Rối loạn giao thông cửa ngõ Hà Nội

01/11/2008 11:02 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Các chuyến bay bị hoãn, xe khách đình trệ, tàu hỏa không thoát khỏi Hà Nội, xe máy cũng không dám đi vì sợ ngập. Hà Nội bị cách ly với thế giới bên ngoài. Lời khuyên của Thethaovanhoa.vn: Bạn nên hủy các chuyến đi xa, thậm chí đi ra ngoài đường nếu thấy không thực sự cần thiết.

Cho đến 15h40 chiều nay, 1/11, trời Hà Nội đã hửng nắng mang lại hi vọng hết mưa cho người dân Hà Nội.

Đến thời điểm hiện tại, các hướng đi phía Bắc và phía Tây đều đã thông. Hướng đi phía Nam đã bớt tắc nhưng xe nhỏ đi qua vẫn có thể chết máy vì ngập nước. Trời ngừng mưa hửng nắng là dấu hiệu tốt cho việc thoát nước chống ngập cho Hà Nội.

Tại Ga Hà Nội,
tình trạng lộn xộn đã xảy ra khi lượng hành khách bị chậm tàu từ sáng đã tranh nhau lên xe ôtô (do Ga Hà Nội bố trí) để ra Ga Văn Điển lên tàu thực hiện hành trình Hà Nội - TP.HCM. Theo thông tin từ Ga Hà Nội, toàn bộ số hành khách này đi chuyến tàu TN1, giờ khởi hành là 10h sáng nay. Trong khi đó hướng từ Nam ra Bắc cũng bị tắc lại tại Ga Văn Điển.


Tuy nhiên do khu vực Ga Giáp Bát bị ngập đường ray trên mức an toàn quy định của ngành đường sắt nên chuyến tàu này đã bị hoãn tới chiều. Con số do Ga Giáp Bát cung cấp là nước
ngập cao hơn so với mặt ray 550mm. Điều kiện này có thể gây nguy hiểm cho giao thông đường sắt nên ngành đường sắt quyết định tùy tình huống xử lý và đảm bảo cho hành khách không bị chậm quá so với hành trình.

Trong tối qua, nhằm đảm bảo hành trình cho khách, 1 số chuyến tàu đã phải đi theo đường vành đai: Qua Gia Lâm, Yên Viên, Đông Anh, Bắc Hồng... rồi mới tới Văn Điển và hướng vào phía Nam.


Ga Hà Nội phải xin lỗi khách nước ngoài bằng thông báo

Nhằm giải quyết khẩn cấp lượng hành khách tồn đọng tại đây, Ga Hà Nội đã phải phối hợp với Tổng công ty vận tải để chuyển khách đến Ga Văn Điển, nơi tàu đã được bố trí sẵn sàng chuyển bánh.
Theo Trưởng ga Hà Nội, Vũ Đình Rậu, sẽ có tất cả 12 xe 45 chỗ ngồi đưa tất cả hành khách đến Ga Văn Điển an toàn. Toàn bộ khách từ phía Nam đi ra cũng sẽ được xe ô tô đón từ Ga Văn Điển đi về Hà Nội.

Thông báo của Ga Hà  Nội cũng cho biết, tuyến phía Bắc hoạt động bình thường duy chỉ có tuyến liên vận là phải chuyển tàu để đảm bảo. Đối với tuyến phía Tây chưa có vấn đề gì.

Thông tin mới nhận được từ công an phường Nam Đồng. Sáng nay trên đường Hồ Đắc Di đã xảy ra một sự cố đau lòng. Vào lúc
7 giờ sáng, cháu Nguyễn Thị Vân Anh (13 tuổi), học sinh lớp 7A2 Trường THCS Bế Văn Đàn (quận Đống Đa) trên đường đến trường đã gặp nạn.

Theo thông tin ban đầu, cháu cùng bạn đi xe đạp đến trường nhưng không may ngã xuống cống thoát nước hồ Nam Đồng. Do nước cuốn mạnh, sự việc xảy ra quá bất ngờ nên mọi người không kịp cứu. Cháu Vân Anh đã mất tích. Bạn cháu may mắn thoát nạn. Người dân đã buộc dây thả người xuống tìm cứu cháu nhưng chỉ mò được xe đạp.

Hiện công an phường đã tổ chức tìm kiếm, liên hệ với gia đình để xác minh sự việc. Cho đến thời điểm hiện tại mới chỉ có bác của cháu đang có mặt tại hiện trường. Cháu bé vẫn chưa được tìm thấy. Phía trường Bế Văn Đàn cho biết, trường đã có thông báo từ hôm qua, cho phép các em học sinh nghỉ học. Nhưng có thể do trời mưa lớn, thông báo bị mờ, học sinh và phụ huynh không thấy rõ nên không biết, vẫn cho các cháu đi học.


Hiện nhiều sông, đê điều đã chuyển sang báo động 2, có nơi sang báo động 3. Nước vẫn chưa có dấu hiệu rút đi và nhiều nơi đã bắt đầu thuê thuyền để đi lại.
Giá cả các mặt hàng thực phẩm ngoài chợ cũng tăng chóng mặt do lưu thông hàng hóa bị hạn chế. Theo phản ánh của một số bà nội trợ, giá rau xanh đã tăng lên gấp đôi gấp ba ngày thường (khoảng 15-20 nghìn/mớ rau muống), giá thịt, cá cũng đội lên không thua gì 30 Tết. Tại các siêu thị, gian hàng thực phẩm bị vét sạch. Chỉ cần lưỡng lự nên nhặt hay không nhặt món hàng không khoái khẩu là cũng có người khác giành ngay. 

Quê tại Thanh Hóa, bà Cao Thị Hương, hiện đang sống tại ngõ Văn Hương phải bỏ chuyến về quê vào cuối tuần này vì e ngại mưa lớn. Cảnh ngập lụt đầy đường Tôn Đức Thắng và khu Văn Hương cùng kinh nghiệm 40 năm sống ở Hà Nội cho bà biết, không còn cửa nào thoát khỏi Hà Nội. Cùng cảnh ngộ, Mai Hồng, một phóng viên đang công tác tại một tờ báo ở Hà Nội cũng phải hủy lễ ăn hỏi của người bạn ở Vĩnh Phúc chỉ vì quá ngán ngẩm với cảnh nước đang tràn ngập ở khắp nơi. Hồng cho biết: "Em phải xem xét lại quyết định của mình. Nếu không về được vì tình hình này thì chắc bạn cũng không trách mình".


Bà Hương và Hồng chỉ là số nhỏ những người phải hủy quyết định đi xa bởi cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 30/10 cho đến thời điểm hiện tại. Nước gần như đã bao quanh Hà Nội, "dìm chết" bất cứ phương tiện nào có ý định đi vào hay thoát ra khỏi thành phố này.

Liên lạc với văn phòng Bến xe phía Nam, www.thethaovanhoa.vn được biết, toàn bộ số xe khách có mặt tại bến đêm hôm qua, 31/10 hiện vẫn nằm tại bến vì... không thể khởi hành được. Nước không chỉ gây ngập toàn bộ bến mà con cô lập nó với các tuyến đường dẫn ra quốc lộ 1. Nhiều xe cố đi đã chết máy khi chỉ vừa thoát ra khỏi bến vài trăm mét. Nhiều xe phải quay lại hoặc không may mắn hơn, mắc kẹt giữa làn xe tắc đường. Theo các tài xế báo cáo về cho biết, khu vực bến xe phía Nam mực nước ngập đã ở mức khoảng 1m, xe khách nhỏ coi như không có đường thoát. Tình trạng này kéo dài từ bến xe phía Nam, qua bến xe nước ngầm đến khu vực cầu vượt.

Tuyến đường Phủ Lý (QL1 cũ) cũng không khả thi hơn khi tình trạng ngập úng cũng không khác gì trung tâm Hà Nội. Anh Nguyễn Hoàng, về Hà Nội dự đám cưới của 1 người bạn cũng đành phải gọi điện chia vui và mong cô dâu, chú rể thông cảm vì không thể vượt qua khúc những đoạn đường bị ngập mà đến ôtô cũng không thể đi nổi. Qua điện thoại, anh cho biết: "Chỉ còn chưa đầy chục km nữa là đến địa điểm tổ chức đám cưới rồi mà tôi đành phải quay lại. Mà chặng đường quay lại cũng đâu phải sung sướng gì cho cam". Theo thông tin từ 1 số hành khách đang bị tắc trên đường Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, xe khách đang xếp hàng dài cả cây số.

Thông tin từ Ga Hà Nội báo về, nước ngập đường sắt cũng đã khiến các chuyến tàu phía Nam phải tạm hoãn hoặc tạm trú tại ga Giáp Bát. Hiện phóng viên của chúng tôi đã có mặt và lấy thông tin. Chúng tôi sẽ thông tin tới các bạn sớm nhất khi có báo cáo.

Phương tiện có thể đi lại duy nhất hiện nay là máy bay. Thông tin từ Vietnam Airlines, Pacific Airlines cho biết, hàng loạt chuyến bay ngày hôm nay đã được thực hiện bình thường trở lại. Trong khi đó, vào ngày 31/10, việc hủy chuyến, hoãn chuyến là bình thường. Hai hãng hàng không này cũng cam kết, tất cả các khách hàng đã đặt vé và có số điện thoại liên lạc đều sẽ được gọi điện thông báo nếu có vấn đề gì liên quan đến vấn đề hủy chuyến, hoãn chuyến.

Các bến xe đi phía bắc của Hà Nội như Gia Lâm, Lương Yên đỡ hơn nhưng cũng không tránh khỏi cảnh vắng khách hoặc xe không xuất phát được vì biết chắc sẽ gặp tắc đường do ngập nước. Theo thông tin từ hai bến xe này, hành khách lội đến bến xe đã ướt hết cả người rồi, nói gì đến chuyện đi đâu. Đây cũng là tình trạng chung của các bến xe ở Hà Nội.
 
Nhóm PV TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm