Cô bé 4 tuổi đi bộ 8km trong rừng băng giá tìm người cứu bà

14/03/2017 15:11 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một cô bé mới chỉ 4 tuổi đã dũng cảm đi bộ 8km qua khu rừng taiga trong thời tiết băng giá và nguy hiểm rình rập để tìm người giúp đỡ bà.

Câu chuyện “cổ tích hiện đại” này xảy ra tại nước Cộng hòa Nhân dân Tuva (Nga) ở miền Nam Siberia vào tháng 2 vừa qua. Đến ngày 12/3 chính quyền địa phương đã xác nhận về câu chuyện.

Theo truyền thông, cô bé 4 tuổi có tên Saglana ở cùng ông bà tại một ngôi làng hẻo lánh. Ông của bé đã mất thị giác từ vài năm trước.


Cô bé Saglana dũng cảm

Vào một buổi sáng sớm tháng 2 vừa qua, khi Saglana tỉnh dậy, cô bé nhận ra bà đã bất tỉnh. Cô bé buộc phải đi bộ 8km đến thị trấn gần đó để tìm sự giúp đỡ.

Điều đáng sợ là khu rừng taiga cô bé đi qua nổi tiếng là nơi tập trung nhiều gấu và sói. May mắn là vào giờ sau đó, Saglana đã an toàn đến nơi tìm người giúp đỡ. Những nhân viên y tế sau đó đã khám và phát hiện Saglana bị giảm thân nhiệt.


Chặng đường dài mà cô bé 4 tuổi Saglana đã một mình trải qua trong thời tiết giá lạnh.

Nhân viên y tế sau đó tiếp cận được tới căn nhà của Saglana, tuy nhiên, người bà trong độ tuổi lục tuần của cô bé đã qua đời vì đau tim.

Cộng đồng mạng đã rất cảm kích và ca ngợi sự dũng cảm của cô bé nhưng nhiều người đã tỏ ra băn khoăn rằng vì sao gia đình Saglana không có điện thoại.

Trong khi đó, chính quyền địa phương quyết định tiến hành tố tụng hình sự người mẹ 31 tuổi đã bỏ rơi Saglana và cha mẹ già yếu mặc dù biết rõ về tình trạng hiện tại.

Theo Hà Linh - Báo Tin tức/RT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm