi, Linh – nhân vật chính của bộ phim là một con người sống tình cảm, yêu thương gia đình, trân trọng những nét cổ truyền văn hóa của dân tộc… và đặc biệt là rất yêu… Hà Nội. Tôi đã tìm thấy trong nhân vật nó những nét đồng cảm và đồng điệu với chính mình.

* Lần đầu đảm nhận một vai chính, Thế Hoàng có gặp khó khăn gì không?

Phải nói thực sự là rất nhiều khó khăn. Tôi chưa qua một trường lớp đào tạo nào về điện ảnh chuyên nghiệp, việc diễn xuất hóa thân vào nhân vật không đơn giản khiến tôi nhiều khi bỡ ngỡ. Rồi phải học thuộc 6 tập lời thoại dày cộm một cách trôi chảy cũng là cả một vấn đề.

Bên cạnh đó, bộ phim được quay vào thời điểm cuối năm, tôi có mặt ở trường quay từ sáng đến tối, mà đây lại là lúc mà phải hoàn thành gấp các chương phát sóng dịp Tết ở Đài. Cũng may được sự thông cảm của lãnh đạo Đài và lãnh đạo kênh cho phép tôi du di thời gian làm việc của mình. Anh Dũng cũng tạo điều kiện để tôi có thể hoàn thành các cảnh quay trong vòng ba tuần thay vì một tháng như dự kiến.

* Kinh nghiệm của một Biên tập viên truyền hình, một MC có giúp gì được anh trong công việc của diễn viên truyền hình không?

Giúp rất nhiều là khác. Gần 5 năm làm truyền hình đã tạo cho tôi một bản lĩnh khi đứng trước ống kính máy quay. Là biên tập viên đã từng trải qua các công đoạn của truyền hình nên tôi dễ dàng hiểu được kịch bản, phân tích tính cách nhân vật, cũng như qui trình sản xuất của đoàn làm phim, vì vậy cũng đơn giản hơn trong việc hòa nhập với đoàn và thuận tiện hơn trong việc diễn xuất.

* Nhiều người nói làm diễn viên đóng phim để trở thành người nổi tiếng. Vậy Thế Hoàng có phải là một người ham thích sự nổi tiếng?

Quả thật, truyền hình hay diễn viên đóng phim đều dễ dàng tạo nên sự nổi tiếng, nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi chỉ muốn được làm công việc mình yêu thích và đam mê mà thôi. Tôi muốn được mọi người nhìn nhận và đánh giá tôi là một người có khả năng hay không sau mỗi một chương trình truyền hình, mỗi một vai diễn hơn là xem tôi có phải là người nổi tiếng hay không.

* Sau bộ phim này, Thế Hoàng sẽ theo con đường diễn viên chuyên nghiệp?

Như tôi đã nói, diễn viên chỉ là một cơ duyên may mắn của tôi, và tôi coi nó là một thử thách trong những thử thách mà mình muốn được vượt qua. Sau bộ phim này, nếu điện ảnh ưu ái và chấp nhận, tôi sẽ tham gia khi có cơ hội. Nhưng tôi không có ý định đi theo con đường diễn viên chuyên nghiệp và lâu dài. Với tôi, truyền hình vẫn là đam mê số một và là cái nghiệp của mình. Tôi mong muốn sẽ trở thành một đạo diễn truyền hình trong tương lai.

* Và Thế Hoàng đã theo đuổi niềm đam mê của mình như thế nào?

“Hoàng có một hình thức rất hợp với vai diễn trong kịch bản: trí thức, đôn hậu và có gì đó… Tây một chút. Tôi nghĩ Hoàng có những tố chất để trở thành một diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp. Mặc dù lần đầu tiên tham gia đóng phim, nhưng Hoàng rất có ý thức, luôn đến đúng giờ và tập luyện chăm chỉ cho mỗi cảnh quay, rất hòa đồng và gần gũi với các thành viên trong đoàn”. - (Diễn viên điện ảnh Mai Hoà).
Tôi từng là kĩ sư điện tử của Bưu điện thành phố Hà Nội – một công việc và vị trí mà nhiều người mơ ước. Nhưng tôi đã từ bỏ sự ổn định đó để phiêu lưu theo niềm đam mê của mình. Biết rõ muốn làm được tốt một công việc nhất định thì cần phải có kiến thức bài bản, tôi đã cố gắng và học xong bằng báo chí của trường Nhân văn. Sang năm tới, tôi sẽ tiếp tục đăng kí học khoa đạo diễn truyền hình để có thể thực hiện mơ ước trở thành một đạo diễn.

Ngoài ra, tôi cũng có dự định làm một số chương trình, chủ yếu thuộc lĩnh vực giải trí trong vai trò tổ chức sản xuất và đạo diễn chương trình. Tôi sẽ làm một số các show ca nhạc, tạp chí ca nhạc… Đã từng học qua khóa học thanh nhạc tại nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, tôi cảm thấy khá tự tin với những kiến thức của mình để thực hiện các chương trình này.

* Đảm nhận một lúc rất nhiều công việc, biên tập viên, rồi MC, giờ là diễn viên phim truyền hình, Thế Hoàng có tự tin nhận mình là một người đa tài?

Tôi không dám nhận mình là người đa tài, tôi chỉ là một người tham lam trong công việc mà thôi. Khi có cơ hội để làm bất cứ công việc gì mà mình thích thì tôi luôn sẵn sàng thử thách mình.

* Xin cảm ơn Thế Hoàng và chúc anh luôn thành công trong những thử thách của mình!

Theo Tạp chí VTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm