Sống sót hơn 2 ngày dưới một con tàu đắm

14/06/2013 06:11 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một đầu bếp người Nigeria đã khiến người ta sửng sốt khi vẫn còn sống sau 2 ngày bị mắc kẹt dưới một con tàu đắm. Harrison Okene đang ở trong phòng tắm của tàu kéo Jascon 4 vào sáng sớm tinh mơ ngày 26/5 khi con tàu bắt đầu bị ngập nước và chìm dần trong điều kiện biển động ở khu vực ngoài khơi Nigeria 32km.

Nhưng không giống 11 cộng sự, tất cả đều khóa trái phòng của họ để chống cướp biển, và vì thế có thể đã chết, Okene lại tìm được một túi khí trong con tàu chìm sâu dưới 30m nước và kiên nhẫn chờ được giải cứu. “Tôi đã cầu nguyện hàng trăm lần" - Okene kể - "Khi mệt, tôi bắt đầu gọi tên Thượng đế. Tôi chỉ gọi tên ngài để chờ phép màu xảy ra".
Con tàu kéo Jascon 4 trước khi bị chìm

Hơn 2 ngày sau vụ tai nạn, các thợ lặn bắt đầu tới chỗ con tàu chìm để tìm người sống sót và tìm cách trục vớt. Ban đầu họ không nghĩ rằng còn ai sống sót. Okene đã dùng búa đập vào thành tàu để gây chú ý, nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng động và các thợ lặn rút đi. Lúc họ trở lại lần sau, Okene đã chủ động bơi về phía ánh sáng của thợ lặn và đập vào đầu một người thợ lặn. Tới lúc này lực lượng tìm kiếm mới biết anh còn sống.

Do ở dưới nước quá lâu, người ta đã phải đưa anh lên bờ từ từ và đặt anh vào một phòng giảm áp. Ban đầu anh tưởng mình chỉ ở dưới nước 12 giờ đồng hồ, nhưng sau đó mới biết mình đã mắc kẹt hơn 2 ngày trời. Anh hiện đã được đưa về đoàn tụ với thân nhân trong gia đình.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm