Biến cây chết thành tác phẩm nghệ thuật ấn tượng

19/06/2013 06:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong 6 năm qua, thành phố Simferopol của Ukraina đã được một nghệ sĩ bí ẩn biến thành một bảo tàng nghệ thuật đô thị hiện đại. Người này đã tiến hành điêu khắc và tạo ra các bức tượng gỗ tuyệt đẹp từ những thân cây đã chết. Hiện có khoảng vài chục bức tượng như thế đang nằm rải rác ở Simferopol.

Không có nhiều người để ý khi các tác phẩm đầu tiên xuất hiện tại một số khu vực ở Simferopol. Nhưng khi thành phố dần có nhiều tượng, người ta bắt đầu băn khoăn không biết ai đứng sau chúng. Sau khi tin đồn lan rộng, người dân địa phương và báo chí đã âm thầm “giăng bẫy” và tóm được nghệ sĩ bí ẩn kia.

Tên anh là Igor Dzheknavarov và điều đặc biệt nằm ở chỗ anh không phải nhà điêu khắc hay thợ mộc mà chỉ là một đầu bếp. “Nấu ăn là nghệ thuật lớn nhất” – anh pha trò trước các phóng viên trong một cuộc tiếp xúc gần đây.

Igor nói rằng cách đây 10 năm, anh tự học nghệ thuật điêu khắc và bắt đầu sử dụng kỹ năng mới của mình để âm thầm làm đẹp thành phố.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm