Nhịn đói giữ chỗ trong chùa Phúc Khánh ngày lễ cầu an

06/02/2012 09:06 GMT+7 | Thế giới

Chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) dường như quá nhỏ bé so với lượng người chen chúc tại lễ cầu an diễn ra tối qua 5/2 (14 tháng Giêng). Nhiều người đã nhịn đói đến chùa từ rất sớm để giữ chỗ nghe nhà chùa cầu an, giải hạn.

Nổi tiếng linh thiêng bậc nhất Hà Nội trong việc cầu an, giải hạn nên vào tháng Giêng hàng năm, hàng vạn lượt người đều tìm đến chùa Phúc Khánh làm lễ. So với năm ngoái, năm nay lượng người đến chùa Phúc Khánh cầu an đông hơn rất nhiều.
 
Ngay từ 15h chiều ngày 5/2, khuôn viên trong chùa đã chật cứng, hàng nghìn người đứng, ngồi đợi lễ cầu an. Đúng 19h, lễ cầu an bắt đầu, toàn bộ tuyến đường Tây Sơn trước cổng chùa cũng không còn một chỗ trống. Hàng ngàn lượt người phải đứng trên cầu vượt Ngã tư Sở cầu vọng vào chùa, nhiều thời điểm giao thông bị ùn tắc cục bộ khiến lực lượng chức năng phải căng mình làm việc để tìm lối thoát cho dòng xe.
 


Khuôn viên chùa Phúc Khánh đông kín người từ rất sớm

 




Các lối đi bên trong chùa bị đám đông bít kín


Trong chùa đã vậy, bên ngoài chùa cũng đông không kém

 

Dưới đường Tây Sơn - đoạn trước cổng chùa không còn một chỗ trống

 



Không chỉ người dân Hà Nội, người dân các tỉnh khác đến cầu an cũng rất đông
 

Người dân tận dụng cả bậc thêm của một cơ quan cạnh chùa ngồi cầu an

 

Dưới đường hết chỗ, nhiều người lên cả mặt cầu Ngã tư Sở cầu vọng vào chùa
 

 
An lành không chỉ người già, thanh niên mà còn là mong muốn của trẻ nhỏ
 



21h, lễ cầu an kết thúc dòng người về nhà bỏ lại sau lưng là một bãi rác khổng lồ.

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm