Cướp biển Somalia thả tự do cho nhà báo bị bắt cóc gần 3 năm trời

25/09/2014 16:26 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Hôm 23/9, nhà báo Michael Scott Moore đã được hải tặc Somalia phóng thích sau hơn 2 năm rưỡi bị giam giữ kể từ thời điểm anh bị bắt cóc khi đang nghiên cứu về nghề cướp biển ở Somalia.

Theo quan chức cảnh sát Somalia Mohamed Hassan, ngay sau khi được thả tự do, nhà báo mang 2 quốc tịch Đức – Mỹ Michael Scott Moore, 45 tuổi, đã lên máy bay đến thủ đô Nairobi của Kenya. Hôm 23/9, nhà chức trách Đức xác nhận Moore đã về đến Đức và tình trạng sức khỏe của anh hiện vẫn bình thường.


Nhà báo Michael Scott Moore.

Moore bị giam giữ từ tháng 1/2012 trong khi đang điều tra về nghề cướp biển ở Somalia dưới sự tài trợ của Trung tâm Pulitzer. Hôm 23/9, Bộ Ngoại giao Đức chính thức đưa ra tuyên bố xác nhận: “Hôm nay, một công dân Đức, người cũng mang quốc tịch Mỹ và bị bắt cóc ở Somalia, đã được trả tự do".

Theo tuần báo Der Spiegel, cơ quan báo chí nơi Moore cộng tác những năm trước đây, cướp biển Somalia cũng thường xuyên công bố các hình ảnh của Moore trong thời gian giam cầm anh. Wolfgang Buechner, Tổng biên tập của Der Spiegel, cho biết ông rất biết ơn những người đã giúp Moore có lại tự do: “Chúng tôi không bao giờ từ bỏ hy vọng. Giờ đây chúng tôi xin chia sẻ niềm hạnh phúc cùng Michael và mẹ anh, bà Marlis, khi cơn ác mộng này cuối cùng cũng đi qua”. Các quan chức an ninh cho biết Moore đã rất vui mừng sau khi được thả tự do.


Một tên hải tặc Somali đứng bên chiếc tàu đánh cá Đài Loan cướp được.

Theo Bile Hussein, chỉ huy của một nhóm hải tặc ở thị trấn ven biển Hobyo (Somalia), Moore đã được phóng thích sau khi các nhà đàm phán thương lượng thành công và trả một khoản tiền chuộc cho những tên cướp biển.

Trước đó Moore bị cướp biển giam giữ ở nhiều địa điểm khác nhau, gần đây nhất là tại thị trấn Adado ở miền Trung Somalia.

Hải Yến
Theo Daily News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm