Cơ phó máy bay Germanwing cố tình đánh thuốc cơ trưởng

09/04/2015 16:02 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Cơ phó Andreas Lubitz đã bỏ vào cà phê của cơ trưởng Patrick Sondenheimer một loại thuốc khiến ông buộc phải đi vệ sinh, qua đó giành lấy cơ hội độc chiếm khoang lái để lao chiếc máy bay Airbus A320 của hãng Germanwings vào núi Apls.

Đây là thông tin do tờ Mirror của Anh dẫn nguồn các tờ báo Đức công bố. Theo đó Lubitz, 27 tuổi, đã tìm kiếm trên mạng các loại thuốc lợi tiểu để phục vụ kế hoạch độc chiếm khoang lái máy bay. Lubitz có thể đã đổ thuốc vào đồ uống của cơ trưởng, nhằm khiến ông buồn đi vệ sinh. 

Mirror cũng cho biết thông tin mới nhất này được tìm thấy trong chiếc máy tính mà cơ quan điều tra thu từ nhà Lubitz. Tờ báo nói rằng các điều tra viên vẫn tiếp tục khai thác thông tin nhằm làm sáng tỏ vụ đâm máy bay từ chiếc máy tính này. Tuy nhiên cơ quan điều tra đã từ chối bình luận về thông tin do báo chí đăng tải. 


Cơ phó Andrea Lubitz (trái) đã bỏ thuốc vào đồ uống của cơ trưởng nhằm chiếm quyền kiếm soát máy bay

Thông tin mới xuất hiện khi ngày càng nhiều người kêu gọi cần có sự ghi nhận xứng đáng dành cho cơ trưởng Sondenheimer. Là cha của một bé trai 3 tuổi và một cô con gái lên 6, lý do duy nhất để Sondenheimer có mặt trên chuyến bay là vì gia đình. Anh quyết định thay đổi công việc, từ vị trí cơ trưởng của các tuyến bay dài xuống làm việc trong những chặng bay ngắn, để có thể dành nhiều thời gian hơn ở bên vợ con.

Bằng chứng từ hộp đen ghi âm buồng lái cho thấy Lubitz đã khóa cửa khi cơ trưởng Sondenheimer ra ngoài đi vệ sinh. Sau đó anh ta đã điều khiển để chiếc máy bay lao vào núi, trong lúc cơ trưởng nỗ lực phá cửa bằng một chiếc xà beng. Sondenheimer đã cố gắng tìm mọi cách trở lại buồng lái máy bay nhưng thất bại. 


Bức ảnh của cơ trưởng Sondenheimer (ngoài cùng, trái) bên cạnh các thành viên còn lại của phi hành đoàn

Không giống như Lubitz, với khuôn mặt phơi bày trên mặt báo khắp thế giới, ngoại hình và thông tin về Sondenheimer hầu như ít được biết tới. Phải tới gần đây, người ta mới nhìn thấy gương mặt của vị cơ trưởng, trong một bức ảnh chụp nơi tưởng niệm vụ tai nạn ở sân bay Dusseldorf. Bức ảnh được đóng khung đen của Sondenheimer chỉ nằm cách ảnh của Lubitz vài cm. Cơ trưởng là 1 trong 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng trong vụ tai nạn, gồm cả Lubitz.

Gần đây cư dân mạng đã mở chiến dịch kêu gọi việc tưởng nhớ nỗ lực cứu các hành khách của Sondenheimer. Một người viết: "Hãy quên viên cơ phó và nhớ về Patrick Sondenheimer, người anh hùng thực sự đã cố gắng cứu các hành khách cho tới phút chót".

Phan Vân Anh
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm