Đội tuyển Tây Ban Nha: Thời của 'ảo thuật gia' Isco đã đến

14/11/2014 07:15 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 22, Isco đón nhận sự tán thưởng từ hầu hết những người đã từng sát cánh bên anh, đối đầu với anh, hay được chứng kiến anh chơi bóng. Nhưng tài năng cũng phải đợi thời để được tỏa sáng.

Francisco Roman Alarcon Suarez (tên họ đầy đủ của Isco), 22 tuổi, không phải là một cầu thủ xuất sắc. Tự anh nghĩ vậy, vì khi anh bắt đầu đá chuyên nghiệp, những gì anh làm được là xuống hạng rồi lại lên hạng ở Segunda B cùng đội dự bị Valencia. Chỉ có Malaga đủ tầm mắt để đưa anh sang với giá 7 triệu euro, lại đúng vào lúc Valencia thiếu tiền và sắp bị biến thành tài sản công. Người ta nói tài không đợi tuổi, nhưng tài đôi lúc phải đợi thời.

Tài phải đợi thời

Và đến khi đặt chân xuống Malaga, thời của Francisco mới đến. Đội bóng cho anh xuất phát từ đầu, Manuel Pellegrini thiết lập hàng công xoay quanh anh, thậm chí anh còn kiêm cả vai trò tay săn bàn dù không phải tiền đạo. Chàng trai nhỏ của quá khứ mất dạng, thay vào đó là một ngôi sao mới được báo chí trong nước gọi là Cậu bé Vàng, và được cả thế giới biết đến sau khi ghi bàn để Magala đánh bại Real Madrid lần đầu tiên sau 29 năm trời. Người ta gọi anh với nghệ danh Isco.

Và sau những màn trình diễn đỉnh cao ở Malaga cùng giải vô địch U-21 châu Âu ở Israel, 30 triệu euro của Real đưa Isco tới thủ đô Madrid. Tại nơi ở mới, dù khó khăn công việc đến gấp bội phần nhưng Isco vẫn bám trụ được, và thậm chí đang giành được sự ủng hộ của dư luận thành phố vì 2 tháng thi đấu tốt vừa qua. Còn ở cấp độ đội tuyển, thời của anh cũng đã đến.

Xavi giải nghệ, Andres Iniesta sa sút, Cesc Fabregas chấn thương, Thiago Alcantara không được ngó tới, đội tuyển TBN đang trong công cuộc cải tổ mạnh mẽ. Và Vincente Del Bosque đang muốn tìm muốn phương án mới cho hàng tiền vệ từng một thời là hàng đầu thế giới của ông. “Isco có tầm nhìn, biết chuyền bóng và tâm lý thi đấu ổn định. Đó là điều quan trọng, bởi cầu thủ vừa trẻ vừa trưởng thành trong thi đấu là những người khó tìm kiếm”, Del Bosque nhận định.

Thủ lĩnh và những người bạn

Cách đây vài năm, Fernando Hierro có lần nói với các đồng nghiệp ở trại tập huấn của đội tuyển: “Isco là giỏi nhất”. Hierro đã từng đi xem giải U17 Thế giới ở Nigeria, chứng kiến những Deulofeu, Morata, Sergi Roberto, Muniain, Koke, Cane, Aurtenetxe thi đấu. Nhưng khi được bổ nhiệm làm Giám đốc thể thao của Malaga và được các quan chức hỏi về kế hoạch, Hierro đáp ngay: “Ký với Isco vào ngày mai”.

Và không chỉ có Hierro, những người khác cũng hết lời ca ngợi Isco. Gines Melendez, một HLV làm việc cho ĐTQG, từng dự giải thiếu niên toàn quốc năm 2006. Ở giải đấu đó Gerard Deulofeu là ngôi sao số 1, nhưng Melendez viết: “Về vấn đề tâm lý, Isco là người vượt trội nhất. Gerard xuất sắc, nhưng cậu ta thường xuyên tự tìm cách giải quyết trận đấu một mình. Isco thì khác, cậu ta để bóng được luân chuyển giữa các đồng đội”.

Hierro và Melendez vì thế đều tiến cử Isco cho Vicente Del Bosque, người đã muốn dùng Isco từ lâu. Tuy nhiên sau EURO 2012, tiki-taka vẫn mạnh mẽ, vẫn mang đến những chức vô địch, và Isco không phải một người của chiến thuật đó. Hơn nữa, ông không chắc chắn về một cầu thủ không phải vận động viên thượng hạng như Isco. Del Bosque và Ancelotti từng ăn tối với nhau, và Ancelotti nói: “Cậu ta khỏe, nhưng dễ bị đẩy văng”.

Nhưng bây giờ thì Del Bosque đã có cơ hội để dùng Isco. Và điều đáng nói là, anh được triệu tập lần này cùng với rất nhiều cầu thủ từng sát cánh hoặc đối đầu trực tiếp với anh trong quá khứ. Ignacio Camacho và Isco cùng chung nhau phòng thay đồ ở Malaga, Jose Callejon là cạ cứng của Isco ở tuyển U-21, và Alvaro Morata là bạn trong 16 năm trời của anh. Họ đều nhất trí một điều, Isco là một ảo thuật gia xuất sắc trên sân bóng.

Thời ở đội tuyển TBN của Isco đã đến, và xung quanh anh là những người bạn đã từng chiến đấu bên cạnh trong sự nghiệp. Một cơ hội vàng không thể bỏ lỡ, bởi nếu không tận dụng được, Isco sẽ không dễ nhìn thấy cơ hội thứ hai.

4 Isco mới chỉ chơi 4 trận ở ĐTQG Tây Ban Nha. Anh ra mắt ĐTQG ở tuổi 20, 9 tháng và 16 ngày, gặp Uruguay (giao hữu) vào ngày 6/2/2013.

26 Isco đã ghi 26 bàn thắng ở tất cả các cấp độ quốc tế của mình, từ U16 đến đội U23 và ĐTQG. Anh đã cùng Tây Ban Nha vô địch giải U21 châu Âu.

17 Mùa này, Isco đã đá 17 trận cho Real Madrid, trong đó có 11 trận tại Liga. Anh đã ghi được 1 bàn thắng.


Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm