Linh cẩu 'bao vây' thủ đô Ethiopia

27/02/2014 07:09 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Các đô thị lớn trên thế giới thường chỉ phải đối mặt với nạn chuột bọ hoặc chó hoang hoành hành. Nhưng tại thủ đô Ethiopia, mối đe dọa lại tới từ những con linh cẩu, loại động vật hoang dã nguy hiểm, với bộ hàm được đánh giá khỏe ngang với sát thủ cá mập trắng của đại dương.

Trong một buổi tối gần đây ở Addis Ababa, phóng viên hãng tin BBC được nhà động vật học Stephen Brend thuộc quỹ Born Free tháp tùng ra sân bay để trở về London, Anh.

Ăn sạch cả xương

"Anh có muốn đi lệch lộ trình khoảng 10 phút không?" - Brend hỏi. Khi nhận được câu trả lời đồng ý, Brend lập tức lái xe ra khỏi xa lộ chính và vòng vào một con đường dẫn tới một số khu ổ chuột nằm trong thủ đô.

"Đằng kia kìa! Nhìn kìa - Brend hô lên. Dưới ánh sáng của xe hơi, vài đôi mắt đỏ rực đang hiện lên trong bóng tối, giống như những tấm gương kỳ quái. Khi chiếc xe chạy tới gần hơn, phóng viên BBC nhận ra những con quái thú, to bằng các loại chó nhà có kích cỡ lớn nhất, với bộ lông màu nâu đốm, cổ dài và 2 chân trước dài hơn 2 chân sau.

 Ước tính có từ 300 - 1.000 con linh cẩu hoang dã đang sống quanh thủ đô Ethiopia

"Linh cẩu đó" - Brend nói - "Chúng là một trong những loài săn mồi dữ tợn nhất trên Trái đất". Điều quan trọng hơn, chúng táo gan kiếm ăn quanh các bãi rác nằm ngay cạnh một sân bóng, cách khu nhà dân chỉ 50 mét.

Khi Brend và phóng viên BBC chăm chú nhìn những con linh cẩu, một nhóm thiếu niên tuổi teen đã bước tới chỗ họ, đi ngang ngay cạnh những con linh cẩu. "Chúng điên rồi" - Brend thì thầm - "Linh cẩu có bộ hàm mạnh như cá mập trắng lớn vậy. Chúng có thể nghiền nát cả chân voi. Chúng ăn hết từng mảnh cuối cùng của con mồi, gồm cả xương. Ý tôi là chúng chẳng để sót lại gì cả".

Mối đe dọa thường trực

London hiện đang bị những con cáo hoang xâm nhập. Delhi bị khỉ hoang quấy rối. Về phần mình, Addis Ababa đầy rẫy những con linh cẩu, đã di chuyển tới gần thành phố từ các ngọn đồi nằm cạnh đó. Chúng thậm chí còn vào sinh sống trong thủ đô.

Theo một góc độ nào đó, chúng là những sinh vật có ích, giúp kiểm soát số lượng chó mèo hoang đang tăng lên khó kiểm soát của thành phố. Chúng cũng giúp "tiêu thụ" xác ngựa chết và nhiều động vật chết khác. Nhưng hiện có từ 300 - 1.000 con linh cẩu hoang dã đang sống ở Addis Ababa và chúng đã trở nên nguy hiểm với cư dân nơi đây.

Năm 2011, cơ quan quản lý đã phải huy động thợ săn để bắn chết một đàn linh cẩu đã đe dọa tới những chiếc máy bay cất và hạ cánh từ sân bay thành phố. Người dân sống gần nghĩa trang công cộng Ketchene cũng báo cáo về việc linh cẩu đã đào xác những người nghèo được mai táng trong các ngôi mộ nông để ăn thịt.

Việc chống lại linh cẩu trở nên khó khăn bởi chúng đi săn theo đàn. Có đêm, một bảo vệ bên ngoài đại sứ quán Anh đã đếm được tới 40 con chạy dọc theo hàng rào của sứ quán.

Thi thoảng linh cẩu thậm chí còn tấn công một số người Ethiopia ngủ lại trên các con phố của Addis Ababa. Một tình nguyện viên tại một bệnh xá được điều hành bởi tổ chức Công giáo Mother Teresa ở Addis Ababa cho biết vài lần mỗi tháng, anh này đã phải điều trị cho những người vô gia cư hoặc loạn trí sống lang thang do họ bị linh cẩu gặm nát ngón tay hoặc ngón chân. Họ thường bị tấn công trong lúc đang say rượu hoặc do ngấm thuốc an thần.

Trong một trường hợp, một người đàn ông thậm chí còn bị linh cẩu cắn rách toạc phần da đầu khi đang ngủ. Khi được đưa tới bệnh xá, phần da đầu của anh này đã rủ xuống tận mắt. Còn trong năm ngoái, một bà mẹ cắm trại bên ngoài nhà thờ St Stephanos gần khách sạn Hilton sang trọng đã bị linh cẩu tấn công và bắt mất đứa con cô đang bế trên tay. Đứa trẻ sau đó được xác nhận đã bị linh cẩu sát hại.

Quá nguy hiểm để sống gần người

Hồi tháng 12/2013, nhà chức trách đã ra lệnh tiêu diệt bớt linh cẩu. Thợ săn được cấp phép đã bắn chết 10 con linh cẩu đang sống trong một khu vực đất hoang rộng khoảng 4 ha nằm ở trung tâm thủ đô.

Ít nhất nửa tá hang linh cẩu khác cũng được phát hiện nằm gần trung tâm thành phố. Nhà chức trách đã phải hành động thêm một lần nữa khi một con linh cẩu cái làm ổ của nó trong một ống nước thải, tại khu dân cư đông đúc Shiro Meada. Con linh cẩu sau đó sinh 2 con. Nó bị bắn chết trong tháng 1 năm nay và Brend mang 2 con linh cẩu non về nuôi.

Chúng giờ đang sống trên một chiếc giường nằm trong một căn phòng không sử dụng ở nhà anh. Chúng được gọi là Screamer và Stylo do có vẻ ngoài xấu xí. Với hàm răng sắc của mình, chúng phá hủy tấm đệm, những tấm rèm cửa, giá đựng cốc chén, gần như mọi thứ trong phòng. "Chúng chẳng biết rằng mình vẫn đang sống trong ống nước thải" - Brend nói - "Chúng phát ra những tiếng kêu chói tai. Chúng cần phải được nuôi ăn bằng sữa giàu chất béo 3 lần mỗi ngày, với lần cuối diễn ra vào giữa đêm. Ngoài những điều đó, chúng khá dễ thương.

Nhưng Brend chỉ có thể giữ quan điểm này khi các con linh cẩu còn bé. Ngay khi chúng đạt ngưỡng 6 tháng tuổi, anh sẽ phải chuyển chúng tới khu chăm sóc động vật hoang dã Born Free nằm cạnh Addis Ababa. "Đơn giản chỉ bởi chúng đã trở nên quá nguy hiểm" - anh nói - "Một cú cắn nhẹ từ chúng cũng đủ để ta phải thực hiện phẫu thuật cắt cụt đi thứ gì đó".

Tường Linh (Theo BBC)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm