Bác sĩ tâm lý Đỗ Hồng Ngọc dạy cách 'sướng' cho tuổi già

09/08/2015 16:25 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - NXB Văn hóa Văn nghệ và Phương Nam book vừa ấn hành Già sao cho sướng? của bác sĩ, nhà thơ Đỗ Hồng Ngọc. Làm sao “để có một tuổi già hạnh phúc?” sẽ được tác giả trả lời trong cuốn sách này.

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc năm nay 76 tuổi. Nhưng tuổi đó có già không? Nhà văn kể: “Lần nọ, tôi có dịp làm MC cho một buổi giao lưu của các vị cao tuổi, có bác sĩ - họa sĩ Dương Cẩm Chương, 103 tuổi, nhạc sĩ Trần Văn Khê, 93 tuổi; nhà giáo Đàm Lê Đức, 83 tuổi và nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương, 76 tuổi. Hôm đó, tôi bỗng trở thành người “trẻ nhất”.


Cuốn "Già sao cho sướng"?

Kinh nghiệm rút ra là nên thường xuyên gặp gỡ những người già để mình được trẻ! Nhưng theo tôi, được làm bạn với những người trẻ… dễ thương mới thực sự là hạnh phúc của tuổi già! Trịnh Công Sơn viết trong cuốn Gió heo mayđã về của tôi: “Không có già không có trẻ. Nói với một người trẻ "tôi già rồi em ạ" là vô lễ”.

Lúc 9h ngày 12/8 tới đây, tại Nhà sách Phương Nam (940 đường 3/2, Q.10, TP.HCM), bác sĩ, nhà văn Đỗ Hồng Ngọc sẽ có buổi giao lưu với độc giả Già sao cho sướng? Ngoài tài khám chữa bệnh và viết văn chương, Đỗ Hồng Ngọc còn có tài thuyết trình rất êm tai.

T.Kiều
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm