Ngắm cảnh tượng siêu hiếm: Tuyết phủ kín sa mạc đỏ Sahara

11/01/2018 10:29 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ain Sefra – thành phố sa mạc tại Algeria được gọi là “cổng đến Sahara” - vừa trải qua hiện tượng thiên nhiên kỳ thú khi đón một lượng tuyết đáng kể.

Theo ghi nhận của kênh truyền hình CNN ngày 7/1, đây là lần thứ ba khu vực nắng nóng nhất thế giới này có tuyết rơi trong vòng 40 năm.

Truyền thông đưa tin một số điểm trong khu vực tuyết đóng dày gần 38 cm nhưng thành phố Ain Sefra chính thức thông báo lượng tuyết dày dưới 2,5 cm.

Khi đêm xuống, nhiệt độ trên các vùng sa mạc có thể xuống tới -12 độ C, điều đó góp phần giúp cho lượng tuyết rơi xuống đây không bị tan ra và tạo ra cảnh tượng tuyệt đẹp bao phủ nền cát đỏ ban ngày.

Nhiếp ảnh gia Karim Bouchetata có mặt tại Ain Sefra trong ngày tuyết rơi chia sẻ: “Chúng tôi rất ngạc nhiên khi tỉnh dậy, chúng tôi vẫn nhìn thấy tuyết. Cảnh tượng kéo dài đến hết ngày Chủ nhật và bắt đầu tan chảy vào lúc 5h chiều”.

Chú thích ảnh
Tuyết rơi trắng trên sa mạc thành phố Ain Sefra.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Hiện tượng tuyết rơi trên sa mạc kéo dài 1 ngày.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Tuyết rơi trên Sahara dày khoảng 2,5 cm.

Chú thích ảnh

 

Chùm ảnh du lịch: Cưỡi lạc đà trên sa mạc Sahara

Chùm ảnh du lịch: Cưỡi lạc đà trên sa mạc Sahara

Trong sự hình dung của đa số mọi người, sa mạc Sahara ở Bắc Phi chỉ có gió, cát và nắng nóng khủng khiếp. Nhưng với những người ưa thích phiêu lưu thì cưỡi lạc đà đi trên sa mạc lớn nhất thế giới này là trải nghiệm hết sức thú vị.

Theo Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm