Trung Quốc phát hiện 'người rừng' sống trong hang động suốt 20 năm

23/08/2013 14:55 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một người đàn ông ở Trung Quốc đã tránh khỏi thế giới hiện đại để ẩn cư trong một hang động phía Bắc Trung Quốc trong suốt 20 năm qua.

Người đàn ông có tên Feng Mingshan, 54 tuổi đã tránh khỏi cuộc sống hiện đại để đến với thế giới thiên nhiên và tĩnh lặng suốt như một ẩn sĩ suốt 20 năm qua.

Ông Feng Mingshan sống trog hang động cách biệt với thế giới bên ngoài

Hang động do ông tự tạo nên được thiết kế với cánh cửa ra vào của người hiện đại. Để vào hang động ông phải leo qua vách đá thẳng đứng cao khoảng 50 mét. Ông đã đục những lỗ nhỏ trên vách đá để dễ dàng leo trèo hơn.

Ông Feng Mingshan trước đây từng sống ở thị trấn Gaoba, tỉnh Thiểm Tây, phía Tây Bắc Trung Quốc Năm 1993 ông đã rời gia đình trốn vào rừng sâu vì không muốn ở cùng với những người khác. Anh trai của Feng Mingshan cho biết: "Anh trai tôi có một cá tính kỳ lạ. Anh ấy không thích giao tiếp với người khác".


Hang động nhìn từ dưới lên

Cư dân địa phương cho biết ông thường rời khỏi hang vào ban đêm. Không có một chút ánh sáng nhưng người đàn ông 54 tuổi vẫn có thể leo trèo một cách dễ dàng. Những người địa phương ấn tượng khả năng leo trèo và tìm kiếm thức ăn của ông.

Chính quyền địa phương sau đó chẩn đoán ông Feng Mingshan bị rối loạn tâm thần. "Ông ấy cần được đưa về cuộc sống hiện đại để được điều trị tốt hơn", thị trưởng Xu Min cho biết. "Chúng tôi sẽ cố gắng thuyết phục ông ấy trở về sống trong một căn nhà bình thương".
.
Nguyễn Hồng Đăng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm