Hai cô con gái Obama không còn được sống "bình thường"

29/12/2008 13:00 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Các con gái của Tổng thống vừa đắc cử Barack Obama chỉ mới 7 tuổi và 10 tuổi. Nhưng kể từ sau khi ông đắc cử, hàng loạt các nhà thiết kế đã sẵn lòng trưng diện cho các em. Cả hai cũng xuất hiện trên trang bìa của những tờ báo danh giá như PeopleUs Weekly. Các em đã trở thành những người nổi tiếng. Hãng tin AP vừa có bài nói về những thay đổi sắp diễn ra có thể sẽ khiến các em không thể sống một cuộc sống bình thường.

Các công chúa của nước Mỹ

Khi ông Obama chính thức nhậm chức vào tháng 1 tới, hai con gái ông, Malia và Sasha Obama, sẽ lột xác để từ những cô “gái quê” Hyde Park trở thành các công chúa của nước Mỹ. Các em sẽ được hưởng những đặc quyền đặc lợi chỉ dành riêng cho con cái của lãnh đạo cao nhất nước.

Hai con gái của Obama liệu có thể sống bình thường khi đã vào Nhà trắng? 

Cả gia đình sẽ chuyển tới sống ở Nhà Trắng, ít nhất là trong 4 năm nữa. Là những cư dân trẻ nhất của Nhà Trắng kể từ thời Amy Carter, nhưng không vì thế mà các cô gái nhà Obama sẽ được hưởng những ưu đãi thấp hơn. Hai chị em sẽ được bố trí một phòng ngủ ở tầng 2 của Nhà Trắng. Phòng này nằm gần với một bếp ăn và một phòng ăn nhỏ. Tầng ba là nơi nghỉ ngơi, thư giãn, xem phim hoặc chỗ sinh hoạt tập thể của cả gia đình.

Trong thời gian tới, nhà Obama sẽ nhận được một cuốn sách lớn chứa đầy ảnh các bộ đồ đạc có trong bộ sưu tập của Nhà Trắng. Các cô gái có thể chọn mẫu giường ngủ của họ từ trong cuốn sách đó hoặc mang giường cũ từ Hyde Park qua. Mặc dù Amy Carter thích giường ngủ kiểu Victoria, các con gái Obama có thể sẽ thích kiểu đồ đạc hiện đại. Trong khi các phòng khác của Nhà Trắng phải đạt các tiêu chuẩn nhất định, không gì có thể ngăn cản các con gái Obama treo ảnh các ngôi sao trong phim Hannah Montana hay hình ảnh anh em nhà Jonas trong phòng riêng của họ.

Ngoài ra, các cô gái sẽ có quyền sử dụng toàn bộ các căn phòng và công trình của Nhà Trắng, gồm bể bơi ngoài trời, sân tennis và một rạp chiếu phim 50 chỗ ngồi.

Một cuộc sống bất thường

Tuy nhiên, đi cùng với các đặc quyền là những rắc rối.“Cuộc sống của hai đứa sẽ không thể bình thường” - sử gia Sandra Musgrove, người đã viết nhiều cuốn sách về con cái các tổng thống Mỹ, nhận xét - “Trở thành con của một tổng thống đã là điều không bình thường. Khi cha bạn là tổng thống, bạn sẽ là tầng lớp quý tộc trong đất nước này”. Ông đánh giá hai con gái Obama sẽ bị soi mói “từng ly từng tí” và sẽ gặp không ít rắc rối.

Đơn cử như việc chọn trường học. Các cô gái nhà Obama hiện đang học Trường thực nghiệm sư phạm thuộc Đại học Chicago, một trong số các trường tư hàng đầu của Washington. Thời Jimmy Carter làm Tổng thống, ông đã cho con gái Amy vào học trường công. Kết quả là Amy rất khó kết bạn. Cô bé cũng rất cô đơn vì không được chơi ở sân trường vào giờ giải lao.

Nhà Clinton tránh “vết xe đổ” đó bằng cách cho Chelsea theo học tại trường tư Sidwell Friends, nơi cô đã đoạt được một giải học bổng xuất sắc vào năm 1997. Dường như nhà Obama cũng đang đi theo con đường này.

Với Malia và Sasha, mọi thứ trong cuộc sống của các em giờ sẽ bị đảo lộn. Rất nhiều thứ riêng tư sẽ bị soi mói và một trong những điểm nhạy cảm nhất sẽ là hình ảnh bề ngoài của các em. Không có gì khiến báo chí thích thú bằng việc công kích ngoại hình hoặc cách cư xử của con cái các chính khách. Bằng chứng là con gái Bristol của cựu ứng viên Tổng thống Sarah Palin đã bị “đánh” tơi bời trong cuộc đua vào ghế Tổng thống của bà. Con gái Chelsea Clinton của ông bà Clinton từng bị gọi là “chó” bởi chính trị gia cánh hữu Rush Limbaugh.

“Thật khó để giữ con cái của Obama khỏi ánh đèn sân khấu, thậm chí còn khó khăn hơn nhiều những gì Chelsea Clinton đã trải qua” - David Hume Kennerly, một người chụp ảnh Nhà Trắng dưới thời chính quyền Tổng thống Ford nhận xét.“Với Internet và các dịch vụ tin tức hoạt động 24h mỗi ngày, sẽ rất khó để che đậy”.

Cố gắng cân bằng

Như đã lường trước được điều đó, Michelle Obama đang tích cực đóng vai trò người sắp xếp lại và điều hòa cuộc sống của cả gia đình. Bà từng nhận vai trò trong tương lai của mình sẽ là “Mommy-in-Chief” - người quản lý toàn bộ gia đình. Nó cho thấy con cái sẽ là ưu tiên lớn nhất của bà Michelle khi cả gia đình sống ở Nhà Trắng.

Với Malia, 10 tuổi và Sasha, 7 tuổi, điều đó có nghĩa sẽ không có gì thay đổi trong nề nếp sinh hoạt của nhà Obama. Cả hai sẽ phải tự dọn giường, phải đặt chuông dậy sớm và đi ngủ từ 8h tối. Không rõ các em có được tăng tiền tiêu vặt 1 USD/tuần hay không. Một khi đã tới Washington, các cô gái sẽ tiếp tục được duy trì các hoạt động hiện nay, bao gồm việc tới các lớp học khiêu vũ và luyện bóng đá. Và giống như trong chiến dịch tranh cử, Obama sẽ bị vợ yêu cầu sắp xếp thời gian để cùng chăm sóc con cái.

“Dù Barack ở Nhà Trắng hay ở nhà chúng tôi, các con sẽ vẫn là trung tâm vũ trụ của chúng tôi” - Michelle Obama nói trước khi diễn ra cuộc bầu cử - “Chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo chúng được bảo vệ và được sống một cách bình thường nhất.
 
Gia Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm