Cuộc phẫu thuật ghép đầu: Kỳ tích y học hay cơn hoang tưởng cực độ?

10/04/2015 06:31 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 8/4, người đàn ông khiến thế giới chú ý vì sắp sửa tham gia ca phẫu thuật ghép đầu với một thân thể mới, đã có cuộc trò chuyện đặc biệt với tờ Daily Mail của Anh, giải thích vì sao anh có quyết định gây sốc này, cũng như điều gì đang chờ trước mắt mình.

Valery Spiridonov nói rằng anh đã sẵn sàng để đặt niềm tin của mình vào bác sĩ phẫu thuật Sergio Canavero - vị bác sĩ khẳng định sẽ cắt đứt đầu Spiridonov và gắn vào một thân thể khỏe mạnh được hiến tặng.

Ý tưởng gây sốc

"Tôi đã đưa ra quyết định cuối rồi và sẽ không đổi ý nữa" - Spiridonov, 30 tuổi, chia sẻ. Lâu nay Spiridonov đã bị một căn bệnh đột biến gene gây teo cơ hành hạ. Cụ thể, Spiridonov mắc chứng suy thoái cơ hiếm gặp, mang tên bệnh Werdnig-Hoffman, từ năm lên 1 tuổi.

Căn bệnh quái ác này tiến triển dần dần theo thời gian. "Cơ bắp ngừng phát triển từ khi tôi còn bé. Căn bệnh khiến chúng không phát triển, làm xương tôi bị biến dạng. Nguyên nhân do các cơ ở lưng không đỡ nổi bộ xương của tôi" - anh nói - "Hiện tôi khó có thể điều khiển cơ thể mình. Tôi cần giúp đỡ mỗi ngày, mỗi phút".


Bác sĩ Canavero, người tuyên bố có thể ghép đầu Spiridonov vào cơ thể mới

Tình cảnh bi đát của bản thân khiến Spiridonov muốn thử cơ hội có một cơ thể mới, trước khi chết. "Tôi có sợ không à? Có chứ. Nhưng tôi không chỉ sợ mà còn rất phấn khích" - Spiridonov nói từ nhà riêng ở thành phố Vladimir, cách Moskva 200km - "Nhưng mọi người cũng phải hiểu rằng tôi chẳng có nhiều sự lựa chọn. Nếu không thử cơ hội này, số phận của tôi sẽ rất đáng buồn. Mỗi năm, tình trạng của tôi lại thêm tồi tệ hơn".

Bác sĩ Canavero và Spiridonov đã nói chuyện với nhau qua phần mềm Skype, dù học hưa gặp nhau. Bác sĩ đã nghiên cứu kỹ hồ sơ y tế của Spiridonov. Ông nhận được nhiều thư từ những người muốn được thực hiện việc ghép đầu. Tuy nhiên ông khẳng định các bệnh nhân đầu tiên sẽ phải là những người bị mắc bệnh thoái hóa cơ.

Canavero gọi quy trình điều trị mới của ông là HEAVEN (thiên đường) - thực tế là các từ viết tắt của cụm từ "phẫu thuật nối đầu mạo hiểm". Ông cũng khẳng định nền tảng kỹ thuật hiện nay đủ để thực hiện màn nối ghép đầu mà ít người tin có thể thành công.

Theo đó, đầu Spiridonov sẽ được ghép vào cơ thể của một người bị chết não. Cả Spiridonov lẫn người hiến tặng đều sẽ bị cắt đầu khỏi cột sống ở cùng một thời điểm. Các bác sĩ sẽ sử dụng con dao siêu sắc để có một đường cắt thật sạch. Tiếp đó, đầu bệnh Spiridonov được đưa lên gắn vào cơ thể của người hiến tặng. Canavero sẽ sử dụng thứ mà ông gọi là "nguyên liệu ma thuật" - chất polyethylene glycol - để nối đầu Spiridonov với cột sống mới.

Xong xuôi, các bác sĩ sẽ khâu mạch máu và cơ bắp. Bệnh nhân được đưa vào tình trạng hôn mê sâu trong 4 tuần để hoàn toàn không di chuyển, nhằm giúp đầu và thân mới liền lại với nhau. Khi tỉnh dậy, Spiridonov sẽ có thể cử động, sờ mặt mũi và thậm chí nói năng như bình thường. Tuy nhiên anh sẽ phải dùng các loại thuốc áp chế đào thải rất mạnh để sống cùng cơ thể mới.


Valery Spiridonov đã chủ động gọi điện cho bác sĩ Canavero để được tham gia cuộc phẫu thuật ghép đầu

Hy sinh vì khoa học

Chi phí thực hiện ca phẫu thuật dài 36 giờ ước tính lên tới gần 10 triệu USD. Ca mổ có khả năng diễn ra tại một trong những nơi có hệ thống phẫu thuật hiện đại nhất thế giới, dù nơi này nằm ở đâu thì chưa ai rõ. Bác sĩ Sergio Canavero đã thể hiện sự tự tin rằng ca ghép đầu sẽ thành công.

Tuy nhiên nhiều nhà phê bình lập tức công kích, cho ý định của Canavero là "thuần túy tưởng tượng". Ông cũng bị gọi là "Bác sĩ Frankenstein" thời hiện đại. Arthur Caplan, giám đốc bộ phận đạo đức y học tại Trung tâm y tế Langone ở New York thậm chí còn gọi Canavero là kẻ "điên loạn".

Bác sĩ Hunt Batjer, Chủ tịch Hiệp hội các bác sĩ phẫu thuật thần kinh Hoa Kỳ, thì nói với hãng tin CNN : "Tôi không mong ai đó sẽ làm điều này (phẫu thuật ghép đầu). Tôi sẽ không cho bất kỳ ai làm điều này bởi sẽ có nhiều chuyện tồi tệ hơn cả cái chết sẽ xảy ra".

Những người phê bình cho rằng Canavero đã đơn giản hóa sự khó khăn của việc gắn cột sống. Họ cũng chỉ ra rằng viên bác sĩ người Italy này vẫn chưa có đủ số tiền cần thiết để thuê 150 bác sĩ, y tá phục vụ kíp mổ của ông. Nhưng Canavero thì tin vào điều ngược lại. Ông nói rằng nếu thành công, hoạt động điều trị mang tính tiên phong của mình sẽ mang tới hy vọng cho hàng ngàn người bị liệt và tật nguyền.

Ít nhất lý thuyết của Canavero đã nhận được sự tin tưởng tuyệt đối và sự ủng hộ lớn lao từ Spiridonov. Anh cũng khẳng định mình không có ý định gây sốc để nổi tiếng. "Tôi mất cha vì tai nạn xe hơi cách nay 16 năm. Vì thế tôi phải đi làm nuôi gia đình từ sớm. Tôi tốt nghiệp Khoa Công nghệ Thông tin ở Đại học Vladimir. Tôi rất tích cực hoạt động xã hội và còn lãnh đạo một ủy ban chuyên xử lý chính sách xã hội cho các gia đình và thanh thiếu niên" - anh chia sẻ - "Tôi làm việc này không phải bởi mình là một kẻ bỏ đi. Tôi nghĩ rằng khoa học đi lên bởi những người dám nhận lấy rủi ro, dám cống hiến".

Năm 1970, bác sĩ Robert White đã ghép thành công đầu một con khỉ vào cơ thể một con khác tại Trường y học Case Western, Mỹ. Con khỉ sống được 8 tháng ngày trước khi chết vì cơ thể thải loại cái đầu mới. Con khỉ ấy đã không thể tự thở. Nó cũng không thể cử động vì người ta chưa nối cột sống.

Tường Linh (Theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm