Bạo động ở Anh tiếp tục leo thang

10/08/2011 07:05 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 9/8, cảnh sát Anh thông báo một người đàn ông 26 tuổi, bị bắn khi ngồi trong xe hơi ở Croydon, phía Nam London, vào thời điểm đang xảy ra các cuộc bạo động, đã qua đời. Đây được xem là nạn nhân đầu tiên tử vong trong cuộc bạo động kể trên.

Trong khi đó, bạo động tiếp tục lan ra nhiều khu vực ở London trong ngày thứ 3 liên tiếp. Các thanh niên quá khích đã ném đá vào cảnh sát, châm lửa đốt xe và đập phá, hôi của tại các cửa hàng ở Hackney, phía Đông London. Ngoài ra họ còn thực hiện các hoạt động tương tự ở các vùng Peckham, Lewisham và Croydon tại phía Nam London. Hiện đã có hơn 525 thanh niên quá khích bị bắt và gần 40 cảnh sát bị thương. Đây được xem là cuộc bạo động tồi tệ nhất ở London kể từ nhiều thập kỷ qua.

Thủ tướng Anh David Cameron đã phải rút ngắn kỳ nghỉ tại Italia trở về nước để xử lý khẩn cấp tình trạng bạo loạn. Ông từ chối dùng quân đội để khôi phục trật tự, nhưng tuyên bố sẽ điều 16.000 cảnh sát để trấn áp các thanh niên quá khích.

Vụ bạo động đã bùng lên từ đêm 6/8, khi người biểu tình, nhân sự kiện một thanh niên 29 tuổi bị cảnh sát bắt chết, xô xát với lực lượng an ninh. Tuy nhiên, dư luận ở Anh cho rằng nguyên nhân sâu xa dẫn đến các vụ bạo loạn có nguồn gốc kinh tế khó khăn, bởi lâu nay người dân đã bất mãn với tình trạng tỉ lệ thất nghiệp cao và các dịch vụ công bị cắt giảm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của họ.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm