Tổng thống Pháp nổi cáu vì bị nghi 'ngoại tình'

11/01/2014 09:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng thống Pháp Francois Hollande vừa dọa khởi kiện một tạp chí ở Pháp, sau khi tờ báo nói rằng ông đang tham gia vào mối quan hệ tình ái kéo dài với một nữ diễn viên nổi tiếng, cho rằng việc này xâm phạm sự riêng tư của ông.

Tạp chí Closer, vốn từng bị chỉ trích hồi năm 2012 vì đăng các bức ảnh Công nương Katherine của nước Anh phơi ngực trần, đã xuất bản 7 trang báo chứa đầy  các bức ảnh chụp cảnh ra vào một căn hộ chung cư ở Paris để khẳng định cáo buộc ngoại tình của họ. Tờ báo nói rằng ông Hollande, 59 tuổi, thường xuyên lái xe máy xuyên qua Paris để ở lại suốt đêm với tình yêu bí mật của mình là Julie Gayet, một nữ diễn viên 41 tuổi, đã có chồng và 2 con.

Phóng viên của tờ báo chụp được ảnh một người phụ nữ đã tìm đến căn hộ trên vào đêm, khẳng định đó là Gayet. Các bức ảnh tiếp tục cho thấy một người đàn ông khác trông giống như vệ sĩ của ông Hollande chạy xe máy tới tòa nhà. Ngồi sau anh này là một người đàn ông, với gương mặt bị mũ bảo hiểm màu đen che lấp, nhưng Closer vẫn khẳng định đó chính là Hollande. 


Ông Hollande đang bị nghi âm thầm quan hệ với nữ diễn viên Gayet

Bài báo còn có những bức hình chụp trong buổi sáng tiếp theo, cho thấy người giống vệ sĩ trở lại căn hộ, mang theo một túi bánh. Tiếp đó, người được cho là Hollande nhảy lên xe máy của anh ta và hai người rời đi. Cuối cùng người phụ nữ giống Gayet bước ra khỏi căn hộ và cũng bỏ đi nốt.

Ông Hollande đã không bình luận gì về các cáo buộc ngoại tình, vốn đã xuất hiện trên nhiều trang web tin đồn của Pháp trong vài tháng. Tháng trước, tờ  L’Express đưa tin rằng lực lượng an ninh của Phủ Tổng thống đã rất quan ngại về các màn “đào tẩu” để rong chơi của ông Hollande.  

Nhưng trong ngày 10/1, Phủ Tổng thống chỉ ra thông báo cho biết ông Hollande rất không hài lòng trước việc sự riêng tư bị xâm phạm và ông có quyền tự vệ giống như các công dân khác. Thông báo nói rằng ông “đang xem xét sẽ sử dụng các biện pháp, kể cả pháp lý, để kiện tờ báo”. Ông Hollande chưa từng kết hôn, nhưng trong mấy năm qua đã sống chung với cựu nhà báo Valerie Trierweiler, người vẫn được xem là Đệ nhất phu nhân của Pháp. Bản thân mối quan hệ này cũng ra đời từ một màn phiêu lưu tình ái khác của ông Hollande, vốn bắt đầu khi ông đang có quan hệ tình cảm lâu dài với chính trị gia Đảng Xã hội là Segolene Royale, người sinh cho ông 4 đứa con. Cuộc chiến giữa Trierweiler và Royal đã tạo nên cái gọi là bê bối “Tweetgate”, khi Trierweiler nhắn tin lên Twitter ủng hộ đối thủ của Royal trong cuộc bầu cử Quốc hội. 


Ấn bản của tờ Closer có bài viết cáo buộc ông Hollande lăng nhăng tình ái

Về phần mình, Julie Gayet đã bắt đầu sự nghiệp diễn viên khi theo học tại trường Actor’s Studio ở London từ năm lên 17 tuổi. Vai diễn gần đây nhất của Gayet là trong phim hài Quai d’Orsay, tại đó cô đóng vai một cố vấn ở Bộ Ngoại giao Pháp, khiến một tờ báo châm chọc rằng có phải cô đã “tìm lời khuyên cho vai diễn từ bạn trai mới của mình”.

Cô chưa bao giờ che giấu quan điểm cánh tả của mình và đã xuất hiện trong một đoạn video quảng cáo vận động tranh cử của ông Hollande hồi năm 2012. Trong đoạn video, cô mô tả Hollande là người “tuyệt vời”, “khiêm tốn” và “thật sự lắng nghe”.  

Tin đồn Gayet ngoại tình với Hollande lần đầu xuất hiện vào năm ngoái, nhưng bị cả hai người bác bỏ. Gayet còn đâm đơn kiện vài trang web loan tin với lý do sự riêng tư cá nhân bị xâm phạm. Nhưng trong tháng 12 năm ngoái, nữ diễn viên có tiết lộ rằng Tổng thống đã tới tìm cô tại phim trường. Cá nhân Julie Gayet đã bác bỏ các tin đồn ngoại tình với Hollande. Nhưng cô có lần mô tả mình là một con người đa diện, “vừa là một người phụ nữ, vừa là bạn bè, vừa là tình nhân đang yêu, vừa làm mẹ”.  

Diễn biến bất lợi

Phiêu lưu tình ái không phải chuyện gì mới mẻ trong lịch sử các đời Tổng thống Pháp. Valerie Giscard d’Estaing từng bị tai nạn đụng xe vào lúc bình minh khi đang về nhà sau một đêm hoan lạc cùng người tình. Tuy nhiên sau lần đó, tỷ lệ ủng hộ ông này lại dần đi lên. Jacques Chirac bị châm chọc là khả năng giường chiếu chỉ “dài 5 phút, gồm cả việc tắm rửa”. Trong khi đó cựu Tổng thống Francois Mitterrand từng có con riêng với nhân tình.  

So với Anh hoặc Mỹ, thái độ của cử tri Pháp về cơ bản là khá khoan dung với tính lăng nhăng của các vị lãnh đạo. Nhưng trong trường hợp của Hollande, cử tri có thể sẽ không tha thứ cho ông vì mải mê tình ái mà không điều hành đất nước tốt.  

Nhưng đáng lo ngại hơn là bạn gái của ông sẽ phản ứng ra sao sau vụ này. Nếu Trierweiler nổi cơn thịnh nộ, hậu quả hẳn sẽ rất ghê gớm với Hollande, người hiện đã là Tổng thống có mức tín nhiệm của cử tri thấp nhất từ trước tới nay.

Tường Linh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm