Em gái Abedi tiết lộ lý do hung thủ đánh bom ở Manchester

25/05/2017 12:05 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Em gái của Salman Abedi – đối tượng được cảnh sát xác nhận là kẻ thực hiện vụ đánh bom liều chết ở Manchester tối 22/5 – tiết lộ lý do sốc đằng sau hành động thảm sát của anh trai mình.

Theo tờ Mirror, Jomana Abedi (18 tuổi)  lại tiếp tục gây phẫn nộ dư luận khi tuyên bố anh trai mình tiến hành đánh bom liều chết để “trả thù” cho các cuộc không kích của Mỹ tại Syria. Jomana miêu tả anh trai mình – Salman là một người “tốt bụng” và “đáng yêu”.

Chú thích ảnh
Hung thủ Salman Abedi mua balo đựng bom tại trung tâm mua sắm Arndale.

 Chia sẻ với tờ Wall Street Journal, Jomana cho biết cô rất ngạc nhiên vì mức độ tàn bạo trong vụ tấn công mà anh trai Abedi tiến hành, tuy nhiên cô giải thích: “Tôi nghĩ anh ấy đã nhìn thấy bọn trẻ, những đứa trẻ người Hồi giáo, chết ở khắp nơi, và muốn trả thù. Anh ấy nhìn thấy những quả bom mà Mỹ dội xuống trẻ em ở Syria, và anh ấy muốn trả thù”.

Ngay lập tức, lời phát ngôn của Jomana bị lên án kịch liệt. Mark Session (52 tuổi), đến từ Manchester bày tỏ: “Không có lý do chính đáng nào để cướp đi mạng sống của một đứa trẻ. Bất kỳ đứa trẻ nào chết cũng đều đau đớn, nhưng tôi nghĩ không có đứa trẻ nào nằm trong phạm vi không kích của liên quân lại bị cố tình trở thành mục tiêu như ở Manchester”.

Chú thích ảnh
Phần sót lại của chiếc balo sau khi phát nổ.

Trước đó, tên Salman Abedi đã cho nổ bom liều chết tại buổi biểu diễn nhạc của nữ ca sĩ Ariana Grande tổ chức ở sân vận động Manchester Arena – trong đó phần lớn khán giả là thanh thiếu niên, trẻ em. Vụ tấn công đã khiến 22 người thiệt mạng và 59 người khác bị thương.

Trong một diễn biến liên quan, truyền thông đăng tải hình ảnh các phần của quả bom sử dụng trong vụ tấn công khủng bố Manchester – bao gồm các mảnh vải balo, pin và “ngòi nổ” dính máu.

Những phần còn sót lại của chiếc balo Karrimor xanh sáng, cho là của Salman Abedi, được đăng tải trên trang web của New York Times trong loạt “hình ảnh của lực lượng thực thi pháp luật”.

Một ngòi nổ bạc dính máu có đuôi dây cũng được phát hiện trên sàn. Theo báo trên, “ngòi nổ trong ảnh, mà giới chức Anh cho rằng nằm trong tay trái của kẻ đánh bom, không giống với các kíp nổ thông thường trong các thiết bị đánh bom liều chết. Nó chứa một bảng mạch nhỏ hàn ở phần cuối kíp nổ”.

Thực hư ảnh Ariana Grande người đầy máu me sau vụ nổ kinh hoàng ở Anh

Thực hư ảnh Ariana Grande người đầy máu me sau vụ nổ kinh hoàng ở Anh

Một bức ảnh của Ariana Grande mặt lấm lem máu mà vài kẻ tuyên bố được chụp ở khu vực hậu trường sau vụ tấn công khủng bố Manchester đã gây chấn động dư luận.

Trong loạt ảnh còn xuất hiện phần còn lại của chiếc pin 12 vôn.

Theo báo cáo của lực lượng chức năng, sức nổ từ vụ tấn công lớn đến mức khiến các cửa kim loại xung quanh bị xuyên thủng và để lại dấu vết tàn phá trên tường gạch. Chuyên gia tin rằng Abedi mang theo thiết bị nổ trong một túi balo, chứ không phải là đai bom, dựa vào những phần còn lại của thi thể hung thủ.

Các nhà điều tra Anh khẳng định ngòi nổ được Abedi nắm ở tay trái và có cấu tạo đặc biệt. Các chuyên gia về chất nổ tại Mỹ cho rằng rõ ràng quả bom được một người có “kiến thức sâu” về bom chế tạo ra. Hiện vẫn chưa xác định chính Abedi tự chế tạo quả bom trên hay nhận được từ một người khác.

Theo Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm