George Bush “mở lòng” với thiên hạ

10/11/2010 11:02 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Tuần này, cuốn hồi ký mang tên Decision Points (tạm dịch Những điểm quyết định) của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã ra mắt công chúng, trong đó lần đầu hé lộ các quan điểm của ông về chính trị Mỹ, vụ khủng bố 11/9 và cáo buộc CIA tra tấn tù nhân Al-Qaeda.

Trong cuốn hồi ký dài 477 trang, Bush tập trung kể lại chi tiết về nhiều sự kiện chính trong cuộc đời và hai nhiệm kỳ làm Tổng thống của mình, kèm theo các đánh giá khác nhau, gần như một sự tự giải thích.

Muốn “đá vào mông” kẻ gây ra vụ 11/9
 


Cuốn sách mới ra mắt của ông Bush

Cuốn sách cho biết khi hay tin về vụ 11/9, Bush đã rất phẫn nộ. “Máu tôi sôi lên. Chúng tôi sẽ tìm ra kẻ nào làm chuyện này và đá vào mông hắn” - Bush viết.

Nhờ sự giúp đỡ của một nhân viên nước ngoài do CIA tuyển dụng, người ta đã bắt được kẻ chủ mưu, Khalid Sheikh Mohammed. Bush kể rằng “Mohammed là kẻ cứng đầu, khó hạ gục”. Nhưng khi đã chấp nhận hợp tác với phía Mỹ, hắn ta lại khai ra nhiều thông tin giá trị, như các kế hoạch dùng khuẩn bệnh than tấn công Mỹ.

Trên vấn đề tra tấn tù nhân, Bush nói rằng kỹ thuật “ván nước” (waterboarding) được các nhân viên CIA sử dụng đã ngăn chặn được nhiều vụ tấn công khủng bố vào phi trường quốc tế Heathrow, Canary Wharf, các tòa nhà của Chính phủ Mỹ ở nước ngoài và nhiều mục tiêu khác ở trong nước Mỹ, qua đó cứu nhiều mạng sống. Ông bác bỏ rằng kỹ thuật “ván nước”, trong đó khiến tù nhân có cảm giác sắp chết đuối, là hành động tra tấn.

Bush cùng thừa nhận chính ông đã cho phép sử dụng kỹ thuật “ván nước” với Khalid Sheikh Mohammed và nhiều lãnh đạo Al-Qaeda. Ông kể lại rằng trước khi sử dụng kỹ thuật ván nước, cấp dưới đã đưa cho ông một danh sách các “kỹ thuật thẩm vấn mở rộng”, trong đó có hai kỹ thuật bị ông từ chối sử dụng do “đi quá đà”.

Những điều Bush hối tiếc

Bush bày tỏ sự hối tiếc khi đã tập trung vào trùm khủng bố Osama Bin Laden và Iraq, đặc biệt là trên vấn đề “thông tin tình báo sai” về vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) ở Iraq. “Không ai bị sốc và giận dữ hơn tôi, khi hay tin chúng tôi không thể tìm thấy WMD” - Bush kể - “Tôi có cảm giác muốn bệnh mỗi lần nghĩ về việc đó. Giờ tôi vẫn vậy”.

Tuy nhiên, Bush vẫn coi Saddam Hussein là nhân vật phải bị lật đổ. “Có những thứ chúng tôi đã sai lầm ở Iraq nhưng mục đích của chúng tôi thì luôn đúng. Người ta đã quên rằng Saddam là kẻ thù, ông ta đi xâm lược nhiều nước, mọi người nghĩ ông ta có WMD và chuyện dần sáng tỏ rằng ông ta có khả năng sản xuất thứ vũ khí chết người đó. Cuộc sống sẽ ra sao nếu Saddam vẫn đang nắm quyền. Có vẻ như bạn sẽ chứng kiến một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới” - Bush viết.

Bush cũng bày tỏ sự hối tiếc khi đã mang theo một băng rôn in dòng chữ “Mission Accomplished” (Nhiệm vụ hoàn thành) khi bay tới tàu sân bay USS Abraham Lincoln hồi năm 2003. Đây là thời điểm trước khi Mỹ giảm quân ở Iraq, dẫn tới sự trỗi dậy của lực lượng phiến loạn, gây ra sự bất ổn định. “Chuyện giống như tôi đang nhảy múa ăn mừng chiến thắng và đó là một sai lầm nghiêm trọng” - ông nói.

Bush tiết lộ việc từng lên kế hoạch yêu cầu Bộ Quốc phòng tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Ông cũng kể lại một sự kiện, khi Thủ tướng Israel Ehud Olmert gọi cho ông và đề nghị Mỹ đánh bom một địa điểm ở Syria, nơi các nhân viên tình báo Mossad nghi ngờ là một căn cứ nguyên tử bí mật. Bush đã từ chối nhưng Israel tự tay phá hủy địa điểm này mà không thông báo với ông.

Những góc riêng tư của người đàn ông cứng rắn

Ngoài các vấn đề chính trị, Bush cũng tiết lộ chút thông tin riêng tư. Ông đánh giá bỏ rượu là một trong những quyết định khó khăn nhất của bản thân.

Quyết định bỏ rượu được đưa ra khi bà Laura hỏi Bush rằng ông có nhớ lần cuối cùng ông không uống rượu là khi nào không. “Tôi vắt óc để tìm ra một ngày không uống rượu trong vài tuần qua rồi vài tháng qua và lâu hơn. Tôi chả nhớ ngày nào cả. Uống rượu đã trở thành một thói quen” - Bush kể. Buổi sáng sau lễ kỷ niệm sinh nhật thứ 40, Bush đã thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa.

Bush kể rằng ông đã giết chết con cá vàng của chị ông bằng cách đổ rượu vodka vào trong bồn nuôi cá. Ông cũng thừa nhận đã làm hỏng hai chiếc xe hơi của bố năm lên 14 tuổi. “Tôi mượn xe của bố rồi đạp ga một cách bất cẩn khi xe đang ở số lùi, khiến một cánh cửa xe đứt rời. Có thời điểm, tôi khá cáu kỉnh, hay đòi hỏi và hỗn xược”.

Bush mô tả mẹ ông, bà Barbara, là người nghiêm khắc, đã dùng roi vọt dạy ông nên người. “Nếu tôi nói bậy, như mẹ tôi đánh giá, tôi sẽ phải rửa miệng bằng xà phòng. Chuyện đó xảy ra với tôi ít nhất 1 lần. Tôi đã nửa đùa nửa thật khi nói rằng mình có lỗi khi khiến tóc mẹ bạc đi” - Bush kể.

Được biết cuốn hồi ký của ông Bush do NXB Crown Publishes phát hành với số lượng 1,5 triệu bản tại Mỹ.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm