Mỹ: Người vô gia cư trả lại nhẫn kim cương giá trị

27/02/2013 06:31 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một người vô gia cư ở Mỹ đã vừa trả lại một chiếc nhẫn đính hôn có đính kim cương cho một phụ nữ, người đã vô tình thả chiếc nhẫn vào cốc ăn xin của ông hồi đầu tháng này.

Người vô gia cư tên Billy Ray Harris đã phát hiện chiếc nhẫn của Sarah Darling khoảng 1 giờ sau khi cô đổ tất cả các xu lẻ trong ví vào cốc của Harris.

"Chiếc nhẫn quá to tới mức tôi biết rằng nếu đây là nhẫn kim cương xịn thì nó sẽ rất đắt tiền" - Harris nói. Darling đã rất lo lắng khi nhận ra mình đã làm gì. Cô tới chỗ Harris và dè dặt nói với ông rằng cô có thể đã đưa cho ông thứ gì đó giá trị.

"Có phải đó là một chiếc nhẫn không?" - Harris hỏi lại ngay. Khi thấy Darling mừng rỡ gật đầu, ông đã nói rằng mình đang có chiếc nhẫn trong tay. Để tạ ơn, Darling đã tặng cho Harris toàn bộ số tiền cô có trong ví khi đó. Ngoài ra, Darling còn lập một trang web kêu gọi quyên góp tiền ủng hộ cho Harris và tới ngày 26/2, trang web này đã nhận được hơn 148.000 USD từ hơn 6.000 người.

"Chuyện thật giống như phép lạ" - Darling thổ lộ - "Tôi tưởng như mình sẽ không bao giờ có lại chiếc nhẫn được nữa. Về phần Harris, ông nói rằng đã không giữ chiếc nhẫn giá trị cho riêng mình bởi dù vô gia cư, ông vẫn là người có nhân cách.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm