Nhật ký ăn chơi của một tham quan Trung Quốc

04/03/2010 09:15 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Phần lớn các quan chức tham nhũng ở Trung Quốc thường cố gắng che giấu những hoạt động phạm tội của họ. Nhưng Hàn Phong thì ngược lại. Thay vì giữ bí mật, ông này còn ghi nhật ký về các hoạt động phi đạo đức, qua đó lần đầu cung cấp cho công chúng cái nhìn sâu hơn về những gì diễn ra trong cuộc sống thường nhật của một tham quan.

Mất ghế vì nhật ký

Tối 1/3, phát ngôn viên Cục Quản lý thuốc lá Quảng Tây thuộc Tập đoàn Thuốc lá Quốc gia Trung Quốc cho báo giới biết rằng lãnh đạo Cục, Hàn Phong, đã bị đình chỉ công tác và đang bị điều tra vì nhà chức trách nghi ngờ ông ta có những hành vi phạm pháp.


Hàn Phong (phải), tham quan vừa “ngã ngựa” vì nhật ký ăn chơi
Hàn “ngã ngựa” sau khi những trang Nhật ký một giám đốc xuất hiện trên Internet ở Trung Quốc và lan truyền trong cộng đồng mạng.

Nhật ký được viết trong khoảng thời gian từ tháng 9/2007 tới 1/2008. Những dòng nhật ký này cho thấy ngoài thời gian làm việc và ở bên gia đình, chủ nhân của nó còn dành một phần lớn thời gian để thực hiện ba hoạt động chính gồm: nốc bia rượu, ngủ với phụ nữ và nhận hối lộ.

Cư dân mạng đã tiến hành một cuộc tìm kiếm và họ nhanh chóng xác định chủ nhân nhật ký là Hàn Phong. Nhật ký đã được Hàn viết lúc ông này còn nắm ghế giám đốc chi nhánh ở thành phố Lai Tân của Tập đoàn Thuốc lá Quốc gia, trước khi lên giữ chức giám đốc Phòng Luật và Quy định thuộc Cục Quản lý thuốc lá Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây. Cuối cùng, trước khi bị đình chỉ vì bê bối nhật ký ăn chơi, Hàn đang làm giám đốc kinh doanh của Cục Quản lý thuốc lá Quảng Tây. Ngày 22/2, cơ quan này đã tiến hành hội họp khi tin tức về cuốn nhật ký xuất hiện. Ngay sau đó, Hàn đã bị đình chỉ công tác.

Ngập trong nhục dục


 Người tình Tiểu Đàm của Hàn Phong
Nhật ký nói trên được tờ Thời báo Hoàn cầu (TBHC) ở Trung Quốc đăng tải một phần, kể lại các cuộc phiêu lưu tình ái của Hàn Phong với ít nhất 6 phụ nữ. Tất cả đều có quan hệ tình dục với Hàn, nhưng được nhắc nhiều nhất là Đàm Thiện Phương, người mà Hàn gọi âu yếm bằng cái tên Tiểu Đàm.


Trong một mục của nhật ký, Hàn viết: “Đặt chỗ tại khách sạn Guo Da trước khi tới văn phòng vào buổi trưa. Nhật Khiêm và một số người khác cũng tìm đến. Ngày mai họ sẽ có một buổi thi về phục vụ dân sự. Uống rất nhiều rượu với họ trong buổi tối. Cuối cùng đã tới khách sạn Guo Da vào lúc 11 giờ đêm. Tiểu Đàm đã có mặt ở đây. Cô ấy đang trong chu kỳ kinh nguyệt, nên đã dùng X (Hàn viết tắt - TBHC) để quan hệ với mình”.

Đoạn khác ghi ngày 6/11/2007 viết: “Tổ chức hội thảo cả buổi sáng. Buổi trưa, Lý Đức Huy tới gặp nên chúng tôi đã đi ăn uống cùng nhau. Buổi tối tôi đi ăn cùng Hoàng Quế Đình và lại uống rất nhiều... Khoảng 10 giờ tối, Tiểu Đàm chở mình về nhà cô ấy. Chúng tôi đã “vui vẻ” với nhau 3 lần trong đêm và thêm một lần nữa lúc bình minh”.

Trong một mục khác đề ngày 26/9/2007, Hàn viết rằng Đàm đã gạ gẫm mình lên giường với cô ta. Có ít nhất 7 mục khác trong nhật ký đề cập tới mối quan hệ xác thịt của vị quan chức này với cô gái họ Đàm.

Ngoài thú vui nhục dục và những lần nhậu nhẹt, Hàn còn ghi nhật ký về việc nhận hối lộ. Đoạn nhật ký đề ngày 16/9/2007 có ghi: “Chủ nhật, trời nắng. Sa đi mua ít rau. Buổi trưa, Vương Thư Thành gọi mình tới nhà hàng Quế Cảnh để ăn uống. Chỉ có hai chúng tôi. Anh ấy đưa mình hai chai rượu Mao Đài và 50.000 NDT. Mình đã bỏ túi 30.000 NDT và mang 20.000 còn lại về nhà”. Tổng cộng nhật ký cho thấy Han đã nhận hối lộ hơn 162.000 NDT (23.700 USD) và tham dự 56 cuộc tiệc tùng khác nhau.

Ở những dòng nhật ký đề ngày 29/12/2007, Hàn nói rằng ông ta đã có một năm rất thuận lợi: “2007 là năm tốt đẹp. Công việc diễn ra trôi chảy. Thu nhập ở mức cao, tới 200.000 NDT. Chuyện gái gú hoàn toàn thuận lợi. Năm nay mình thật có phúc với phụ nữ. Mình phải chú ý nhiều tới sức khỏe khi có nhiều bạn tình như vậy”.

Đòn răn đe các tham quan

Hiện không rõ vì sao những dòng nhật ký này, vốn nằm trong máy tính riêng của Hàn, lại được tìm thấy và phát tán trên Internet. Một báo cáo cho rằng có địch thủ đã thuê hacker tấn công máy tính của Hàn rồi đánh cắp nhật ký. Thậm chí, cư dân mạng có nickname Hanxianzi nói rằng anh ta là chồng một trong những tình nhân của Hàn và đã tìm cách lấy nhật ký đưa lên mạng để trả thù. Tuy nhiên Hanxianzi không cho biết anh ta đã làm việc đó bằng cách nào.

Cho dù ai là người phát hiện ra những trang nhật ký này, có một điều chắc chắn rằng bộ mặt thật của tham quan họ Hàn đã bị phơi bày. “Những điều tra ban đầu cho thấy nội dung Nhật ký một giám đốc không phải không có cơ sở” - Cục Quản lý thuốc lá Quảng Tây thông báo - “Một cuộc điều tra chính thức hiện đang được tiến hành”.

Giới quan sát ở Trung Quốc cũng đánh giá vụ Hàn “ngã ngựa” sẽ là bài học để đời cho các tham quan khác, những người thích ghi lại các hành vi tham nhũng và sa đọa của họ như một chiến tích.

Gia Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm