"Tiểu Phật" tái xuất tại Nepal

14/11/2008 10:40 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Từ đầu tuần vừa rồi một thanh niên được người dân Nepal tôn sùng làm "tiểu Phật" đã trở lại ngồi thiền ở khu rừng nơi cậu biến mất cách đây gần một năm. Dù còn những tranh cãi xung quanh việc có phải là Phật tái thế hay không, nhân vật này vẫn đang thu hút ngày càng nhiều tín đồ.

Người thanh niên "thần thánh"

Kể từ hôm 12/11, Ram Bahadur Bamjan, 18 tuổi, đã lại ngồi yên lặng trong rừng Ratanpur, cách Katmandu 160km, và ban phước cho những người mộ đạo. Khuôn mặt không cảm xúc, tóc dài phủ qua vai, Bamjan chẳng nói lấy một lời. Nhưng các tín đồ của cậu lại coi đó là những biểu hiện thần thánh.
 Gương mặt của "tiểu Phật" sau thời gian dài sống ẩn dật
Đây không phải là lần đầu tiên Bamjan biến mất để rồi xuất hiện trở lại đầy bí ẩn. Hồi tháng 3/2006, sau 10 tháng ngồi thiền, Bamjan đã biến mất tăm tích. Do Bamjan bỏ đi không có lời giải thích nên một số người mộ đạo cho rằng cậu bị bắt cóc. Những người khác đặt giả thuyết rằng cậu đi sâu vào rừng để tìm nơi yên tĩnh hơn nhằm phục vụ cho việc ngồi thiền.

Cảnh sát đã mở một cuộc tìm kiếm, nhưng sau đó thay đổi kế hoạch do có cáo buộc cho rằng Bamjan tham gia vào một âm mưu lừa đảo, rửa tiền. Ngân hàng đã phong tỏa tài khoản của một ủy ban địa phương chịu trách nhiệm quản lý tiền đóng góp của tín đồ dành cho "tiểu Phật". Họ thu được hơn 600.000 rupee nhưng không tìm thấy bằng chứng về âm mưu rửa tiền.

Tới cuối tháng 3, một nhóm tín đồ của Bamjan đã gặp cậu ngồi cách địa điểm thiền trước đó 3km về phía Tây Nam. Họ cho biết đã được nói chuyện với "tiểu Phật" trong 30 phút và được cậu dặn dò rằng sẽ ra đi và chỉ quay lại vào năm 2011 hoặc 2012.

Nhưng chỉ tới tháng 12 cùng năm, người dân lại phát hiện Bamjan đang ngồi thiền trong rừng. Lúc này "tiểu Phật" có mang theo một thanh kiếm phòng thân. Cậu cho biết bản thân chưa ăn gì trong nhiều tháng, ngoại trừ một ít cây cỏ và tiếp tục dặn dò rằng người mộ đạo nên giữ khoảng cách để cậu tập trung cho việc thiền định. Ngày 8/3/2007, "tiểu Phật" tiếp tục biến mất.

Tới ngày 26/3 cùng năm, điều tra viên Rameshwor Yadav ở Cơ quan cảnh sát Post Nijgadh phát hiện Bamjan đang ngồi thiền trong một khu vực như hầm ngầm ở độ sâu hơn 2m. Một đội cảnh sát đã được cử xuống hầm và thấy rằng khuôn mặt tiểu Phật khá sạch sẽ, tóc tai chải chuốt gọn gàng.
 "Tiểu Phật" ban phước cho cả những nhà sư
Giờ đây, trong lần xuất hiện trở lại sau một năm biến mất này, Bamjan sẽ có một bài thuyết giáo với các tín đồ vào ngày 18/11 tới trước khi tiếp tục rút vào rừng để ngồi thiền. Hiện Bamjan vẫn đang tiếp đón các tín đồ trong khi ngồi trên một cái bục được phủ vải vàng, đặt dưới một gốc cây khổng lồ. Trông cậu hoàn toàn khỏe mạnh, không có dấu hiệu bị bỏ đói hay mất nước.

Liệu có phải là Phật sống?

Cho đến nay, việc Bamjan có phải Phật sống hay không còn đang gây tranh cãi. Nhưng thành tích nhịn ăn và uống của cậu là rất đáng kinh ngạc. Một người bình thường có thể chết nếu nhịn uống từ 3 - 4 ngày. Kỷ lục thế giới về nhịn uống cũng chỉ kéo dài được 18 ngày. Nhưng theo các tín đồ Bamjan không cần tới nước hay đồ ăn trong nhiều tháng ngồi thiền.

Người ta quan sát thấy Bamjan không rời khỏi nơi ngồi thiền vào ban ngày. Nhưng khoảng từ 5 giờ chiều tới 5 giờ sáng, không ai được phép gặp cậu. Vào thời điểm này, một bức màn được dựng nên để ngăn cản con mắt của người hiếu kỳ. Rất nhiều người tin rằng Bamjan có thể ăn uống thỏa thích vào thời điểm này.

Hồi tháng 12/2005, một đội nghiên cứu gồm 9 thành viên của chính phủ Nepal đã quan sát Bamjan và nhận thấy rằng cậu không ăn uống trong suốt 48 giờ liên tục. Tới năm 2007, một đội quay phim tài liệu của đài truyền hình Discovery Channel cũng ghi hình được rằng Bamjan không hề ăn uống trong suốt 96 giờ. Thông thường một người bình thường sẽ lộ rõ dấu hiệu kiệt sức. Tuy nhiên nhóm làm phim không thấy những dấu hiệu ấy ở Bamjan. Họ cũng không phát hiện bất kỳ ống ngầm nào giúp truyền thức ăn, nước uống cho cậu.

Trong vài tháng vừa qua, một số tiền tương đương nhiều ngàn USD đã thu được từ những người mộ đạo, qua đó làm dấy lên nghi ngờ rằng Bamjan chỉ là một tay trá hình. Tệ hơn, một phóng viên người Pháp từng ghi hình đang ăn lén hoa quả trong quá trình nhịn ăn. Một phóng viên khác phát hiện cậu ngủ gật khi đang ngồi thiền.

Nhưng những người nghi ngờ Bamjan nhiều nhất lại chính là các học giả Phật giáo. "Trở thành Phật có nghĩa đã trải qua giai đoạn đầu thai cuối cùng, ở mức cao nhất có thể đạt được. Không thể có chuyện Phật tái sinh, dù người theo đạo Phật tin rằng có cuộc sống sau cái chết" - ông Rakesh, một học giả Phật giáo ở Kathmandu cho biết. "Ngồi thiền không ăn uống chẳng chứng minh được rằng cậu ta là tái sinh của Phật" - Min Bahadur Shakya, một học giả khác đang làm việc ở một trong tâm nghiên cứu Phật giáo tại Kathmandu nhận xét - "Còn cần nhiều nghiên cứu khác để có quyết định chính xác".

Bản thân Bamjan chưa bao giờ đề cập tới việc cậu có phải hóa thân của Phật hay không. Trong lúc mọi chuyện còn hư ảo, các tín đồ vẫn đổ xô tới chiêm ngưỡng Phật sống. Điều gây ngạc nhiên là có rất ít người nghi ngờ Bamjan. "Tôi chẳng có gì nghi ngờ việc cậu ấy là Phật" - Meg Bahadur Lama, một nông dân thừa nhận - "Cậu ấy đã ngồi thiền không thực phẩm, nước uống trong quá lâu. Không một người trần nào có thể làm được điều đó. Tôi đã từng nhiều lần nghe về những phép lạ, nhưng giờ mới là lúc được thấy tận mắt".
 
Gia Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm