Hành quyết nữ tử tù đầu tiên sau 7 thập kỷ: Ả và tình nhân đã phạm tội gì?

30/09/2015 14:16 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên trong vòng 7 thập kỷ qua, chính quyền bang Georgia, Mỹ quyết định hành quyết một nữ phạm nhân.

Kelly Renee Gissendaner, 47 tuổi, bị kết tội giết chồng vào tháng 2/1997. Vụ án xảy ra ở ngoại ô thành phố Atlanta. 

Reene đã ngoại tình với Gregory Owen, trước khi cùng người đàn ông 43 tuổi này giết chồng mình là Douglas Gissendaner. Theo hồ sơ của tòa án, Owen muốn Kelly Gissendaner nộp đơn xin ly hôn. Nhưng Kelly sợ rằng chồng sẽ không thuận theo ý mình nên quyết định ra tay sát hại. 

Được biết vợ chồng Gissendaner từng ly dị một lần vào năm 1993, trước khi tái hôn vào năm 1995.


Kelly Gissendaner đã bị thi hành án tử hình vào ngày 30/9 (giờ địa phương tại Mỹ). Ảnh: WTVR

Chi tiết về vụ giết người được ghi trong hồ sơ như sau: Owen và Kelly Gissendaner đã lên kế hoạch giết người trong nhiều tháng. Ngày 7/2/1997, Kelly để Owen trốn trong nhà mình, đồng thời đưa cho nhân tình một cây gậy sắt và một con dao găm.

Khi Douglas Gissendaner về đến nhà lúc khoảng 11 rưỡi đêm, Owen dùng dao khống chế, bắt nạn nhân vào trong một chiếc xe và lái tới một khu vực hẻo lánh ở Hạt Gwinnett. Sau đó, hắn ép Douglas Gissendaner đi vào rừng, lấy đồng hồ và ví tiền của ông để tạo hiện trường giả giống như một vụ cướp. Cuối cùng gã dùng gậy sắt đánh vào đầu Douglas, tiếp đó là đâm vào cổ khoảng chục nhát dao, khiến nạn nhân chết ngay.

Kelly Gissendaner lúc ấy đã tới hiện trường nhưng vẫn ngồi chờ trong xe. Khi Owen xong việc, cô ta mới ra kiểm tra thi thể, để chắc chắn rằng chồng mình đã chết. Cả hai tiếp tục mang chiếc xe của Douglas đi khỏi hiện trường và thiêu rụi nó.


Người chồng xấu số Douglas Gissendaner. Ảnh: WTVR

Cảnh sát phát hiện chiếc ô tô ngay buổi sáng hôm sau và đã khởi động một cuộc điều tra. Về phần mình, Kelly Gissendaner lên truyền hình địa phương báo tin chồng đã mất tích bí ẩn và còn kêu gọi công chúng giúp đỡ.

Tuy nhiên màn che đậy của Kelly không qua mắt được cảnh sát. Sau nhiều cuộc thẩm vấn, nhà chức trách đã phát hiện mối quan hệ giữa cô ta và Owen. Ngày 20/2 năm đó, thi thể của Douglas Gissendaner được tìm thấy cách nơi phát hiện xác chiếc xe khoảng gần 2 km. Ngày 24/2, Owen thú nhận việc giết hại nạn nhân và mối quan hệ tình cảm với Kelly Gissendaner, người đã bị bắt ngay hôm sau.

Owen hiện đang thụ án 25 năm tù tại một nhà tù ở bang Washington. Trong khi đó Kelly lãnh án tử hình do là chủ mưu, đứng đằng sau vụ án mạng. 

Báo chí Mỹ cho biết Kelly Gissendaner đã yêu cầu một thực đơn thịnh soạn cho bữa ăn cuối cùng, gồm hai suất Burger King Whoppers với pho mát; hai gói khoai tây chiên; bắp rang; salad cà chua, ớt chuông, hành tây, cà rốt, pho mát; trứng luộc và sữa bơ Paul Newman. Cô ta cũng yêu cầu một ly nước chanh và kem tráng miệng cherry-vani.

Kelly Gissendaner cũng là người phụ nữ duy nhất bị chính quyền bang Geogria tuyên án tử hình kể từ năm 1945. Từ năm 1977 tới nay, chỉ có 15 phụ nữ bị tuyên án tử hình ở Mỹ.

Phan Vân Anh
Theo WTVR

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm