Sự thực về hung thủ giết Đại sứ Nga: vỏ bọc hoàn hảo như nhân viên an ninh

20/12/2016 09:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông Andrei Karlov đã qua đời do cuộc tấn công vũ trang, - đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.

"Hôm nay là ngày bi thảm trong lịch sử Liên bang Nga. Hôm nay tại Ankara trong một sự kiện công khai Đại sứ Nga Andrei Karlov đã bị thương nặng và sau đó qua đời", - bà Zakharova nói với các phóng viên.

Vụ việc xảy ra tại lễ khai mạc Triển lãm ảnh, trong vụ tấn công còn ba người khác bị thương. Như tin đưa của kênh truyền hình NTV, xe cứu thương đưa ông Karlov đến bệnh viện. Đồng thời các nhân viên y tế đã xoa bóp tim và làm hô hấp nhân tạo cho ông.


Ông Andrei Karlov

Matxcơva đang nhận những lời chia buồn liên quan đến vụ ám hại Đại sứ LB Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ. Một trong những lời chia buồn đầu tiên là từ ông Mogerini đại diện EU - Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Đại sứ Nga tại Ankara bị tấn công Hung thủ ám hại Đại sứ Nga là kẻ đã bị sa thải khỏi ngành Cảnh sát địa phương trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ âm mưu đảo chính Nhà nước ngày 15 tháng Bảy, như là một thành viên của tổ chức khủng bố "Haberturk". Bộ Ngoại giao Nga nhận định: Vụ ám hại Đại sứ Nga tại Ankara là cuộc tấn công khủng bố.

Theo lời kể của các nhân chứng, tên khủng bố bước vào phòng tổ chức triển lãm trong bộ đồ veston và cà-vạt, người ta đã tưởng hắn là vệ sĩ an ninh của ông Đại sứ.

Dữ liệu của các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, khi vào phòng có ông Đại sứ, tên sát nhân đã trình thẻ cảnh sát. Theo kết quả của chiến dịch khẩn cấp, cảnh sát đã tiêu diệt tên khủng bố.

Theo Sputniknews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm