Ca sĩ Châu Việt Cường kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

27/03/2019 17:27 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 27/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết vừa nhận được đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Việt Cường (sinh năm 1978, tên gọi khác là Châu Việt Cường, thường trú tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Truy tố ca sĩ Châu Việt Cường về tội giết người

Truy tố ca sĩ Châu Việt Cường về tội giết người

Châu Việt Cường và Trần Mỹ Huyền bị ảo giác ma túy dẫn tới khóc lóc ngồi vái lạy nhau. Châu Việt Cường nghĩ chị Huyền bị ma nhập nên chạy xuống sân tập thể, bốc một vốc tỏi của chị Đào Thị Sợi, ném về phía chị Huyền đang ngồi.

Trước đó, ngày 7/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 13 năm tù đối với bị cáo Châu Việt Cường về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, khoản 2 – Bộ luật Hình sự năm 2015. Cường bị kết tội đã nhét tổng cộng 33 nhánh tỏi vào miệng của chị Trần Mỹ Huyền (sinh năm 1998, trú tại thôn Đồi 1, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), khiến chị Huyền tử vong. Trước khi gây án, Cường đã sử dụng ma túy tổng hợp Ketamin, gây ảo giác ma túy, tưởng chị Huyền bị “ma nhập” nên dùng tỏi để trừ tà.

Trong đơn kháng cáo, bị cáo Châu Việt Cường cho rằng bản án sơ thẩm tuyên phạt 13 năm tù là quá nặng. Tại phiên tòa sơ thẩm, bản thân bị cáo cũng ý thức được hành vi vi phạm của bị cáo, đồng thời bày tỏ sự ăn năn hối cải, có thái độ khai báo thành khẩn, mong được hưởng khoan hồng của Nhà nước và pháp luật… Bị cáo Châu Việt Cường mong muốn Tòa cấp phúc thẩm xem xét lại các tình tiết trong vụ án, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho mình.

Bốn ngày trước, gia đình bị hại cũng gửi đơn đến Tòa với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Châu Việt Cường. Gia đình bị hại cũng đã nhận đủ 200 triệu đồng do bị cáo Châu Việt Cường bồi thường theo phán quyết của Tòa cấp sơ thẩm.

* Chiều 7/3, sau gần một ngày xét xử, nghị án, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Việt Cường (tức Châu Việt Cường, 42 tuổi, ca sĩ) mức án 13 năm tù về tội Giết người. Tòa nhận định, Cường sử dụng ma túy nên bị ảo giác, không điều khiển được hành vi.

Trước khi tòa tuyên án, trong lời nói sau cùng Cường mong được sớm về để tới bên mộ nạn nhân Huyền xin lỗi và để chăm sóc mẹ già, con nhỏ. "Bị cáo có tâm nguyện muốn xây mộ cho chị Huyền và tin rằng dưới suối vàng chị cũng hiểu được tâm nguyện", Cường trình bày.

Liên quan vụ án, bạn của Cường là Phạm Đức Thế (37 tuổi) bị phạt 7 năm tù vì Tàng trữ trái phép chất ma túy.

* Chiều 7/3, VKSND Hà Nội đề nghị TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Cường (tức Châu Việt Cường, 42 tuổi) mức án 13-14 năm tù về tội Giết người, Phạm Đức Thế (37 tuổi, bạn của Cường) án 7-8 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trả lời thẩm vấn tại TAND Hà Nội, bị cáo Cường thừa nhận đã gây tội, phải chịu sự trừng phạt của pháp luật nhưng khung hình phạt truy tố quá nặng (7-15 năm tù). "Bị cáo không có mục đích giết người. Bản cáo trạng còn thiếu sót khi phản ánh hành vi của bị cáo", Cường trình bày.

Sáng 7/3, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiến hành phiên xét xử sơ thẩm đối với ca sỹ Châu Việt Cường phạm tội “Giết người”.

* Theo cáo trạng, Châu Việt Cường (ca sĩ Châu Việt Cường)vốn hành nghề ca sĩ tự do bị truy tố về tội “Giết người” trong vụ án phê ma túy, nhét tỏi vào miệng nạn nhân.

Trước khi diễn ra phiên tòa, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Việt Cường sinh năm 1978, tên gọi khác là Châu Việt Cường, thường trú tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, khoản 2 – Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Theo cáo trạng, cùng bị truy tố với Châu Việt Cường trong vụ án này còn có Phạm Đức Thế, sinh năm 1981, thường trú tại thôn Phú Hậu, xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 249, khoản 2 - Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Ca sĩ Châu Việt Cường, Châu Việt Cường, Châu Việt Cường giết người, Châu Việt Cường nhét tỏi, xét xử châu việt cường, xử châu việt cường, Ca sĩ Châu Việt Cường giết người
Bị cáo Châu Việt Cường và bị cáo liên quan tại phiên tòa. Ảnh: ANTĐ

Theo cáo trạng, Châu Việt Cường vốn hành nghề ca sĩ tự do. Trong khoảng thời gian từ 24 giờ ngày 4/3/2018 đến 10 giờ 30 phút ngày 5/3/2018, ca sĩ Châu Việt Cường cùng Đoàn Quý Nguyên, tức ca sỹ Nam Khang đến chơi nhà Phạm Đức Thế thuê tại căn hộ ở phố Nguyễn Văn Ngọc phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. Nguyên gọi điện thoại rủ thêm bạn là Đỗ Phượng Anh sinh năm 1995, trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đến chơi cùng. Khoảng 3 giờ cùng ngày, chị Đỗ Phượng Anh đi cùng bạn là chị Trần Mỹ Huyền sinh năm 1998, trú tại thôn Đồi 1, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, đến nhà Thế. 

Tại đây, những người có mặt đã 3 lần cùng nhau sử dụng ma túy tổng hợp Ketamin. Sau khi sử dụng, Đoàn Quý Nguyên đi về trước. Đến khoảng 8 giờ ngày 5/3/2018, Châu Việt Cường và chị Trần Mỹ Huyền bị ảo giác ma túy dẫn tới khóc lóc ngồi vái lạy nhau. Châu Việt Cường nghĩ chị Huyền bị ma nhập nên chạy xuống sân tập thể, bốc một vốc tỏi của chị Đào Thị Sợi, là người bán hàng ở đó, mang lên ném về phía chị Huyền đang ngồi.

Sau đó, Châu Việt Cường tự ăn tỏi và nhét nguyên củ tỏi chưa bóc vỏ có kích thước 4,5 cm x 6 cm vào miệng chị Huyền. Phạm Đức Thế và Phượng Anh nghĩ Cường và chị Huyền bị ma nhập nên cũng mang tỏi đã bóc ném về phía Cường và xung quanh phòng. Khi chị Huyền nằm xuống đệm, Cường tiếp tục ngồi lên bụng chị Huyền để nhét tổng cộng 33 nhánh, củ tỏi vào trong khoang miệng của chị Huyền. Thấy vậy, Phượng Anh bảo Phạm Đức Thế vào kéo Cường ra nhưng chị Huyền đã bị tử vong vì ngạt cơ học do bít tắc hoàn toàn đường hô hấp.

Ca sĩ Châu Việt Cường, Châu Việt Cường, Châu Việt Cường giết người, Châu Việt Cường nhét tỏi, xét xử châu việt cường, xử châu việt cường, Ca sĩ Châu Việt Cường giết người
Người thân bị hại ôm di ảnh cô gái xấu số gào khóc đòi con. Ảnh: ANTĐ

Khi lực lượng Công an phường Cống Vị đưa Châu Việt Cường và Phạm Đức Thế về trụ sở làm việc, đã phát hiện và thu giữ trong ví của Thế có 1,326 gam ma túy tổng hợp Ketamin, do Thế cất giấu để sử dụng. 

Trong giai đoạn điều tra vụ án, đại diện gia đình nạn nhân Trần Mỹ Huyền yêu cầu bị can Châu Việt Cường phải bồi thường các khoản tiền liên quan đến mai táng phí, tổn thất tinh thần... là 300 triệu đồng. Gia đình Châu Việt Cường đã bồi thường 100 triệu đồng, gia đình nạn nhân tiếp tục yêu cầu bồi thường số tiền 200 triệu đồng.

Nhân chứng khai việc Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng cô gái thế nào?

Sáng 7/3, TAND TP Hà Nội tiến hành phiên xét xử sơ thẩm đối với ca sỹ Châu Việt Cường phạm tội “Giết người”. Sau nửa ngày thẩm vấn, phiên tòa tạm nghỉ và chiều cùng ngày tiếp tục.  

Theo báo ANTĐ, sau bục khai báo, bị cáo Nguyễn Việt Cường (tức ca sỹ Châu Việt Cường) khai, bản thân làm ca sỹ tự do, đã hoạt động ca hát được khoảng 20 năm. Về nhân thân, bị cáo này nói không có bố, có 2 vợ, mỗi vợ sinh một con và hiện đã ly hôn.

Ca sĩ Châu Việt Cường, Châu Việt Cường, Châu Việt Cường giết người, Châu Việt Cường nhét tỏi, xét xử châu việt cường, xử châu việt cường, Ca sĩ Châu Việt Cường giết người
Châu Việt Cường và nạn nhân vụ án cùng hình ảnh hiện trường

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Phạm Đức Thế bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” khai, chỉ là người trông nhà hộ, ngôi nhà nơi xảy ra án mạng. Thế thừa nhận bản thân đã chuẩn bị ma túy cho mọi người sử dụng. Theo lời khai của Thế, đây là lần đầu tiên anh ta sử dụng ma túy dạng ketamin.

Về việc quan hệ tình dục giữa chị H. (chị Trần Thị H – bị hại trong vụ án) và Cường, Thế nói chỉ biết họ sang phòng khác. Thế không thừa nhận có quan hệ tình dục với chị H. như cáo trạng nói mà chỉ là sang ngồi nói chuyện với nhau.

“Khi thấy bộ đôi có biểu hiện khóc lóc, vái lạy nhau, lúc đó chị H nói thầy ơi cứu con, con khổ lắm. Anh Cường và chị H. vẫn ngồi nói chuyện với nhau thì bị cáo nghĩ anh Cường bị ma nhập nên ra ngoài gọi điện cho Phạm Văn Thăng và thầy cúng” – bị cáo Thế trình bày.

Tiếp tục trình bày, Thế khai sau khi trở về bị cáo thấy bị cáo Cường bốc tỏi và nói “Thế cầm tỏi lên đây để tao trừ tà”. Bị cáo cũng hùa theo bốc tỏi đi theo Cường. Khi Cường cho tỏi vào miệng chị H. lúc đầu bị cáo không chứng kiến vì bị cáo ra ngoài đón anh Thăng. Lúc về đến chân cầu thang bị cáo thấy anh Cường bốc tỏi chạy lên nên bị cáo vào can ngăn.

Theo bị cáo bị truy tố tội ma túy, tư thế của Cường lúc nhét tỏi vào miệng chị H. là tư thế ngồi. Lúc đó tâm trạng của Cường rất bình thường. Khi bị cáo vào kéo ra thì Cường không còn khóc lóc nữa… “Anh Cường nói với bị cáo là Thế nhà mày có con ma, mày xuống lấy tỏi lên đây để tao trừ tà” – cáo Thế thuật lại.

Tại tòa, nhân chứng Đỗ P. A (cô gái có mặt tại thời điểm vụ án xảy ra) cũng cho rằng nội dụng truy tố Châu Việt Cường trong cáo trạng là đúng với diễn biến khách quan vụ án. P.A thừa nhận tối đó cô gái này cũng 2 lần sử dụng ma túy cùng mọi người.

Về việc nhét tỏi vào miệng chị H, P.A khai là do Châu Việt Cường làm. “Tỏi lúc đầu là anh Cường xuống lấy ạ. Lần sau, anh Thế bảo lấy tỏi lên để trừ tà. Lúc tôi chạy lên thì thấy anh Cường đang ngồi lên bụng em H” – nhân chứng này cho biết. Về mối quan hệ với nạn nhân, cô gái xin xắn này cho biết chỉ mới quen biết H. qua một người bạn.

Trong nửa ngày xét xử Châu Việt Cường, những lời khai ban đầu của một số nhân chứng khác cũng cho thấy, bị cáo bị truy tố tội “Giết người” ở vụ án này đã thực hiện hành vi tước đoạt mạng sống cô gái 20 tuổi đúng như cáo trạng xác định.

Chiều nay, phiên tòa xét xử ca sĩ Châu Việt Cường cùng bị cáo liên quan tiếp diễn.

Ca sĩ Châu Việt Cường, Châu Việt Cường, Châu Việt Cường giết người, Châu Việt Cường nhét tỏi, xét xử châu việt cường, xử châu việt cường, Ca sĩ Châu Việt Cường giết người
Châu Việt Cường thời điểm phạm tội

Thảo Nhi (Theo TTXVN, ANTD)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm