Trung Quốc: Quà Tết ngày càng xa xỉ

21/01/2012 10:34 GMT+7 | Trong nước

Ngày nay, ở Trung Quốc, Tết là dịp để người ta dùng quà làm “vật trung gian” để bày tỏ tâm ý, phổ biến là các món quà tặng chăm sóc sức khỏe như thẻ CLB spa trị giá gần 1.000 USD hay tranh chữ có giá hàng chục ngàn USD.



Họa sỹ Phạm Tăng bên tác phẩm của mình. Tranh chữ của ông hiện có giá 240 ngàn tệ (khoảng 750 triệu VNĐ)/m2.


Thời thế thay đổi, quà biếu dịp Tết ở Trung Quốc cũng dần thay đổi.

Đắt hàng quà tặng sức khỏe

Dịp Tết, các loại máy đo huyết áp, chậu ngâm chân, máy đo đường máu, máy tập thể hình trước đây vốn chỉ dùng cho các phòng khám, cơ sở điều trị, nay đã trở thành món quà biếu bán rất chạy. Một số sản phẩm có tác dụng làm đẹp cũng được nhiều người mua làm quà biếu.

43,9% quà Tết là sản phẩm chăm sóc sức khỏe như thuốc bổ, thực phẩm chức năng.


Các loại thực phẩm chức năng, thuốc bổ có tác dụng kháng suy lão dành cho người già, tăng cường sức khoẻ phụ nữ đã trở thành món quà biếu rất được ưa thích. Tết Tân Mão, tại các cửa hàng chuyên doanh các loại thực phẩm chức năng Anli, Baojian, Sansheng, Anhui, Zhongmai,Wanmei ở Bắc Kinh, Giang Tô, Thưởng Hải, Quảng Châu…tấp nập người mua.

Thẻ câu lạc bộ spa, mỹ viện với mệnh giá từ 1.000 đến 5.000 tệ (gần 1.000 USD) là một thứ quà biếu mới xuất hiện mấy năm gần đây. Ở Trung Quốc ngày nay có câu “Người có tiền không lo ăn, không lo mặc, chỉ lo sức khỏe”.

Một hiện tượng chưa từng có là Tết năm ngoái, rất đông thị dân tầng lớp bình dân kéo đến các cửa hàng chuyên doanh để mua các sản phẩm thức phẩm chức năng của hệ thống bán hàng đa cấp với giá cắt cổ. Trước hiện trạng này, Cơ quan chức năng ngành y tế đã phải đưa ra khuyến cáo: Cần phân biệt thực phẩm chức năng và thuốc bổ. Thực phẩm chức năng không phải thích hợp với tất cả mọi người.

Tranh chữ giá chục ngàn USD

Tranh, thư pháp, nhất là tranh chữ (tự họa, thư hoạ) hiện đã trở thành một thứ quà biếu đắt tiền. Họa sỹ nổi tiếng Phạm Tăng, hoạ sỹ tranh chữ hàng đầu ở Trung Quốc hiện nay cho biết, trên 50% tranh của ông được người ta mua làm quà biếu. 8 năm qua, ông thu được 450 triệu tệ (khoảng 80 triệu USD) nhờ bán tranh chữ.

15 năm trước, giá tranh chữ của ông là 4.000 tệ/ mét vuông (khoảng 14 triệu đồng/m2), nay đã lên tới 240 ngàn tệ/ mét vuông (khoảng 750 triệu đồng/m2). Ông thường “bị” người mua tranh chữ mời chụp ảnh chung cùng tác phẩm để chứng minh đó đúng là tranh của ông.

Hoạ sỹ Lưu Chính Uy, Chủ tịch Hội Thư pháp Trung Quốc cũng cho biết, người mua tranh ông đến từ khắp nơi trong cả nước, đều mua để làm quà biếu. Tranh chữ của ông không hề rẻ: chữ nhỏ giá 20 ngàn tệ/m2, chữ to cũng tới 8.000 tệ/m2, vậy mà khách mua vẫn nô nức tìm đến.

Khách mua thường yêu cầu ông viết hai loại, một là các danh ngôn cổ kim như “Ninh tĩnh chí viễn”, “Tuệ phong hoà trường”. Cũng có người yêu cầu viết thêm tên của người được biếu tranh “XXX tiên sinh nhã chính”, chẳng hề giấu giếm mục đích mua đem biếu.

Theo Tiền phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm