Những bí mật của Bin Laden

22/05/2015 05:35 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong những năm cuối đời, khi ẩn náu tại Pakistan, Osama bin Laden đã thể hiện mình là một người quan tâm, yêu thương tới gia đình. Đồng thời, ông ta vẫn nghiền ngẫm các kế hoạch tấn công khủng bố vào người Mỹ và đồng minh.

Đó là những gì hé lộ trong các tài liệu cá nhân từng thuộc về trùm khủng bố, đã được những người lính đặc nhiệm SEAL thu được khi đột kích và bắn chết Bin Laden, tại nơi ông ta ẩn náu ở Abbottabad, Pakistan, trong ngày 2/5/2011.

Sáng ngày 20/5 vừa qua, Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ (ODNI) đã thực hiện động thái chưa có tiền lệ, khi công bố một lượng lớn tài liệu cá nhân của Bin Laden, thu từ cuộc đột kích kể trên.

Có tổng cộng 103 bộ tài liệu được công bố, gồm cả các bản ghi nhớ, thư từ thu từ máy tính và nhiều thiết bị điện tử cá nhân của Bin Laden. Chúng cho thấy Bin Laden là người cẩn thận khi dùng câu chữ. Một số bản ghi nhớ đã được sửa đi sửa lại tới 50 lần.

Các lá thư từ "người đàn ông của gia đình"

Kho tài liệu gồm nhiều lá thư Bin Laden gửi tới gia đình của ông ta, gồm 4 người vợ và 20 con. Tại một lá thư, Bin Laden đã lên kế hoạch cho đám cưới của con trai Khalid với con gái một chỉ huy Al Qaeda đã tử vì đạo. Ông ta cũng gửi nhiều thư cho cô con dâu tương lai, trong đó thể hiện sự vui sướng với đám cưới.

Hơn 100 bộ tài liệu của Bin Laden đã được Mỹ công bố

Bin Laden cũng trả lời rất dài thư của con trai Hamza và mẹ của anh này là Khairiah, người đã sống gần 1 thập niên trong cảnh bị quản thúc ở Iran. Hamza viết một lá thư thống thiết gửi tới Bin Laden trong năm 2009, nói rằng đã chưa gặp cha kể từ khi 13 tuổi.

"Trái tim con rất buồn vì xa cách quá lâu, mong ngóng được gặp cha từng ngày... Đôi mắt con vẫn nhớ lần cuối cùng nhìn thấy cha, khi cha đứng dưới cây ôliu và tặng cho chúng con các vòng cầu nguyện của người Hồi giáo" - lá thư có đoạn.

Trong một lá thư gửi Khairiah, Bin Laden viết đầy tình cảm: "Anh còn phải chờ bao lâu nữa để tới ngày em rời khỏi Iran?" Trong thư, Bin Laden tỏ ra không có thiện cảm với người Iran, nói rằng họ không thể "tin tưởng được". Ông ta nghi ngờ giới chức Iran có thể đặt thiết bị nghe lén vào hành lý nếu gia đình định rời khỏi Iran, nên dặn vợ phải bỏ hết đồ ra khỏi hành lý trước lúc gặp mình.

Giới chức tình báo Mỹ nghi ngờ Bin Laden có thể đã chọn Hamza là người kế nhiệm ông ta ở Al Qaeda. Song Hamza đã không bao giờ tới Abbottabad. Khi những người lính SEAL tấn công tòa nhà của Bin Laden, họ tưởng Hamza cũng ở đó, nhưng không phải. Hiện tình báo Mỹ cũng không biết Hamza đang ở đâu.

Đơn xin việc kiểu Al Qaeda

Các tài liệu khác cho thấy Al Qaeda hoạt động khá giống các bộ máy hành chính thông thường. Có nhiều tài liệu thảo luận cho thấy thành viên nào trong Al Qaeda xứng đáng để được thăng cấp. Ngoài ra còn có tài liệu về số tiền chảy vào và chảy ra khỏi tổ chức, với những khoản tiền lên tới hàng chục ngàn euro.

Đáng chú ‎ý là một mẫu đơn xin việc gửi tới Al Qaeda. Đơn này có những câu hỏi thông thường, như "sở thích của bạn là gì". Nhưng nó cũng có những câu hỏi bất thường như: "Chúng tôi nên liên lạc với ai trong tình huống bạn trở thành người tử vì đạo?".

Dưới sức ép từ Bin Laden, các lãnh đạo Al Qaeda ở Yemen đồng tình với ý tưởng rằng họ sẽ thương thảo để tạm hòa hoãn với chính quyền Yemen. Nhờ đó, Al Qaeda có thể tập trung tấn công các mục tiêu Mỹ. Chưa rõ ý tưởng này có thực hiện được hay không.

Tương tự, các thành viên Al Qaeda đã tìm cách liên hệ với cơ quan tình báo Pakistan (ISI), đề nghị một thỏa thuận ngưng bắn với chính quyền. Tuy nhiên không có chứng cứ nào trong các tài liệu mới công bố cho thấy Pakistan biết rằng Bin Laden đang sống ở nước này.

Tài liệu mới đã chống lại thông tin mà nhà báo Seymour Hersh nổi tiếng đưa ra trong bài viết gần đây của ông, nói rằng Pakistan đã giam lỏng Bin Laden trong khu nhà ở Abbottabad và Pakistan được thông báo trước về cuộc đột kích của Mỹ.

Một số tài liệu khác cho thấy Al Qaeda hiểu rõ việc đang nằm dưới áp lực lớn từ chiến dịch chống khủng bố của Mỹ. Ít nhất một tài liệu nói rằng máy bay không người lái của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã giết rất nhiều "thành viên và thủ lĩnh" thánh chiến, gây ra sự quan ngại và mệt mỏi trong hàng ngũ Al Qaeda.

Các tài liệu khác nhắc nhở việc cần tăng cường an ninh khi hoạt động, liên lạc. Tài liệu khuyên các thành viên chỉ di chuyển quanh khu vực biên giới Afghanistan và Pakistan trong "những ngày nhiều mây", thời điểm máy bay không người lái kém hiệu quả hơn.

Mở cửa tâm hồn trùm khủng bố

Trong các tài liệu đáng chú ý, cho thấy phần nào tâm hồn của Bin Laden, có một thư viện số chứa nhiều bộ sách mà trùm khủng bố quan tâm. Bởi yêu cầu an ninh, khu nhà của Bin Laden không có kết nối Internet. Vì thế, mọi cuốn sách hoặc tờ báo mà Bin Laden quan tâm đều được chuyển thành định dạng PDF. Tiếp đó các cuốn sách số này được để vào ổ cứng USB, trước khi được vệ sĩ chuyển tới Bin Laden.

Điều thú vị là một trong các cuốn sách có trong danh bạ là cẩm nang ngăn chặn tự sát. Tuy nhiên giới chức Mỹ không tin Bin Laden có ý định tự kết liễu mạng sống. Bin Laden cũng có nhiều cuốn sách nói về các thuyết âm mưu, bao gồm một cuốn đánh giá vụ 11/9 là "một kế hoạch do những kẻ ở Mỹ thực hiện".

Bin Laden còn thu nhập các báo cáo do những chuyên gia chống khủng bố hàng đầu của Mỹ như Bruce Hoffman và Paul Pillar thực hiện. Ngoài ra, ông ta cũng quan tâm tới hoạt động xét xử các vụ khủng bố khác diễn ra ở Mỹ.

Có thể thấy trong 6 năm Bin Laden sống ở khu nhà Abbottabad, ông ta có rất nhiều thời gian để đọc các cuốn sách, tài liệu nằm trong thư viện số của mình. Ông ta còn dành tâm sức để viết các bản ghi nhớ, các bức thư nay đã được công bố.

Bin Laden biết rằng lễ kỷ niệm 10 năm vụ khủng bố 11/9 đang tới gần và mục tiêu của ông ta là tổ chức thêm một cuộc tấn công lớn nữa vào Mỹ đã không thành. Nhiều tài liệu có nhắc tới việc Bin Laden muốn đưa ra một tuyên bố "hoành tráng" để kỷ niệm sự kiện. Tuy nhiên cuối cùng Bin Laden đã bị giết, khoảng 3 tháng trước khi đưa ra các tuyên bố này.

Tường Linh (Theo CNN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm